Gửi gió cho mây ngàn bay
Sáng tác: Đoàn Chuẩn - Từ Linh Biểu diễn: Tuấn Hiệp & Vũ đoàn Hà Nội trẻ Saxophone: Lê Duy Mạnh Piano: Bùi Đăng Khánh
Sáng tác: Đoàn Chuẩn - Từ Linh Biểu diễn: Tuấn Hiệp & Vũ đoàn Hà Nội trẻ Saxophone: Lê Duy Mạnh Piano: Bùi Đăng Khánh
Dòng thời gian chủ đề “Thu ca” với 15 ca khúc nổi tiếng về mùa thu và được đặc biệt yêu thích - trong đó 3 ca khúc “Mùa thu ru em”, “Nắng thủy tinh” và “Mùa thu cho em” sẽ được thể hiện bởi Nhạc sĩ Đức Huy. Cùng với những giây phút lắng đọng trong những lời tự sự của ông với Hà Nội, khán giả còn được lắng nghe phần thể hiện trực tiếp của: NSND Thái Bảo, ca sĩ Ánh Tuyết… Những giọng ca điêu luyện và có vị thế của âm nhạc Việt Nam sẽ đem đến những màn trình diễn giàu cảm xúc về mùa thu - mùa được coi là “đẹp nhất trong năm” ở Hà Nội. Chương trình do Đài Hà Nội tổ chức đang được phát sóng trực trên kênh Hà Nội 1, App HÀNỘI ON, hệ phát thanh FM96 và trên các nền tảng số của Đài Hà Nội.
Sáng tác: Giáng Son Biên đạo: Lê Hải Phượng Biểu diễn: TTNT tài năng trẻ Cánh diều vàng
Từ khoá
Tối và đêm nay, không khí khô vẫn chiếm ưu thế nên trời lạnh. Hà Nội quang mây, bức xạ nhiệt về đêm tăng lên khiến nhiệt độ tiếp tục giảm. Nhiệt độ phổ biến khoảng 20-23 độ. Độ ẩm 58-84%.
Hôm nay, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, thời tiết Hà Nội được dự báo tiếp tục có nắng hanh vàng và dịu mát. Sáng sớm trời ít mây, nắng lên nhẹ, nhiệt độ đang ở mức 20-21 độ, độ ẩm khoảng 75%, trời se lạnh.
Tối 25/4, trên tuyến đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho đại lễ 30/4 sắp tới. Từ 16 giờ cùng ngày, người dân TP.HCM và du khách đã tập trung rất đông tại đường Lê Duẩn.
'Thanh âm Hà Nội' là đĩa than đầu tiên do Đài Hà Nội sản xuất và phát hành - một sản phẩm đặc biệt được thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập Đài Hà Nội. Đi kèm với sản phẩm đĩa than vật lý cao cấp này là bộ sản phẩm nhạc số được phát hành trên Apple, Spotify, YT Music và một bản tương tác kỹ thuật số trên Hanoionline giúp người nghe nhạc có trải nghiệm giống như cầm trên tay cuốn booklet vật lý của chiếc đĩa.
Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.
Trải qua 95 xây dựng và trưởng thành, với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã vận dụng sáng tạo các cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của Thủ đô.