Giữ lại tuổi thơ em | Địa chỉ từ thiện | 11/04/2026

Mỗi câu chuyện là một lát cắt đời thường, nơi tình người và lòng nhân ái vẫn lặng lẽ nảy nở giữa bao khó khăn, mất mát. Dù là đứa trẻ mồ côi hay em nhỏ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, các em vẫn nhận được vòng tay nâng đỡ từ thầy cô, bạn bè và cộng đồng.

Giữ lại tuổi thơ em | Địa chỉ từ thiện | 11/04/2026

Tin liên quan

Lễ hội Mùa xuân - Kết nối lan tỏa bản sắc Việt | Địa chỉ từ thiện | 21/03/2026

Lễ hội Mùa xuân - Kết nối lan tỏa bản sắc Việt | Địa chỉ từ thiện | 21/03/2026

Chương trình chuyên đề

Với khát khao nối những con đường đến trường, để mỗi bước chân của trẻ em vùng cao không còn bị ngăn cách bởi những dòng suối dữ… thầy và trò cùng các bậc phụ huynh Trường Ngôi Sao Hoàng Mai đã cùng nhau thắp lên một hành trình đầy yêu thương mang tên “Lễ hội Mùa xuân - Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc Việt”.

Người Hà Nội san sẻ yêu thương | Địa chỉ từ thiện | 28/03/2026

Người Hà Nội san sẻ yêu thương | Địa chỉ từ thiện | 28/03/2026

Chương trình chuyên đề

Ngay từ đầu giờ sáng, tại khuôn viên Trường THCS Định Công, không khí tại ngày hội hiến máu đã trở nên rộn ràng. Hàng trăm cán bộ, nhân viên, người lao động, sinh viên trên địa bàn phường Định Công tạm gác lại công việc thường ngày, cùng nhau dành thời gian “chia sẻ yêu thương” với những người bệnh đang cần máu.

Cùng nhau trao yêu thương | Địa chỉ từ thiện | 04/04/2026

Cùng nhau trao yêu thương | Địa chỉ từ thiện | 04/04/2026

Chương trình chuyên đề

Có những nghĩa cử không cần quá lớn lao, nhưng lại đủ sức lay động lòng người. Đó là khi một ai đó lặng lẽ xắn tay áo, sẵn sàng trao đi những giọt máu của mình để cứu giúp người khác. Hiến máu tình nguyện nghe thì giản dị, nhưng phía sau đó là sự sẻ chia, là trách nhiệm và cũng là tình người rất đỗi ấm áp.

Địa chỉ từ thiện

Cần lắm những bàn tay nhân ái | Địa chỉ từ thiện | 12/09/2026

Cần lắm những bàn tay nhân ái | Địa chỉ từ thiện | 12/09/2026

Chương trình chuyên đề

Có những người đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc đời, trở về quê hương với mong ước rất đỗi bình thường: có một mái nhà để sống, có người thân bên cạnh và những ngày cuối đời được bình yên. Nhưng với vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhàn, ngay cả một mái nhà lành lặn… giờ cũng trở thành điều khó với tới.

Thêm niềm hy vọng | Địa chỉ từ thiện | 05/09/2026

Thêm niềm hy vọng | Địa chỉ từ thiện | 05/09/2026

Chương trình chuyên đề

Ở tuổi xế chiều, điều người cao tuổi mong muốn đôi khi không phải là những phần quà lớn mà là những lời hỏi thăm, một người ngồi bên cạnh trò chuyện. Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của những hoạt động nhân đạo - không chỉ giúp đỡ bằng vật chất mà còn trao đi sự ấm áp giữa con người với con người.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời