Sau bão, nhiều người dân Quảng Ninh thiệt hại hàng tỷ đồng
Thời sựChỉ sau vài giờ đồng hồ càn quét vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Ninh, cơn bão số 3 - Yagi đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về cả người và tài sản
Nhiều khu chung cư, các trung tâm thương mại cửa kính bị vỡ, mái tôn bị giật tung..., người dân cho biết, họ chưa từng trải qua cơn bão và gió lốc nào mạnh như vậy, sức tàn phá của bão số 3 quá khủng khiếp. Điều quan trọng là khi cơn bão qua đi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội về công tác triển khai ứng phó bão số 3 , tính đến 7h ngày 8/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 3 người tử vong và 8 người bị thương; có 54 ô tô và nhiều xe máy bị hư hỏng; hơn 14.600 cây xanh bị gãy đổ, trong đó số cây đổ là 14.200, có nhiều cây cổ thụ ở các quận nội thành... do ảnh hưởng của bão.
Trong đêm qua, trên địa bàn Thủ đô có 274 hộ dân và công trình khác bị tốc mái nhà lợp tôn, một số nhà mái tôn bị sập, nhiều cột điện bị đổ.
Tâm bão số 3 đã đi qua Thủ đô Hà Nội vào 21h30 đêm qua với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ với cường độ cao để lại nhiều hậu quả nặng nề cho thành phố.
Cảnh quan nhiều tuyến phố của Thủ đô đã bị tàn phá nặng nề, cây cối hai bên đường đổ gãy la liệt, tạo nên khung cảnh tan hoang; nhiều tuyến phố vốn nổi tiếng là đẹp ở Hà Nội đã bị tàn phá nặng nề sau cơn bão số 3; biển quảng cáo, cột điện, tấm tôn nằm la liệt trên đường, nhiều xe cộ bị đè nát; một số tuyến đường bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Hiện những thiệt hại về tài sản vẫn đang tiếp tục được kiểm đếm.
Mặc dù bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng hoàn lưu sau bão có thể còn gây mưa lớn, nên mực nước trên nhiều tuyến sông đang lên, nguy cơ ngập lụt tại những vùng trũng, thấp và khu dân cư ven sông. Đặc biệt là mực nước sông Tích, sông Bùi đang lên nhanh có nguy cơ xuất hiện lũ rừng ngang ảnh hưởng đến địa bàn các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.
Sinh sống trên con phố Tràng Tiền đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên chị Vũ Thanh Hà (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) chứng kiến khung cảnh ngổn ngang sau bão số 3. Những cơn gió mạnh trong đêm khiến cho gia đình chị không khỏi lo lắng. Chị Vũ Thanh Hà chia sẻ: "Nước tràn vào trong nhà, song mình cũng không biết làm thế nào, nghe tiếng gió to, mình cũng không thể mở được cửa. Sáng nay, mở cửa ra, cây xanh trước nhà bị đổ, khung cảnh ngổn ngang đến mức mình không nhận ra đây là đâu nữa".
Cây xanh Hà Nội gãy đổ sau bão không phải là chuyện lạ với người dân Thủ đô. Nhưng với sức tàn phá của siêu bão, số lượng lớn cây gẫy đổ, trong đó phần lớn là cây to, tán rộng, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, từ sáng sớm nay, các đơn vị chức năng của Hà Nội cũng đã toả đi các con đường, ngõ phố thu dọn các cây xanh bị gẫy đổ.
Bà Lê Thị Như Quyên (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Tôi mở cửa ra nhìn, thấy con đường ngổn ngang toàn cây đổ, ô tô đi qua đây đều phải quay đầu hết".
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội cho biết: ngay từ đêm qua thì công ty đã tập trung 100% lực lượng người và các phương tiện để tập trung giải quyết, xử lý các sự cố phát sinh do bão. Trong ngày hôm nay, đơn vị đã khẩn trương giải quyết các sự cố lớn như: cột điện gãy đổ ngang đường, các vị trí gây chạm chập mất an toàn điện... để đảm bảo trong tối nay, hệ thống điện chiếu sáng thành phố sẽ được vận hành an toàn phục vụ người dân.
Ngay sau khi bão đi qua, hoạt động kinh doanh hàng hóa thực phẩm tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn thành phố đã dần trở lại.
Trong khi nguồn cung tại các chợ dân sinh giảm, giá cả một số mặt hàng như rau xanh tăng, thì tại các siêu thị, lượng hàng hóa cung ứng dồi dào, giá cả vẫn bình ổn, không ít siêu thị còn giảm giá nhiều mặt hàng nên rất hút khách.
Ông Nguyễn Văn Hoàn, Giám đốc Siêu thị Fuji Mart Lê Văn Lương cho biết: "Khi có thông tin về cơn bão, siêu thị đã liên hệ với các nhà cung cấp gia tăng lượng hàng hóa để bảo đảm nguồn cung cấp cho người dân".
Từ sáng nay 8/9, nhiều hệ thống siêu thị khác trên địa bàn đã chính thức mở cửa trở lại hoạt động bình thường sau bão; hàng hóa lên kệ đầy đủ, giá cả bình ổn, cam kết không tăng giá. Điều này sẽ góp phần không làm xáo trộn đời sống của người dân cũng như nhanh chóng đưa mặt bằng giá tại các chợ dân sinh trở lại bình thường.
Chỉ sau vài giờ đồng hồ càn quét vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Ninh, cơn bão số 3 - Yagi đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về cả người và tài sản
Trong khi làm nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3 (Yagi), thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (27 tuổi) không may hy sinh khi đang liều mình cứu đồng đội khỏi nguy hiểm
Sáng nay 8/9, sau khi bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô tập trung đánh giá, khắc phục hậu quả thiên tai, huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương dọn dẹp hiện trường các cây xanh bị gãy, đổ, đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão.
Rạng sáng 8/9, lực lượng vũ trang TP. Hà Nội huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị quân đội và dân quân tự vệ trên địa bàn tham gia khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.
Sáng nay 8/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đi thị sát nắm bắt tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Yagi) tại địa bàn quận Hoàn Kiếm và huyện Thường Tín.
Trong không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đang bước vào những giờ phút được mong chờ nhất của đêm hội pháo hoa. Người dân đã tìm đến khu vực Hồ Tây trong khi các lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, hứa hẹn một màn trình diễn đặc sắc giữa lòng Thủ đô.
Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (phường Ô Chợ Dừa); Dự án đường Vành đai 2.5. Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
72 năm trước, ngày 10/10/1954, Hà Nội hân hoan đón đoàn quân chiến thắng trở về, mở ra một trang sử mới của Thủ đô anh hùng. Từ mùa Thu lịch sử ấy, Hà Nội đã không ngừng vươn lên, mang trong mình hào khí ngàn năm Thăng Long và khát vọng xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 10/10.
Sáng 10/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Bám sát yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông – CATP Hà Nội đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào các mặt công tác. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy và chất lượng phục vụ nhân dân.
Ngày 9/10, UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày hội Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2026. Dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng.