'Hà Nội đẹp Sound' đánh thức phố đêm

Nằm trong chuỗi các hoạt động của thành phố Hà Nội chào mừng Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Sở Du lịch Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với phường Cửa Nam tổ chức chuỗi các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Hà Nội đẹp Sound” tại Phố sách Hà Nội, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách trong thời gian tới.

'Hà Nội đẹp Sound' đánh thức phố đêm

Trong suốt 3 ngày, chuỗi hoạt động trải nghiệm như “Hà Nội đẹp Sound Studio” (chạm tay vào nhạc cụ, tạo giai điệu), xưởng vẽ – trang trí đĩa CD, các tiết mục trình diễn tương tác, khu café, xe đẩy ẩm thực, gian hàng quà tặng – quà lưu niệm… đã tạo nên một “hệ sinh thái mini” của du lịch đêm. Tại đây có nhiều hoạt động để tham gia, có không gian để ở lại lâu hơn, có điểm nhấn để nhớ và quay lại. Hội sách trong khuôn khổ chương trình cũng bổ sung chiều sâu văn hóa đọc bằng các hoạt động trưng bày, workshop sáng tạo theo chủ đề Giáng sinh và năm mới.

Chị Nguyễn Thị Việt Băng, phường Yên Hòa, chia sẻ: "“Hà Nội đẹp sound” gợi cho mình hình ảnh một Hà Nội rất đẹp, và khi đến đây thì thực sự đúng như vậy. Hà Nội đẹp từ hình ảnh cho đến “sound” – tức là cả âm thanh nữa. Thực sự ngày hôm nay, từ hình ảnh, ánh sáng cho đến âm thanh đều rất tuyệt vời."

Em Đinh Bảo Khanh, phường Yên Hòa, bày tỏ: "Những sản phẩm du lịch về đêm của Hà Nội hiện nay, như tour xe đạp đêm hay tour tham quan Nhà tù Hỏa Lò, đã khiến Hà Nội trở nên nhộn nhịp và năng động hơn. Nhờ đó, mọi người cũng có thêm nhiều hoạt động để tham gia vào ban đêm."

Chương trình “Hà Nội đẹp Sound” được tổ chức tại Không gian sáng tạo – Phố sách Hà Nội, gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và tour xe đạp đêm “Hà Nội đẹp Sound”, sản phẩm du lịch theo định hướng chuyển đổi xanh, khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện môi trường, giảm phát thải và nâng cao ý thức bảo vệ không gian đô thị.

Chị Amanda, du khách Pháp, chia sẻ: "Tôi thấy đây là ý tưởng thật tuyệt, ở Hà Nội có các con phố khá nhỏ nên nếu được đi tham quan bằng xe đạp thì sẽ tuyệt hơn là đi ô tô, chúng tôi có thể dừng lại ở bất cứ đâu để chụp ảnh. Việc được tham quan các di tích lịch sử ở Hà Nội vào buổi đêm cũng là một trải nghiệm thú vị."

Chương trình đồng thời ra mắt “Bản đồ ẩm thực du lịch Hà Nội” và “Bản đồ du lịch phường Cửa Nam”, góp phần kết nối du khách với các cơ sở dịch vụ, hỗ trợ trải nghiệm Hà Nội về đêm và thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi mong muốn mang đến một không gian âm nhạc kết hợp với sách và các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội. Hy vọng đây sẽ trở thành điểm đến không chỉ dành cho giới trẻ mà còn cho tất cả những người yêu sách và có văn hóa đọc.

Chúng tôi cũng mong muốn khuyến khích mọi người đọc nhiều hơn, đồng thời kết hợp với các sản phẩm du lịch, trong đó có tour xe đạp. Ngày hôm nay, chúng tôi chính thức ra mắt sản phẩm tour xe đạp đêm. Khi trải nghiệm, du khách chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh là có thể kết nối phần mềm thông minh trên xe. Trong quá trình di chuyển qua các điểm di tích của thành phố, hệ thống sẽ tự động thuyết minh và giới thiệu về từng địa điểm lịch sử.

Ví dụ, khi đi qua Nhà tù Hỏa Lò, hệ thống sẽ kết nối và cung cấp thông tin giới thiệu về di tích này. Hiện tại, chúng tôi đã có tiếng Việt và tiếng Anh, và trong thời gian tới sẽ tiếp tục cập nhật thêm nhiều ngôn ngữ khác, cũng như kết nối với các điểm đến về đêm của Hà Nội. Các tour này có thời lượng linh hoạt, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm trong một, hai hoặc ba tiếng tùy theo nhu cầu."

Thông qua chuỗi các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội năm 2025, Sở Du lịch Hà Nội kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm của Thủ đô. Từ đó, phát triển sản phẩm du lịch đêm đa dạng, đặc sắc, mang lại cho người dân Thủ đô và du khách những không gian văn hóa sáng tạo, sản phẩm du lịch có chất lượng và giá trị gia tăng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội chung của thành phố.

Tin liên quan

Khoảnh khắc Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Lãng đãng một chiều thu Hà Nội

Lãng đãng một chiều thu Hà Nội

Khoảnh khắc Hà Nội

Hồ Tây chiều thu lãng đãng và thơ mộng khi ánh chiều tà soi mình xuống mặt nước. Những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ rộng lớn cùng hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây, hoa lá. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân để ngắm nhìn và cảm nhận.

Hoàng hôn trên hồ Đồng Bông 2

Hoàng hôn trên hồ Đồng Bông 2

Khoảnh khắc Hà Nội

Sau khi đưa vào vận hành, hồ Đồng Bông 2 trên địa bàn phường Đại Mỗ không chỉ góp phần tăng khả năng điều tiết nước mà còn tạo thêm một không gian mặt nước mới ở phía Tây Hà Nội. Mỗi chiều, nơi đây mang một vẻ đẹp rất riêng khi hoàng hôn buông xuống.

Hà Nội rực rỡ pháo hoa mừng ngày Tết Độc lập

Hà Nội rực rỡ pháo hoa mừng ngày Tết Độc lập

Khoảnh khắc Hà Nội

Hôm nay, ngày 2/9, triệu trái tim người dân cả nước và Thủ đô lại cùng chung một nhịp đập hướng về ngày Tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc. Và có lẽ, khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Hà Nội vào lúc 21 giờ tối.

Sắc đỏ rực rỡ ngày Tết Độc lập

Sắc đỏ rực rỡ ngày Tết Độc lập

Khoảnh khắc Hà Nội

Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, trên khắp các cung đường, tuyến phố, khu dân cư ở Thủ đô Hà Nội, sắc đỏ rực rỡ của cờ và hoa đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời