Hàng triệu người cùng hát Quốc ca ở Hà Nội
Xã hộiHàng triệu con tim hòa nhịp Quốc ca tại Quảng trường Ba Đình, biến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thành bản hùng ca bất diệt, khắc sâu niềm tự hào dân tộc Việt Nam.
Khoảnh khắc Quốc ca vang lên tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, triệu trái tim Việt Nam như cùng chung một nhịp đập - nhịp đập của lòng yêu nước, của niềm tự hào dân tộc và của khát vọng về một Việt Nam hùng cường.
Sáng ngày 2/9/2025, Quảng trường Ba Đình trở thành điểm hẹn lịch sử khi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong không khí trang nghiêm, hùng tráng. Hàng vạn người dân hòa nhịp cùng lực lượng diễu binh, diễu hành, tạo nên biểu tượng sống động của sức mạnh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Thượng tọa Thích Thanh Anh, trụ trì chùa Tây Am (Đồng Kỵ, Bắc Ninh) lần đầu tiên được tham dự một lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn như A80. Thượng tọa Thích Thanh Anh cho biết, ngôi chùa Tây Am là di tích lịch sử cách mạng - nơi tổng bộ Việt Minh đã họp thường vụ mở rộng để ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, quyết định thời điểm Tổng khởi nghĩa đánh đuổi phát xít Nhật và giành thắng lợi của cách mạng tháng 8. Hôm nay, được hòa cùng triệu triệu trái tim hướng ánh mắt về lá quốc kỳ và hát Quốc ca , Thượng tọa Thích Thanh Anh có một cảm xúc đặc biệt.
Thượng tọa Thích Thanh Anh chia sẻ: "Tôi đã từng xúc động khi hát Quốc ca tại Đảo Trường Sa Lớn và hôm nay lại càng xúc động hơn khi được sống trong không khí hào hùng của dân tộc và chứng kiến giây phút trọng đại khi cả dân tộc cùng hướng về Tổ quốc thân yêu để hát bài Quốc ca linh thiêng. Tôi cảm nhận rõ rằng, nước ta rất đoàn kết, bà con dân tộc đều một lòng hướng về Tổ quốc. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được góp mặt trong buổi lễ trọng đại này".
Giữa dòng người đông đúc trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, có một người đàn ông dáng gầy, mái tóc bạc trắng, ngực đeo đầy huân chương, đứng lặng lẽ mà kiêu hãnh. Đó là ông Phạm Văn Vân, đến từ xã Lục Sơn (tỉnh Bắc Ninh). Ông là cựu chiến binh từng lăn lộn qua hai chiến trường khốc liệt: Quảng Nam - Đà Nẵng và mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Khi tiếng nhạc Quốc ca cất lên, ánh mắt ông Vân rưng rưng trong niềm hạnh phúc khi được chứng kiến vẻ đẹp của đất nước hòa bình và ngày một phát triển.
Ông Phạm Văn Vân bồi hồi tâm sự: "Sự hùng thiêng của đất nước Việt Nam 80 năm tiếp tục được khơi dậy tại Quảng trường Ba Đình. Điều này khiến tất cả mọi người từ già trẻ, trai gái đều hướng về Tổ quốc và cùng tiến tới xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường, quốc thái dân an".
Cùng hát quốc ca trong ngày Quốc khánh, mỗi người dân Việt Nam đều cảm nhận được Tổ quốc ở trong tim mình. Đó cũng như một lời nhắn nhủ mỗi người Việt hãy luôn giữ trọn tình yêu nước, sống có ích, đoàn kết và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Bà Nguyễn Thị Bình - đang sinh sống tại khu tập thể Ban Cơ yếu (phường Láng) xúc động chia sẻ: "Tôi đã hơn 60 tuổi, nhưng hôm nay được ở bên đồng đội tôi thấy mình như trẻ lại. Cách đây 40 năm, tôi đã từng được đứng trong hàng ngũ duyệt binh của khối nữ sĩ quan Tài chính. Được hòa mình vào không khí 2/9 và cùng đồng đội hát quốc ca, tôi rất xúc động.
Bạn Nguyễn Thị Thảo, sinh viên trường Đại học Ngoại thương bày tỏ: "Khi hòa giọng cùng mọi người hát Quốc ca hôm nay, tôi thấy mỗi người dân Việt Nam đều là một gia đình và là một khối đại đoàn kết. Chính vì thế, sự kiện này mang lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt và khó quên".
Sáng nay, dù đứng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, hay dõi theo màn hình led trên những tuyến phố Hà Nội rợp cờ hoa, hoặc đơn giản là lặng lẽ bên màn hình nhỏ trong căn nhà thân quen, hàng triệu người dân Việt Nam đều đã cất cao tiếng hát Quốc ca. Lời ca cất lên không chỉ bằng giọng nói, mà bằng cả niềm tự hào, sự kiêu hãnh được là công dân của một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không còn khoảng cách giữa các tôn giáo, dân tộc, giữa vùng cao hay miền biển, giữa thế hệ cha ông và lớp trẻ hôm nay. Tất cả như hòa làm một trong một niềm tin son sắt: Tổ quốc đang vững vàng bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng lớn, của trí tuệ Việt Nam đang vươn tầm thời đại.
Hàng triệu con tim hòa nhịp Quốc ca tại Quảng trường Ba Đình, biến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thành bản hùng ca bất diệt, khắc sâu niềm tự hào dân tộc Việt Nam.
Thủ đô Hà Nội như đang khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và thiêng liêng. Khắp các ngả đường, góc phố, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân đất Việt.
Tàu ngầm Kilo 636, thủy phi cơ DHC6, trực thăng săn ngầm Ka28... đã lần đầu tiên tham gia diễu binh trên biển nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hàng nghìn người dân tụ hội trước màn hình lớn, dõi theo từng khoảnh khắc thiêng liêng của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Giữ vững ANTT tại trung tâm chính trị, hành chính quốc gia là trọng trách gắn với sự ổn định và phát triển của Thủ đô, đất nước. Là Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng tập thể lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh, chủ động bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, ông ghi dấu ấn của một người chỉ huy trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, quyết liệt trong hành động, luôn sát cánh cùng đồng đội.
Gần 60 phẫu thuật viên trên cả nước vừa tham gia Chương trình tiếp cận cộng đồng năm 2026 của Học viện Lồng ngực châu Á tại Bệnh viện Bạch Mai. Chương trình tập trung cập nhật kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực ít xâm lấn, đặc biệt là phương pháp bảo tồn nhu mô phổi, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.
Đằng sau mỗi suất ăn bán trú của học sinh là một quy trình với nhiều khâu, từ lựa chọn và tiếp nhận thực phẩm, chế biến, chia suất đến kiểm soát dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Vì vậy, để bảo đảm chất lượng bữa ăn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường kiểm tra, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức quản lý, giám sát theo hướng thường xuyên, thực chất và rõ trách nhiệm.
Đến hết tháng 9, Hà Nội đã giải ngân 115.574 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, rút ngắn thủ tục và điều chuyển vốn từ những dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đây là những giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng cho Thủ đô.
Bộ GD-ĐT đang xây dựng quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Đồng thời yêu cầu chuyển từ “tổ chức được bữa ăn” sang quản trị an toàn và chất lượng toàn bộ chuỗi bữa ăn.
Bữa ăn bán trú không chỉ là câu chuyện đủ suất, đủ định lượng, mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thể trạng và sự phát triển của học sinh. Vì vậy, cùng với việc tổ chức bữa ăn, yêu cầu đặt ra với các nhà trường và chính quyền địa phương là phải đổi mới cách quản lý, giám sát để mỗi khâu từ lựa chọn thực phẩm, giao nhận, chế biến đến chia suất ăn đều được kiểm soát chặt chẽ.