Hy vọng mong manh tại tòa nhà bị sập ở Thái Lan
Tin tứcHy vọng tìm thấy người sống sót giữa đống đổ nát của tòa nhà bị sập sau trận động đất hôm 28/3 đang "mong manh hơn mỗi ngày", các quan chức tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan cho biết.
Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 độ tại Myanmar tiếp tục tăng mạnh lên 3.085 người, cộng đồng quốc tế đang khẩn trương triển khai cứu trợ nhân đạo giữa bối cảnh nước này đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng.
Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục nhưng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi hệ thống y tế và dịch vụ cơ bản đã bị suy yếu nghiêm trọng. Điều kiện thời tiết bất lợi với những cơn mưa trái mùa được dự báo sẽ đổ xuống trong những ngày tới.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, ít nhất bốn bệnh viện và một trung tâm y tế bị phá hủy hoàn toàn, 32 bệnh viện khác bị hư hại, khiến việc tiếp cận chăm sóc y tế gần như bất khả thi. Trong khi đó, các bệnh viện dã chiến từ Ấn Độ và một liên minh y tế Nga - Belarus đã bắt đầu hoạt động tại Mandalay. Tại Naypyidaw, nhiều khu lều bạt lớn đang được dựng lên giữa thời tiết nắng nóng 40 độ C để làm nơi trú ẩn cho hàng nghìn người mất nhà cửa.
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) đã bắt đầu phân phát viện trợ cho các nạn nhân của trận động đất . Tại các thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề như Mandalay và Sagaing, người dân mất nhà cửa sau thảm họa đã nhận được thực phẩm từ nhân viên của WFP.
Ngày 3/4, Indonesia đã điều động 124 tấn hàng viện trợ, bao gồm lều bạt, bộ dụng cụ y tế, lương thực cùng đội cứu hộ tới Myanmar. Trước đó, một đội gồm 61 nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã được cử đi từ ngày 31/3.
Những kỳ tích vẫn xuất hiện ở thời điểm hơn 5 ngày sau trận động đất kinh hoàng. Một người đàn ông đã được tìm thấy sống sót sau gần 125 giờ bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà khách sạn mang tên Golden Country ở thành phố Mandalay, miền Trung Myanmar. Nạn nhân đã được kéo ra ngoài vào khoảng 17h40 (giờ địa phương) ngày 2/4 sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày ở tầng dưới của tòa nhà bị sập.
Theo lực lượng cứu hộ, tình trạng sức khỏe của nạn nhân ổn định và hiện đã được đưa tới bệnh viện để theo dõi thêm. Trong khi đó, tại Bangkok, Thái Lan, công tác tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của một tòa nhà cao tầng vẫn đang diễn ra. Đến nay, số người thiệt mạng tại đây là 22 người, với 35 người bị thương.
Hy vọng tìm thấy người sống sót giữa đống đổ nát của tòa nhà bị sập sau trận động đất hôm 28/3 đang "mong manh hơn mỗi ngày", các quan chức tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan cho biết.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam mở rộng phạm vi và đẩy nhanh tìm kiếm người mất tích trong vụ động đất tại Bệnh viện Ottara Thirri, thủ đô Naypyidaw - Myanmar, trước tình hình nắng nóng hơn 40 độ C khiến thi thể nạn nhân phân huỷ nhanh, sáng 3/4.
Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đưa được 4 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất tại Myanmar và bàn giao cho chính quyền, gia đình.
Lực lượng cứu hộ tại Myanmar ngày 2/4 đã giải cứu thêm một người đàn ông khỏi các đống đổ nát ở thành phố Mandalay của nước này.
Tối 25/4, trên tuyến đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho đại lễ 30/4 sắp tới. Từ 16 giờ cùng ngày, người dân TP.HCM và du khách đã tập trung rất đông tại đường Lê Duẩn.
Trải qua 95 xây dựng và trưởng thành, với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã vận dụng sáng tạo các cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của Thủ đô.
Đảng và Nhà nước sẽ đầu tư mạnh mẽ và toàn diện nguồn lực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của thế hệ trẻ, đặc biệt là “Thế hệ vươn mình”.
Những căn hầm “tuyệt mật” nằm trong khuôn viên Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội là minh chứng cho một thời đầy hào hùng của quân và dân ta.
Việc quá phụ thuộc vào xuất khẩu đang khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro. Chúng ta cần làm gì để tăng nội lực, phát triển thị trường trong nước và tái cân bằng mô hình tăng trưởng?
Trải qua 80 năm đầy biến động và nỗ lực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực.