Alejandro Garnacho vướng tin đồn chia tay
Bóng đáBạn gái của Alejandro Garnacho, Eva Garcia đã bỏ theo dõi anh trên Instagram, làm dấy lên tin đồn về sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ.
Hai tân binh Matheus Cunha và Diego Leon đã có màn ra mắt tại Manchester United trong trận hòa 0-0 với Leeds United.
Tối 19/7, Manchester United hòa 0-0 với Leeds United trong trận giao hữu tại Strawberry Arena, Thụy Điển, mở màn giai đoạn tiền mùa giải. Đây là cơ hội để HLV Ruben Amorim thử nghiệm đội hình, đồng thời chứng kiến màn ra mắt đầy triển vọng của hai tân binh: Matheus Cunha và Diego Leon. Cả hai đã để lại dấu ấn đáng kể, dù lối chơi chung của Quỷ đỏ vẫn cần được mài giũa.
Matheus Cunha, bản hợp đồng 62,5 triệu bảng từ Wolves, được bố trí ở vị trí số 10 lệch trái trong sơ đồ 3-4-2-1. Trong 45 phút thi đấu, Cunha ghi dấu với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91,7% (11/12), thắng 4/9 pha tranh chấp, dù chỉ rê bóng thành công 1/3 lần và phạm 2 lỗi. Ngay phút thứ 9, anh có pha đi bóng khéo léo bên cánh phải, buộc hàng thủ Leeds phải phạm lỗi. Tuy nhiên, pha phối hợp không ăn ý với Chido Obi ở phút 42 khiến Cunha bộc lộ sự thất vọng, cho thấy anh cần thời gian để hòa nhập. HLV Amorim đánh giá cao khả năng tạo đột biến của Cunha, nhấn mạnh anh là mẫu cầu thủ có thể “tạo sát thương” và kết nối hàng công, hứa hẹn trở thành trụ cột trong tương lai.
Diego Leon, tài năng 18 tuổi từ Cerro Porteno, gây ấn tượng mạnh mẽ trong vai trò hậu vệ cánh trái. Trong hiệp 1, Leon có 29 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 80%, thắng 100% các pha tắc bóng và chuyền dài chính xác tuyệt đối. Anh tạo ra 2 cơ hội ghi bàn, có 2 lần dứt điểm, 2 pha qua người thành công và 3 lần thu hồi bóng. Dù rời sân ở hiệp hai và còn thiếu ăn ý với Luke Shaw ở hành lang trái, Leon cho thấy tiềm năng lớn. HLV Amorim nhận xét Leon “đang học hỏi” và dự đoán anh sẽ sớm trở thành “một cầu thủ rất giỏi”.
Dù trận đấu không có bàn thắng và lối chơi Man United còn rời rạc, màn trình diễn của Cunha và Leon mang đến tín hiệu lạc quan. Với chuyến du đấu tại Mỹ sắp tới, người hâm mộ Quỷ đỏ kỳ vọng bộ đôi tân binh này sẽ tiếp tục tiến bộ, góp phần vào một mùa giải khởi sắc dưới triết lý của Amorim.
Bạn gái của Alejandro Garnacho, Eva Garcia đã bỏ theo dõi anh trên Instagram, làm dấy lên tin đồn về sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ.
Juventus đã chọn Marcus Rashford làm mục tiêu hàng đầu mùa hè này.
HLV Ruben Amorim cùng hai cầu thủ Bruno Fernandes và Diogo Dalot đã thay mặt CLB Manchester United đến sân Anfield để tưởng nhớ Diogo Jota và em trai André Silva.
Alejandro Garnacho, cầu thủ bị Man United 'cô lập' đã xuất hiện công khai ở Anh lần đầu kể từ cuối mùa giải trước.
Manchester United vừa đưa ra lời đề nghị thứ ba trị giá 70 triệu bảng cho Bryan Mbeumo.
Trong buổi họp báo trước trận gặp Bournemouth tối 10/10, HLV Xabi Alonso của Chelsea tiết lộ rằng Moises Caicedo, Joao Pedro, Cole Palmer và Reece James đều đã sẵn sàng ra sân thi đấu sau khi trở lại tập luyện trong tuần.
Tại vòng 5 Bundesliga, Borussia Dortmund đã đánh rơi chiến thắng đầy cay đắng khi để Werder Bremen cầm hòa 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ngay trên thánh địa Signal Iduna Park.
Rạng sáng 10/10, Al Nassr không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Al Draih với tỷ số 3-0 tại vòng 8 Saudi Pro League. Điểm nhấn của trận đấu là pha lập công mở tỷ số của Cristiano Ronaldo, bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu trong dịp FIFA Days, giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này với loạt trận vòng đấu thứ 6. Tuy nhiên, niềm vui hội quân tại các CLB cũng đi kèm nỗi lo, trong đó Arsenal phải đối mặt với tình trạng chấn thương của các trụ cột.
Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 17 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, dự kiến được vào thẳng vòng loại thứ 2 World Cup 2030. Vị trí hiện tại mới giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tránh được vòng loại đầu tiên, nhưng mục tiêu tiến sâu sẽ phụ thuộc vào kết quả thi đấu và khả năng cải thiện thứ hạng trước lễ bốc thăm.
Sau hơn hai tuần tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội tranh Cúp Phù Đổng năm 2026 đang hướng tới trận đấu được chờ đợi nhất. Xã Đan Phượng và xã Thư Lâm, hai đội bóng đã vượt qua những thử thách đầy kịch tính, sẽ bước vào cuộc đối đầu quyết định ngôi vô địch diễn ra chiều 10/10.