Kim Soo Hyun thừa nhận mối quan hệ với Kim Sae Ron
SaoKim Soo Hyun bày tỏ nỗi sợ hãi, lo lắng và xin lỗi vì scandal liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron.
Hàng triệu người trẻ mới đây đã thức trắng đêm, mất ăn mất ngủ vì buổi phát sóng trực tiếp (livestream) trong đêm 28/3 về cuộc đối chất tình ái ồn ào của một nam streamer. Con số đó cho thấy sức hút khủng khiếp của chuyện đời tư người nổi tiếng đối với công chúng.
Đáng nói, nhiều người xem thậm chí còn rút hầu bao donate (tức là trả tiền cho người livestream) để được có cảm giác “sống” trong câu chuyện đó. Vậy ai là người hưởng lợi từ các màn livestream đấu khẩu trên mạng? Liệu đây có phải là một cái bẫy tâm lý khiến chúng ta tiêu hao thời gian, tiền bạc và cả tư duy phản biện của chính mình?
Tổng cộng đã có tới 4,8 triệu người xem các phiên live đấu khẩu chuyện tình ái của một nam streamer, khiến anh ta nghiễm nhiên bỏ túi "tiền tươi thóc thật" hơn 100 triệu đồng. Giờ thì ai đúng, ai sai, có lẽ còn chưa biết nhưng chắc chắn người chưng hửng còn lại rất có thể là chúng ta - nhất là những người mạnh tay mua gói bình luận tháng chỉ để hóng drama.
Trong vụ việc của nam streamer và ồn ào tình cảm, mỗi bình luận tức giận, mỗi màn tranh luận gay gắt giữa các phe fan và anti-fan góp phần khiến buổi livestream nóng hơn, lan rộng và thu hút nhiều người hơn muốn tham gia cuộc tranh luận. Người xem tham gia vì tò mò, tức giận, có người còn nhân danh phụ nữ bị lừa gạt để lên án kẻ xấu. Nhưng chính họ vô tình "nuôi" thuật toán đề xuất. Để "có quyền" bình luận công kích, chính người bình luận, đa phần là các bạn trẻ phải đăng ký trả phí 135.000 đồng/tháng. Điều đó đã quy ra "tiền tươi thóc thật" chảy vào ví của chính người họ đang thấy phẫn nộ.
Mặt khác, dư luận đã nhầm khi tưởng đang dằn mặt nam streamer nhưng thực chất đang đẩy người này lên cao hơn trong bảng xếp hạng livestream, giúp anh ta lọt đề xuất trên nền tảng, mở rộng tệp khán giả và tăng lợi nhuận. Trong thế giới số, sự quan tâm có giá trị hơn cả uy tín, hình ảnh của một người nào đó.
Thế là từ mạng ảo, người xem đã mất tiền, đời thực thì mất gì? Trước hết là phí thời gian – thời gian lẽ ra có thể dành cho học tập, phát triển bản thân thì lại bị đổ vào những cuộc tranh luận vô nghĩa trên mạng. Thứ hai là phí tiền bạc – không ít người sẵn sàng chi tiền donate để ủng hộ thần tượng, dù đó chỉ là những cuộc khẩu chiến không có hồi kết. Cuối cùng, điều quan trọng nhất: phí cảm xúc. Những tranh cãi trên mạng không chỉ dừng lại ở giải trí mà nhiều khi còn gây ra căng thẳng, tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm lý và mối quan hệ ngoài đời thực.
Nhìn ở góc độ khác, theo các chuyên gia tâm lý, việc theo dõi drama mang đến cảm giác kích thích tương tự như khi xem một bộ phim dài tập, nhưng điều đáng nói là, đây là một bộ phim không có kịch bản rõ ràng, không ai biết hồi kết sẽ ra sao – và đó chính là điều khiến người xem bị cuốn vào không dứt ra được. Một yếu tố khác khiến giới trẻ nghiện drama chính là sự đồng cảm ảo. Khi một nhân vật nổi tiếng bị tố cáo hay bị công kích, người xem dễ dàng liên hệ với chính mình, tìm thấy những câu chuyện tương đồng và từ đó trở thành một phần của cuộc chiến. Họ cảm thấy mình đang tham gia vào một cuộc chiến công lý, hay ít nhất cũng là một “bồi thẩm đoàn” trực tuyến quyết định ai đúng, ai sai.
Chưa hết, drama còn mang lại sự thỏa mãn cảm xúc tức thì. Cuộc sống thực đầy rẫy những áp lực, nhưng trong không gian mạng, chỉ cần một cú click chuột là chúng ta có thể thấy kẻ ác bị “vạch trần”, kẻ gian bị “xử đẹp” bằng những bình luận sắc bén. Sự phẫn nộ tập thể tạo ra một cảm giác quyền lực ảo – rằng ta đang góp phần vào một điều lớn lao, dù thực chất, mọi thứ có thể chỉ là một màn kịch được dàn dựng để câu tương tác.
Chúng ta cần có một cách giải trí thông minh hơn. Hãy tự hỏi, liệu chúng ta có thể học cách kiểm soát lượng thời gian dành cho những nội dung mang tính drama, thay vì để nó kiểm soát chúng ta? Drama có thể hấp dẫn, nhưng nếu chỉ chăm chăm theo dõi cuộc đời người khác mà quên đi chính mình, đó là một sự lãng phí lớn. Thay vì tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào những màn kịch không hồi kết, chúng ta nên đầu tư vào chính bản thân – vì đó mới là “bộ phim” đáng xem nhất.
Kim Soo Hyun bày tỏ nỗi sợ hãi, lo lắng và xin lỗi vì scandal liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron.
Các bạn trẻ không rời điện thoại, sẵn sàng đọc hết từng câu, từng chữ trong hàng trăm nghìn bình luận để không trở thành "người tối cổ".
Mạng xã hội liên tục xuất hiện những drama thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng. Họ bị cuốn vào một trò chơi tâm lý và phải theo dõi câu chuyện đó đến cùng.
Từ khoá
Gần đây, trên MXH xuất hiện những cộng đồng mang tên “Con ghét bố mẹ”, “Hội những người ghét cha mẹ”, thu hút số lượng thành viên rất lớn. Chỉ riêng tên gọi cũng đủ khiến nhiều người lớn đặt câu hỏi: Vì sao con cái lại có thể có những cảm xúc tiêu cực với chính cha mẹ mình? Nhưng để hiểu hiện tượng này, có lẽ cần nhìn sâu hơn vào những câu chuyện được chia sẻ phía sau một cái tên gây chú ý.
Đặt trong tầm nhìn phát triển đô thị 100 năm, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quy hoạch, với trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu liên ngành và hệ thống thông tin không gian tích hợp. Đây được xem là bước đi cần thiết, phù hợp với xu thế quản trị đô thị hiện đại, vừa nâng cao hiệu quả quản lý hiện tại, vừa tạo nền tảng cho các định hướng phát triển dài hạn của thành phố.
Theo Nghị định 61, từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Việc mở thêm một kênh tiếp nhận chính thức, tận dụng nền tảng số sẵn có, trước hết cần được nhìn nhận như một bước tiến đáng hoan nghênh trong quản lý giao thông đô thị.
Thông tin xe bán tải bị cấm vào nội đô giờ cao điểm tại Hà Nội những ngày qua đã làm dấy lên không ít băn khoăn trong dư luận, đặc biệt với những người đang sử dụng phương tiện này như một chiếc xe gia đình.
Sau đại dịch COVID-19, làm việc tại nhà – hay làm việc từ xa – đã không còn là một giải pháp tình thế, mà dần trở thành một lựa chọn quen thuộc với nhiều doanh nghiệp và người lao động. Và trong bối cảnh hiện nay, khi câu chuyện an ninh năng lượng toàn cầu đang trở nên căng thẳng hơn, mô hình này lại một lần nữa được nhắc đến, nhưng với một lý do rất khác: tiết kiệm năng lượng.
Hà Nội vừa công bố chương trình phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030 với quy mô hơn 36.000 tỷ đồng, bao gồm hơn 1.000 dự án. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch xây dựng nhà hát thành phố khoảng 2.000 tỷ đồng trên đường Võ Thị Sáu, nghiên cứu công trình biểu tượng khoảng 1.000 tỷ đồng ở Bắc Cầu, mở rộng không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám và xây dựng trung tâm văn hóa quy mô lớn dọc trục sông Hồng.