Du lịch đêm Hà Nội níu chân du khách quốc tế
Thời sựHà Nội đang dần trở thành “thành phố không ngủ” với hệ sinh thái du lịch đêm ngày càng phong phú, đa dạng về loại hình và chiều sâu trải nghiệm.
Hà Nội được mệnh danh là thành phố không ngủ, bởi khi màn đêm buông xuống, nhịp sống nơi đây vẫn tiếp diễn sôi động.
Không còn vội vã như ban ngày, nhưng cũng chưa bao giờ lặng yên. Từ những con phố rực sáng ánh đèn, các hàng quán mở cửa xuyên đêm đến dòng người tất bật mưu sinh, tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động của Thủ đô về đêm, năng động và đầy sức sống.
Ông Bruce Mitchell, du khách Anh, chia sẻ: "Trong phố ẩm thực, tôi nghe thấy mọi âm thanh của đời sống cực kỳ sôi động, cứ như một bản hòa tấu âm thanh đường phố. Những người bán hàng, các quán bia, quán café và chợ đêm cực kỳ sôi động. Hà Nội có một nền văn hóa vô cùng khác biệt, đúng như những gì tôi kỳ vọng."
Khi hoàng hôn buông xuống, những ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp các con phố cũng là lúc Hà Nội bừng tỉnh với không khí náo nhiệt, sôi động của những con phố không ngủ. Những quán cà phê mở xuyên đêm là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để dành thời gian cho bản thân mình.
Anh Trần Quang Thành (xã Gia Lâm, Hà Nội) cho hay: "Vào ban ngày, tôi thường khó tập trung do có quá nhiều sự xao nhãng từ các hoạt động xã hội và nhu cầu kết nối với cộng đồng. Ngược lại, khi màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh lặng và mọi người đã chìm vào giấc ngủ, đó chính là thời điểm lý tưởng để tôi hoàn toàn dành trọn thời gian cho bản thân. Chính sự yên tĩnh của đêm muộn đã giúp tôi đạt được mức độ tập trung cao nhất để giải quyết những công việc quan trọng."
10h tối tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, vẫn có nhiều người trẻ đang đứng xếp hàng mua vé những suất chiếu đêm. Với không gian yên tĩnh, dịch vụ chiếu phim đêm đã trở thành một xu hướng giải trí mới, phù hợp với những người tìm kiếm sự thư giãn, tĩnh lặng trong lòng thành phố không ngủ.
Chị Mạc Thủy, Trưởng phòng chiếu phim của Rạp chiếu phim Quốc gia, cho biết: "Bên cạnh các hoạt động giải trí ngoài trời như dã ngoại, chụp hình hay gặp gỡ bạn bè tại các quán cà phê, việc đến rạp chiếu phim đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống của giới trẻ hiện nay. Đáng chú ý, xu hướng lựa chọn thời gian xem phim đang có sự dịch chuyển rõ rệt sang các khung giờ muộn. Nếu như trước đây, 20 giờ được coi là 'khung giờ vàng', thì hiện nay, các suất chiếu từ 21 giờ trở đi mới là thời điểm ghi nhận lượng vé bán ra đông nhất và được các bạn trẻ ưu tiên lựa chọn."
Hà Nội đã và đang phát triển mạnh mẽ những mô hình giải trí đêm đa dạng, đáp ứng nhu cầu khám phá và thư giãn của mọi lứa tuổi, khẳng định sức sống và nhịp đập không ngừng của Thủ đô.
Hà Nội đang dần trở thành “thành phố không ngủ” với hệ sinh thái du lịch đêm ngày càng phong phú, đa dạng về loại hình và chiều sâu trải nghiệm.
Ánh sáng giờ đây không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà đã trở thành yếu tố quyết định hình ảnh, diện mạo đô thị Hà Nội về đêm, mở đường cho du lịch đêm và các hoạt động công nghiệp văn hóa ở Thủ đô.
Du lịch Hà Nội bước sang năm 2026 với tâm thế mới: từ phục hồi sang bứt phá; từ điểm đến quen thuộc trở thành nơi “đáng quay lại” và “đáng ở lại lâu hơn” đối với cả người dân Thủ đô và du khách.
Khi Hà Nội chìm trong ánh đèn đêm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vẫn sáng, không ồn ào, không vội vã.
Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.
Hướng tới Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, nhìn lại nhiệm kỳ XVII có thể thấy Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó nổi bật nhất là việc đưa văn hóa trở thành một trụ cột phát triển ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
Không chỉ đơn thuần là một ngành kinh tế mới nổi, công nghiệp văn hóa đang trở thành sức mạnh mềm, góp phần khẳng định vị thế Hà Nội – thành phố ngàn năm văn hiến.
2021 - 2030 là giai đoạn có nhiều đột phá, sáng tạo cần được nhìn nhận đánh giá, tìm được bài học kinh nghiệm để vững bước trong giai đoạn kỷ nguyên mới.
Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.
Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.