Triển lãm mỹ thuật tri ân những người con của Tổ quốc
Tin tứcTriển lãm chuyên đề “Những người con của Tổ quốc” giới thiệu 80 tác phẩm đa dạng thể loại, là lời tri ân gửi tới các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử oanh liệt của đất nước.
Với các thế hệ họa sĩ, tình yêu Hà Nội được gửi gắm qua những đường cọ, nét vẽ, khắc họa vẻ đẹp rất riêng của Thủ đô. Họa sĩ trẻ Phạm Hà Duy Khánh là một trong số đó - người họa sĩ yêu Hà Nội qua từng “lát phố”.
Hà Nội - Thủ đô của cả nước không chỉ là quê hương của những người con Hà Thành mà còn là nơi sinh sống, học tập, làm việc của biết bao người dân từ khắp các tỉnh thành trên cả nước hội tụ tại Trung tâm văn hóa - chính trị của đất nước. Mỗi người dân đến với Thủ đô không chỉ mang theo những khao khát, ước vọng, mục tiêu riêng của bản thân mà có lẽ trong trái tim cũng họ luôn dành một phần tình cảm và sự gắn bó đặc biệt với Thành phố này.
Có người chọn cách thể hiện tình yêu với Hà Nội bằng sự cống hiến để xây dựng, phát triển Thủ đô ngày một hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Còn với các thế hệ họa sĩ , tình yêu ấy được gửi gắm qua những đường cọ, nét vẽ, như những trang nhật ký bằng tranh khắc họa vẻ đẹp rất riêng của Thủ đô. Và họa sĩ trẻ Phạm Hà Duy Khánh là một trong số đó - người họa sĩ yêu Hà Nội qua từng “lát phố”. Vậy “lát phố” Hà Nội trong tranh của họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh là gì mà khiến anh luôn say mê vẽ về phố Hà Nội chưa bao giờ biết chán?
Họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh sinh năm 1983 tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ. Gặp họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh ở thời điểm hiện tại với những bảng thành tích về các triển lãm mỹ thuật mà anh từng thực hiện, ít ai biết con đường cầm cọ của Khánh cũng từng đối diện với nhiều bước ngoặt.
Họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh chia sẻ: "Tôi vốn học chuyên Hóa của chuyên Vĩnh Phúc. Nhưng sau khi thi vào Đại Giao thông Vận tải, tôi đã theo học ở đó trong một năm thì cũng từ bỏ để theo con đường hội họa và tôi đã thi vào trường Đại học Mỹ thuật. Mọi người cũng thấy hơi khó hiểu tại sao một người học khối A nhưng lại theo con đường nghệ thuật? Thực ra trong con người tôi từ nhỏ và cũng là một phần truyền thống từ người cha của mình, cũng là một người cũng vẽ tranh và thích đam mê. Bác của tôi cũng là một họa sĩ và tôi nghĩ có lẽ tôi có một phần về gene của gia đình."
Dù là một họa sĩ trẻ, nhưng Phạm Hà Duy Khánh đã sớm định hình được tên tuổi cùng phong cách hội họa cá nhân của mình về đề tài phố Hà Nội với chất liệu chủ đạo là sơn dầu và acrylic. Và tình yêu với những con phố ở Thủ đô đã được nhen nhóm trong trái tim anh rất tình cờ - bắt nguồn từ giai điệu thân quen của bài hát "Nhớ về Hà Nội" gắn với tên tuổi của ca sĩ Hồng Nhung vẫn được anh ghi nhớ trong kí ức từng được nghe trên đài phát thanh ngày nào.
Năm 2017, họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh đã giới thiệu tới công chúng triển lãm cá nhân đầu tiên: “Phố mới”, trưng bày 30 bức tranh sơn dầu khắc họa những hình ảnh thân quen của Hà Nội như cầu Long Biên, Ô Quan Chưởng, những con phố cổ. Họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh chia sẻ, đôi giày của anh đã đi mòn gót trên khắp những con phố của Hà Nội để có thể lưu lại những góc nhìn riêng biệt nhất. Trong đó, bức tranh vẽ cầu Long Biên đến nay có lẽ vẫn là tác phẩm mà họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh tâm đắc nhất bởi những kỉ niệm đặc biệt có lẽ sẽ khó lặp lại lần thứ hai trên hành trình cầm cọ của anh.
Sau triển lãm “Phố mới” năm 2017, tháng 8/2025, họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh tiếp tục giới thiệu tới công chúng triển lãm về phố Hà Nội lần thứ 2 với tên gọi “Lát phố” cùng 18 tác phẩm tranh khổ lớn sử dụng chất liệu acrylic. Là “lát phố” chứ không phải “góc phố”- điều này thể hiện sự quan sát tinh tế của họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh khi anh luôn tìm đến những lát cắt nhỏ nhất và những ngóc ngách sâu bên trong của phố Hà Nội. “Lát phố” cũng là những lát cắt thời gian về Hà Nội. Ngắm nhìn những bức tranh tại triển lãm “Lát phố”, hình ảnh thân quen của Hà Nội giờ đây hiện lên có đôi phần trừu tượng và đầy tính nghệ thuật, gây ấn tượng về thị giác khi các vệt màu có phần hơi lộn xộn được họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh thể hiện trong tranh rất ngẫu nhiên.
Dù không phải người Hà Nội nhưng họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh đã dành rất nhiều tình cảm cho Thủ đô. Hà Nội vì thế cũng có một ý nghĩa đặc biệt trong trái tim anh.
"Thủ đô yêu dấu của chúng ta là nơi linh thiêng nhất và một sự may mắn nhất của Khánh là hiện tại được sống ở đất mảnh đất Thủ đô. Khánh vẽ những cửa ô, vẽ cầu Long Biên, vẽ đền Ngọc Sơn, vẽ Hồ Hoàn Kiếm, vẽ các con phố - nơi mà những thế hệ cha anh mình đã dành cả xương máu để giữ lấy nó. Đó là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời Khánh." - chàng họa sĩ trẻ chia sẻ thêm.
Với họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh, mỗi bức tranh về phố phường Hà Nội không chỉ là sự thể hiện tài năng và phong cách hội họa riêng, mà còn là cách anh lưu giữ những ký ức, những rung cảm rất đỗi thân thương về Thủ đô. Qua từng nét cọ, người xem có thể cảm nhận được nhịp sống, hơi thở và vẻ đẹp vừa quen vừa lạ của Hà Nội - nơi quá khứ và hiện tại giao hòa. Bằng tình yêu, sự say mê và sáng tạo, thế hệ họa sĩ trẻ như họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh đã và đang góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến đến đông đảo công chúng hôm nay và mai sau.
Triển lãm chuyên đề “Những người con của Tổ quốc” giới thiệu 80 tác phẩm đa dạng thể loại, là lời tri ân gửi tới các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử oanh liệt của đất nước.
Thủ đô rực rỡ trong tấm áo mới của hàng nghìn lá cờ đỏ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hướng về Quốc khánh 2/9 – mốc son chói lọi của lịch sử Việt Nam.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tổ chức triển lãm mỹ thuật về chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với chủ đề “Những ngày tháng lịch sử”, giới thiệu nhiều tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc.
Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Không gian văn hóa từ tri thức ngàn năm”.
Từ khoá
Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.
Nếu như rối nước mượn sức đẩy và sự biến ảo của làn nước để làm sân khấu, thì rối cạn lại thách thức người nghệ sĩ bằng sự đa dạng trong cách thức biểu đạt.
Bước vào kỷ nguyên mới, những giá trị truyền thống đang đứng trước yêu cầu được tiếp nối bằng tư duy mới, chuẩn mực mới và sức sáng tạo mới. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh vì thế không chỉ là gìn giữ bản sắc, mà còn là quá trình khơi thông nguồn lực văn hóa, phát huy sức mạnh con người, tạo động lực để Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập.
Trong đời sống của người Hà Nội, chén trà không chỉ là một thức uống. Trà hiện diện trong những cuộc gặp gỡ, trong các sự kiện ngoại giao và trong nếp sinh hoạt của mỗi gia đình. Từ cách chọn trà, pha trà đến cách nâng chén, mời nhau, mỗi cử chỉ đều chứa đựng những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Từ quả đu đủ xanh mộc mạc, người Hà Thành xưa đã sáng tạo nên một nghệ thuật vô cùng tinh tế: Tỉa hoa đu đủ chẻ cánh. Giữa nhịp sống hiện đại, nét tinh hoa ấy vẫn đang được gìn giữ và thổi vào một sức sống mới, nhờ đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân. Một trong số những người nghệ nhân thổi hồn hiện đại vào nét hoa chẻ cánh cổ truyền là chị Nguyễn Thị Thu.
Mỗi độ hè về, khi những đầm sen ở hồ Tây bắt đầu khoe sắc cũng là lúc mùa trà sen Hà Nội bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Từ những bông sen còn ngậm sương sớm, qua bàn tay khéo léo của người làm nghề, hương sen thanh khiết được ướp vào từng cánh trà, tạo nên một thức quà tinh tế đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội.