Hanoi Rock City (hay còn gọi là HRC) không chỉ là một địa điểm biểu diễn, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ sôi động của âm nhạc đương đại ở Hà Nội.
Giữa lòng Thủ đô nhộn nhịp, từng có một không gian âm nhạc khiến biết bao trái tim của người trẻ yêu nghệ thuật thổn thức - nơi âm nhạc được chơi bằng tất cả đam mê, nơi nghệ sĩ và khán giả hòa làm một và nơi văn hóa âm nhạc độc lập được ươm mầm và lan tỏa ở Thủ đô. Hanoi Rock City (hay còn gọi là HRC) không chỉ là một địa điểm biểu diễn, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ sôi động của âm nhạc đương đại ở Hà Nội.
Hãy cùng gặp gỡ anh Võ Đức Anh - đồng sáng lập Hanoi Rock City để cùng ôn lại những ký ức và câu chuyện phía sau sân khấu đầy nhiệt huyết, một không gian âm nhạc độc đáo của giới trẻ Hà Thành trong suốt 15 năm qua.
Anh Võ Đức Anh - đồng sáng lập Hanoi Rock City.
Tháng 12 năm 2010, bốn thành viên khi ấy là Võ Đức Anh, Phạm Dương Phú, Lê Vĩnh Hà (Hà Lê) và Lizo Glennard đã quyết định bắt tay vào xây dựng một tụ điểm âm nhạc theo mô hình độc lập dành cho các ban nhạc sinh viên, các nghệ sĩ tự do và thể nghiệm đến chơi nhạc tại Hà Nội.
Chữ “Rock” trong “Hanoi Rock City” từng khiến không ít khán giả hiểu nhầm rằng đây chỉ là một không gian chơi nhạc rock. Thế nhưng, theo lời chia sẻ của anh Võ Đức Anh, “rock” ở đây không chỉ là một thể loại âm nhạc mà còn thể hiện tinh thần “Rock n roll” - một tinh thần mạnh mẽ, tự do và không ngại thử nghiệm. Tinh thần “rock” trong “Hanoi Rock City” không chỉ bó hẹp trong nhạc rock thuần túy mà còn là biểu tượng cho một lối sống dám nghĩ, dám làm, một tinh thần nghệ thuật luôn chuyển động.
Anh Võ Đức Anh chia sẻ: "Sau khi mình về nước năm 2010, cũng khá may mắn là Hà và Phú thì đã về từ 2007-2008 và hai bạn cũng rất hiểu. Lúc mình về là các bạn rủ mình luôn để mở một cái venue theo kiểu phủi dành cho sinh viên. Bởi vì hồi đấy ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, nếu bạn là một bạn trẻ chơi nhạc, bạn sẽ không có nhiều sự lựa chọn để biểu diễn.
Cái tên thì có hai lý do. Một là hồi đấy bọn mình toàn là các thanh niên thích chơi nhạc rock. Hai nữa là từ rock ở đây trong tiếng Anh có nghĩa là “we rock” - tức là mình có nhiều năng lượng, mình sáng tạo và nói chung là có một “music scene”, một nền âm nhạc đa dạng, phong phú và đấy là lý do mà mình nghĩ đến từ rock".
Đến Hanoi Rock City, khán giả có thể bắt gặp nhiều sắc thái âm nhạc đa dạng, từ indie, alternative rock, swing jazz cho đến dubsteb, world music… 15 năm trôi qua, không gian âm nhạc độc đáo trên đường Tô Ngọc Vân không chỉ là một sân khấu biểu diễn, mà còn là nơi nuôi dưỡng những ý tưởng nghệ thuật táo bạo, là “điểm hẹn” của cộng đồng sáng tạo trẻ tại Hà Nội trong suốt một thập kỷ. Tuy nhiên, để có được những thành công đó, anh Đức Anh cùng các cộng sự của mình đã mất khoảng 5 đến 6 năm để có thể biến Hanoi Rock City thực sự trở thành một điểm hẹn âm nhạc hấp dẫn với giới trẻ Hà Thành.
"Phải mất khoảng 5-6 năm thì mới có sự chuyển mình, các bạn nghệ sĩ Việt Nam bắt đầu đông hơn, nhiều bạn chơi nhạc hơn, chơi nhiều loại nhạc khác nhau, đa dạng hơn và số lượng khán giả chịu bỏ tiền để đi nghe
nhạc sống
cũng nhiều hơn. Sau này khoảng 10 năm, 70% các bạn đến đây sẽ là các bạn trẻ Việt Nam và 30% còn lại sẽ là các bạn nước ngoài sống và làm việc ở Hà Nội".
Không ít nghệ sĩ và ban nhạc được nhiều khán giả biết đến giờ đây từng ghi những dấu ấn đầu tiên trong lòng người yêu nhạc trên sân khấu của Hanoi Rock City như Ngọt, Cá Hồi Hoang, Chillies, Thái Vũ, Hà Lê, Vũ Thanh Vân, The Flob, The Cassette, Gỗ Lim, Quái Vật Tí Hon,... Sân khấu tại Hanoi Rock City không chỉ là nơi ươm mầm cho các tài năng trẻ mà còn góp phần thay đổi một phần thói quen nghe nhạc của công chúng trong thời đại âm nhạc ngày nay đồng thời đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ tại Thủ đô.
Hanoi Rock City - nơi các bạn trẻ yêu nhạc được thỏa đam mê.
Ngày 26/5/2025, Hanoi Rock City chính thức thông báo tạm dừng hoạt động tại địa điểm quen thuộc trên đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Thông tin này đã khiến nhiều khán giả yêu âm nhạc không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, với anh Võ Đức Anh - người sáng lập không gian âm nhạc này, đây không phải là dấu chấm hết, mà là bước chuyển để mở ra một hành trình mới của Hanoi Rock City trong tương lai.
"Biết đâu đấy, nghỉ được vài tháng, một năm rồi thấy mình rảnh tay rảnh chân, không có việc gì làm, lại tìm một cái địa điểm khác và lại tiếp tục duy trì Hanoi Rock City. Mình nghĩ quan trọng nhất là mình vẫn luôn yêu nhạc, các bạn trẻ vẫn luôn yêu nhạc thì chương trình và sự kiện tại Hanoi Rock City sẽ luôn luôn diễn ra, có thể là tần suất ít hơn. Nhưng mình cũng mong rằng mình sẽ có thời gian để làm các chương trình quy mô lớn hơn và chất lượng tốt hơn" - anh Võ Đức Anh chia sẻ thêm.
Trải qua 15 năm, Hanoi Rock City đã trở thành điểm hẹn âm nhạc đặc biệt của nhiều khán giả yêu nghệ thuật độc lập tại Thủ đô - nơi những tiếng đàn, nhịp trống, giọng hát và cả tinh thần sáng tạo không giới hạn cùng hòa quyện trong một không gian sáng tạo gần gũi và đầy cảm hứng. Hành trình của Hanoi Rock City để lan tỏa những giá trị đẹp của âm nhạc, nghệ thuật chắc chắn vẫn chưa kết thúc, có chăng chỉ là tạm lắng lại để chuẩn bị cho một chặng đường mới, nơi âm nhạc vẫn tiếp tục là nhịp cầu kết nối đam mê và cộng đồng.
Không ánh sáng hào nhoáng, không gian vừa đủ...vài dãy bàn đơn giản...một bục sân khấu và những nhạc cụ quen thuộc... tất cả đã có đủ để tạo nên một không gian âm nhạc của những người thích đàn, hát và thể hiện phong cách âm nhạc riêng của mình.
Ca sĩ Trịnh Trí Anh - một giọng ca trẻ đầy nội lực đang kể câu chuyện Hà Nội theo cách riêng của thế hệ nghệ sĩ trẻ: trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên sự sâu lắng, da diết vốn có.
Nghệ sĩ, ca sĩ Quỳnh Hoa là một người con của Hà Nội luôn cất tiếng hát về Thủ đô bằng cả trái tim với tình yêu dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.
Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.
Nếu như rối nước mượn sức đẩy và sự biến ảo của làn nước để làm sân khấu, thì rối cạn lại thách thức người nghệ sĩ bằng sự đa dạng trong cách thức biểu đạt.
Bước vào kỷ nguyên mới, những giá trị truyền thống đang đứng trước yêu cầu được tiếp nối bằng tư duy mới, chuẩn mực mới và sức sáng tạo mới. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh vì thế không chỉ là gìn giữ bản sắc, mà còn là quá trình khơi thông nguồn lực văn hóa, phát huy sức mạnh con người, tạo động lực để Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập.
Trong đời sống của người Hà Nội, chén trà không chỉ là một thức uống. Trà hiện diện trong những cuộc gặp gỡ, trong các sự kiện ngoại giao và trong nếp sinh hoạt của mỗi gia đình. Từ cách chọn trà, pha trà đến cách nâng chén, mời nhau, mỗi cử chỉ đều chứa đựng những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Từ quả đu đủ xanh mộc mạc, người Hà Thành xưa đã sáng tạo nên một nghệ thuật vô cùng tinh tế: Tỉa hoa đu đủ chẻ cánh. Giữa nhịp sống hiện đại, nét tinh hoa ấy vẫn đang được gìn giữ và thổi vào một sức sống mới, nhờ đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân. Một trong số những người nghệ nhân thổi hồn hiện đại vào nét hoa chẻ cánh cổ truyền là chị Nguyễn Thị Thu.
Mỗi độ hè về, khi những đầm sen ở hồ Tây bắt đầu khoe sắc cũng là lúc mùa trà sen Hà Nội bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Từ những bông sen còn ngậm sương sớm, qua bàn tay khéo léo của người làm nghề, hương sen thanh khiết được ướp vào từng cánh trà, tạo nên một thức quà tinh tế đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội.