Hoa thược dược đón Tết

Những ngày giáp Tết, khi phố phường Hà Nội bắt đầu rực rỡ sắc xuân, thì ở những khu vườn thược dược ven sông Hồng cũng vào vụ bận rộn nhất trong năm.

Từ sáng sớm đến đêm khuya, những người trồng hoa tất bật thu hoạch, chăm sóc để kịp đưa những lứa hoa thược dược đủ màu sắc đến với người Hà Nội trong dịp Tết.

Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày gần Tết, chị Hán Thị Tám và anh Nguyễn Đắc Cộng (phường Thượng Cát, Hà Nội) lại có mặt ở khu vườn thược dược quen thuộc - nơi anh chị dành nhiều công sức và thời gian nhất.

Ngày nào cũng thế, chọn một khoảng thời gian phù hợp trong ngày, hai vợ chồng lại cùng nhau cắt hoa, gom hoa, chuẩn bị cho chuyến hàng đêm.

Chị Tám chia sẻ: “Hoa thược dược chỉ nở vào dịp giáp Tết và rất được người Hà Nội ưa chuộng, hầu như nhà nào cũng cắm một lọ ngày Tết. Thời tiết ấm thì hoa nở đẹp, vì vậy việc trồng hoa phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Nếu thuận lợi thì mừng, còn không thì cũng đành chấp nhận”.

Cùng với lay ơn, violet, thược dược là loại hoa được nhiều gia đình người Hà Nội từ xưa đến nay yêu thích cắm trong những ngày Tết. Vụ đông xuân năm nay, thời tiết có phần không thuận lợi như nhiều năm, nên những khu vườn trồng thược dược quanh Hà Nội cũng cho ít hoa hơn.

Riêng vườn thược dược của anh chị Cộng Tám, dịp này trung bình mỗi ngày, anh chị thu hoạch khoảng từ 700 đến 1000 bông, vừa đủ để kịp bán hết trước Tết, vừa đủ để không lỡ nhịp hoa trong vườn.

Anh Cộng bày tỏ: "Tôi làm vườn à cũng được hơn 30 năm rồi. Còn nếu nói về hoa thược dược là gắn bó được 10 năm. Chúng tôi làm nông nhưng mà phải luôn cập nhật về những giống hoa mới của nước ngoài. Như nhà tôi lúc nào cũng có các loại giống của nước ngoài. Để kịp hoa cho vụ Tết thì tôi phải trồng từ tháng 9, tháng 10."

1 giờ sáng, những bó hoa thược dược thu hoạch từ chiều được anh chị tập kết để đưa ra chợ hoa Quảng Bá. Quãng đường chỉ khoảng 30 phút di chuyển đến chợ đã trở thành một cũng đường quen thuộc với vợ chồng chị suốt nhiều năm qua.

2h sáng, đã có khá nhiều người chở hoa đến chợ. Xe hoa thược dược của chị Tám cũng bắt đầu có khách hỏi mua.

Một nhịp sống những ngày sát Tết của những người trồng hoa là thế. Vất vả nhưng vẫn vui, bởi khi những bông hoa kịp khoe sắc trên phố cũng là lúc công sức của cả một mùa hoa Tết đã được gửi gắm trọn vẹn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời