Hà Lan 2-3 Áo: Thầy trò Ralf Rangnick giật ngôi đầu bảng

Trước lượt trận cuối, việc đội tuyển Áo giành được vị trí nhất bảng C là kết quả ít ai ngờ tới. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra với những diễn biến khó tin.

Chỉ cần một trận hòa có thể giúp cả Hà Lan và đội tuyển Áo góp mặt tại vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, việc xếp thứ 2 hay 3 sẽ ảnh hưởng nhiều tới đối thủ ở vòng 1/8. Chính vì vậy, hai đội không bước vào trận với tư tưởng hòa.

Điểm tựa quá khứ với thành tích toàn thắng trước Áo trong 6 cuộc đối đầu gần nhất giúp thầy trò HLV Ronald Koeman nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên, Áo mới là đội bóng có bàn mở tỉ số. Từ đường cắt ngang của hậu vệ trái Prass, trong nỗ lực lui về phòng ngự của mình, Donyell Malen không may mắn đã đưa bóng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn Verbruggen.

Nỗ lực phòng ngự của Malen vô tình mang về bàn mở tỉ số cho Áo - Nguồn: UEFA

Bàn thắng sớm giúp thầy trò HLV Ralf Rangnick chơi tự tin hơn hẳn so với những phút đầu.

Phút 22, Malen khiến NHM Hà Lan thêm một lần phải thất vọng. Trong cơ hội nguy hiểm nhất của đội bóng này ở hiệp 1, Donyell Malen có cơ hội đối mặt với thủ thành Pentz trong tư thế trống trải nhưng bằng một cách nào đó, cầu thủ thuộc biên chế của Borussia Dortmund lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trong tình cảnh bất lợi, HLV Ronald Koeman buộc phải thay đổi người từ sớm khi Xavi Simons được đưa vào sân thay cho Veerman khi chứng kiến tuyến giữa của những cơn lốc màu da cam hoàn toàn lép vế.

Dù vậy, việc đưa Simons vào sân chưa thể giúp Hà Lan thay đổi thế trận. Thậm chí họ còn suýt phải nhận bàn thua nếu thủ môn Verbruggen không chơi xuất sắc trong tình huống sút xa của Sabitzer ở phút 37.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 cho Áo là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những gì thầy trò HLV Ralf Rangnick thể hiện.

Sau giờ nghỉ, Hà Lan mang tới một bộ mặt khác hẳn. Ngay phút đầu tiên hiệp 2, từ pha cướp bóng bên phần sân nhà, Hà Lan có tình huống phản công xuất phát từ Xavi Simons. Tiền vệ của RB Leipzig có đường chuyền đặt Cody Gakpo vào điều kiện thuận lợi. Ngôi sao của Hà Lan không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan ngay đầu hiệp 2 - Nguồn: UEFA

Tưởng chừng bàn gỡ hòa sẽ giúp Hà Lan dễ đá hơn thì đội tuyển Áo bất ngờ có bàn nâng tỉ số lên 2-1 chỉ sau đó hơn 10 phút. Lần này, De Vrji là người đã đá phản lưới nhà sau tình huống cố gắng cản phá pha đánh đầu của Schmid từ đường tạt cánh của Grillitsch. Tuy nhiên theo trang chủ của UEFA, bàn thắng vẫn được công nhận cho tiền đạo của Áo.

Schmid lần 2 đưa Áo vươn lên dẫn trước - Nguồn: UEFA

Phút 75, cầu thủ vào sân thay người Wout Weghorst thực hiện đường đánh đầu chuyền từ đường tạt bên phía cánh trái của Cody Gakpo. Memphis Depay có pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm trước khi đánh bại thủ môn Pentz để lần thứ 2 cân bằng tỉ số.

Depay ra chân nhanh trong vòng cấm để san hòa tỉ số cho Hà Lan - Nguồn: UEFA

Dù vậy chỉ đúng 5 phút sau, Áo tái lập lợi thế dẫn bàn. Marcel Sabitzer phá bẫy việt vị sau tình huống lỗi vị trí của Van Dijk trước khi đánh bại thủ thành Verbruggen với cú sút tung nóc lưới.

Sabitzer mang về ngôi đầu bảng cho đội tuyển Áo - Nguồn: UEFA

Trong thời gian còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với việc đội tuyển Pháp chỉ có trận hòa 1-1 trước Ba Lan ở trận đấu cùng giờ, chiến thắng trước Hà Lan giúp Áo bất ngờ khép lại bảng C với vị trí đầu bảng và đẩy thầy trò HLV Ronald Koeman xuống vị trí thứ 3. Với 4 điểm, Hà Lan khả năng lớn vẫn sẽ góp mặt tại vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, đối thủ tại vòng 1/8 của Gakpo và các đồng đội hứa hẹn sẽ không hề đơn giản. Trong khi đó, Áo sẽ gặp đội đứng thứ 2 tại bảng F ở vòng loại trực tiếp.

Đội hình ra sân:

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen, Ake, Van Dijk, De Vrij, Geertruida, Veerman, Schouten, Reijnders, Gakpo, Malen, Depay

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Pentz, Posch, Wober, Lienhart, Prass, Seiwald, Grillitsch, Wimmer, Sabitzer, Schmid, Arnautovic

Bàn thắng: Malen (O.G) 8’, Gakpo 46’, Schmid 59’, Depay 75’, Sabitzer 80’

Bảng D

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Thua

BT - BB

Điểm

1

Áo

3

2

0

1

6-4

6

2

Pháp

3

1

2

0

2-1

5

3

Hà Lan

3

1

1

1

4-4

4

4

Ba Lan

3

0

1

2

3-6

1

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tại vòng 7 La Liga, Real Betis tiếp tục thi đấu thất vọng trước đối thủ Las Palmas.

Rạng sáng 27/9, những trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 7 La Liga đã diễn ra. Đáng chú ý, cuộc chạy đua top 4 đang trở nên hấp dẫn khi điểm số cách biệt giữa các đội là khá sít sao.

ĐT U17 Việt Nam đã bước vào buổi tập tiếp theo kể từ khi hội quân ngày 16/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại vòng 1/8 Futsal World Cup 2024, trận đấu giữa Iran và Morocco đã diễn ra đầy kịch tính. Mặc dù sớm có bàn thắng dẫn trước nhưng sau đó Iran phải nhận tới 4 bàn thua đến từ Morocco ngay trong hiệp 1.

Tại bảng B giải ASEAN Club Championship Shopee Cup 2024/25, trên sân Buriram Stadium, CLB Buriram United đã giành chiến thắng 7-0 trước đối thủ Kaya FC đến từ Philippines.

ĐT futsal nữ Việt Nam gặp Trung Quốc tại giải giao hữu Women’s Futsal Championship và dành thắng lợi 3-0.