Hà Nội những ngày đầu đông

Sau những cơn mưa nặng hạt, Hà Nội bước vào những ngày se lạnh của mùa đông. Chỉ cần mở cửa bước ra đường, chúng ta đã cảm nhận được rõ rệt cái lạnh tràn về. Áo khoác, khăn len, mũ dạ,… được người dân mang ra sử dụng sau nhiều tháng nằm yên trong tủ.

Hà Nội những ngày đầu đông

Dù tiết trời lạnh giá, nhiều người lại háo hức với cái rét đặc trưng của mùa đông Hà Nội - một cảm giác mà du khách từ nhiều vùng miền khác cũng luôn muốn tìm đến để trải nghiệm tận nơi. Không còn cái nóng hầm hập của những ngày hè, cũng chẳng còn thoảng trong gió mùi hoa sữa nồng nàn của mùa thu, mùa đông ở Thủ đô đến trong những đợt rét nhẹ kèm những cơn mưa phùn.

Khi những cơn gió đông đầu tiên khẽ lướt qua mặt hồ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo lại khoác áo ấm, mang máy ảnh ra Hồ Gươm ghi lại nhịp sống Hà Nội ngày giao mùa. Với ông, đông Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng bất tận - những góc phố mờ sương, những hàng cây trơ trọi và cả bước chân hối hả của người qua lại đều mang một vẻ đẹp rất riêng.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo chia sẻ: "Mấy ngày nay, hơi thở của Hà Nội đã chuyển mình rõ rệt. Không khí mang một cảm giác se se lạnh, đúng chất giao thời giữa cuối thu và đầu đông. Mùi hoa sữa còn vương vấn như một lời thông báo rằng mùa đông đang đến gần. Đó là cảm giác mà người ta mong chờ suốt cả năm, thôi thúc dạo bước để tận hưởng trọn vẹn cái lành lạnh đặc trưng của Thủ đô."

Trong bốn mùa của Hà Nội, mùa nào cũng có nét duyên. Nhưng với nhiều người, chỉ mùa đông mới khiến Hà Nội trở nên gần gũi và sâu sắc. Đó là mùa của những chiếc áo khoác dày, của khăn len quấn vội, của ly trà gừng nóng hổi bên vỉa hè và của những cơn gió lạnh đủ để người ta cảm nhận rõ từng nhịp xao động trong không khí. Cái lạnh của Hà Nội, dù không quá khắc nghiệt, nhưng mang một màu sắc rất riêng. Du khách từ nhiều vùng miền khác nhau luôn muốn tìm đến để trải nghiệm cái lạnh mùa đông nơi đây.

Anh Hoàng Công - người Việt tại Singapore cho hay: "Về Hà Nội rất lạnh, khác hẳn với nơi tôi ở vốn luôn mặc đồ mùa hè, nên tôi đã sắm ngay quần áo ấm khi về đến nơi. Thời tiết hiện tại rất tuyệt vời để ngồi ăn lẩu hoặc thưởng thức món phở Hà Nội—một trải nghiệm ẩm thực đặc trưng trong không khí se lạnh."

Thế nhưng, mùa đông Hà Nội không chỉ là câu chuyện về thời tiết. Đó còn là sự gắn kết thầm lặng giữa những con người sống trong lòng thành phố này. Từng nhóm bạn trẻ khoác tay nhau, vừa tản bộ vừa xuýt xoa trước cơn gió lùa bất chợt. Các gia đình nhỏ dắt nhau đi dạo, trẻ con thích thú hít hà làn khói trắng phả ra khi nói chuyện. Còn những người lớn tuổi thong thả đạp xe hoặc ngồi trên ghế đá, lặng lẽ tận hưởng không khí trong trẻo hiếm có của thời khắc giao mùa. Chính những điều giản dị ấy khiến thành phố trở nên ấm áp lạ kỳ, như thể cái lạnh lại vô tình kéo con người xích lại gần nhau hơn.

Vì thế, mùa đông Hà Nội không chỉ lạnh bằng gió, mà ấm bằng cách người Hà Nội sống, sinh hoạt và cùng nhau đi qua những ngày cuối năm.

Tin liên quan

Vẻ đẹp gây thương nhớ của mùa đông Hà Nội

Vẻ đẹp gây thương nhớ của mùa đông Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội đang có một mùa đông rất lạ, có ngày mưa phùn, có ngày rét căm căm, nhưng phần lớn thời gian lại có nắng đẹp, rất dễ chịu và đáng nhớ. Rất nhiều du khách thích thú với thời tiết đẹp của mùa đông năm nay, nhưng có lẽ ấn tượng nhất phải nói đến những vị khách đến từ những xứ sở của băng tuyết.

Nhớ mùa đông Hà Nội

Nhớ mùa đông Hà Nội

Hà Nội

Những ngày đầu mùa đông, khi cái lạnh se sắt bắt đầu tràn ngập khắp nẻo đường, thành phố bắt đầu chuyển mình, biến thành một bức tranh lãng mạn và êm đềm. Phố phường hiên ngang che mình trong lớp áo sương mù, cùng những hàng cây cổ thụ màu nâu bình dị trở thành những người hội ngộ trong tĩnh lặng của bản hòa nhạc đông vắng.

Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm của Thủ đô

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm của Thủ đô

Chính trị

Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (phường Ô Chợ Dừa); Dự án đường Vành đai 2.5. Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô "tinh, gọn, mạnh"

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô "tinh, gọn, mạnh"

Chính trị

Sáng 10/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo đảm ATGT đường thủy

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo đảm ATGT đường thủy

An ninh trật tự

Bám sát yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông – CATP Hà Nội đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào các mặt công tác. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy và chất lượng phục vụ nhân dân.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời