Tổng duyệt chương trình 'Khúc quân hành vang mãi non sông'
Giải tríChiều 22/12, buổi tổng duyệt cho chương trình “Khúc quân hành vang mãi non sông” đã diễn ra tại sân Đoan môn – Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Chương trình "Khúc quân hành vang mãi non sông" do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra vào tối 22/12 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Đây là một sự kiện nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Để tôn vinh những chiến công hiển hách và sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam trong hành trình 80 năm qua, tối 22/12, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật “ Khúc quân hành vang mãi non sông ” tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
“Khúc quân hành vang mãi non sông” có sự tham gia của nhiều giọng ca tên tuổi: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Phúc Tiệp… với các ca khúc như “Tượng đài chiến thắng” (Nguyễn Xuân Thủy), “Chiến sĩ Việt Nam” (Văn Cao), “Đoàn vệ quốc quân” (Phan Huỳnh Điểu), “Du kích sông Thao” (Đỗ Nhuận), “Quân đội ta quân đội anh hùng” (Văn An)…
Dường như các giai đoạn lịch sử được các nhạc sỹ “ký sự” bằng âm thanh, bằng giai điệu vậy. Khi nghe, một ca khúc cách mạng in sâu vào trí nhớ những giai điệu hào hùng, tự hào, như bản hùng ca về những chiến công, lan tỏa sức mạnh tinh thần.
Mở đầu chương trình là bản hùng ca “Tượng đài chiến thắng” do NSƯT Đăng Dương thể hiện cùng Dàn nhạc giao hưởng Đài Hà Nội, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ Mai Xuân Hải. Đây là một sáng tác của một người lính - Đại tá, Nhà giáo ưu tú, nhạc sỹ Nguyễn Xuân Thuỷ - hiện là Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Những ca từ như “Nhớ Tân Trào ngày ấy… 34 chiến sĩ 34 nụ cười nhưng chung một ý chí sắt thép bền gan, dẫu hy sinh! Gió rét, mưa rừng, đạn bom, gian khổ,… sao ngăn được lòng ta khao khát tự do" đã mở ra một chặng đường đầy gian truân của những người lính bộ đội Cụ Hồ ngày ấy, nhưng lý tưởng cao đẹp khiến trái tim người lính chỉ một lòng hướng về Tổ quốc thân thương. Để rồi sau 80 năm, những âm vang về lịch sử hào hùng của dân tộc vẫn còn mãi trong tất cả trái tim người dân Việt Nam, là nguồn cảm hứng của những người thực hiện chương trình.
Nhạc trưởng Mai Xuân Hải - Chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Đài Hà Nội, cho biết: “Trong quãng thời gian mình chuẩn bị cho chương trình, bài ‘Tượng đài chiến thắng’ là một tác phẩm nói về chiều sâu của lịch sử Việt Nam. Đặc biệt là khi kết hợp với anh Đăng Dương nên mình cảm thấy rất hồi hộp và ngóng chờ được biểu diễn trên sân khấu”.
NSƯT Đăng Dương chia sẻ: "Trước hết tôi muốn cảm ơn Đài PT&TH Hà Nội đã mời Đăng Dương tham dự một chương trình hết sức ý nghĩa. Để nói về tác phẩm ‘Tượng đài chiến thắng’ của nhạc sĩ Xuân Thủy thì đối với mình, đây là một bài hát tương đối mới và mình cũng đã biểu diễn bài hát này một vài lần rồi. Nhưng lần này mình sẽ được hát cùng với dàn nhạc giao hưởng, thực sự rất phù hợp với một tác phẩm chính ca, đặc biệt khi tác phẩm được biểu diễn ở ngay phần đầu chương trình và mình hy vọng sẽ đem đến một cảm giác mới cho khán giả".
Thông qua chương trình, Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội cùng các nghệ sĩ góp mặt mong muốn truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối, nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ cho nền độc lập của dân tộc. Từ đó, biết nỗ lực, phấn đấu, góp sức mình trong công cuộc xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh hơn.
Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn tổ khúc “Hồi tưởng”, trích từ “Tổ quốc ta” - một trong những tổ khúc hợp xướng xuất sắc nhất trong nền âm nhạc Việt Nam, ra đời năm 1960, gồm 3 chương: “Ca ngợi Tổ quốc” của nhạc sĩ Hồ Bắc, “Hồi tưởng” của nhạc sĩ Hoàng Vân và “Miền Nam anh dũng và bất khuất” của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Tổ khúc “Hồi tưởng” đã thể hiện rõ sự đồ sộ, bề thế, trong đó có sử dụng nhiều trích đoạn từ các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như “Diệt phát xít” của Nguyễn Đình Thi, “Cùng nhau đi hồng binh” của Đinh Nhu, “Hồn tử sĩ” của Lưu Hữu Phước và bài thơ “Ta đi tới” của Tố Hữu.
Về tổ khúc "Hồi tưởng", NSƯT Đăng Dương cho biết: "Tôi đã biểu diễn tổ khúc này khá nhiều, theo tôi nhớ đây đã là lần thứ 3 tôi hát tổ khúc này trên Đài TH&PT Hà Nội. Tôi nghĩ đây là một tổ khúc rất lớn và chứa đựng nhiều ý nghĩa, đây là tổ khúc được nhạc sĩ Hoàng Vân gửi gắm nhiều tình cảm, đặc biệt khi trong chương trình lần này, tổ khúc được biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng kết hợp đồng diễn bởi các em thiếu nhi và tôi thực sự hy vọng qua format này sẽ truyền tải hết những ý nghĩa, ca từ, sự hùng tráng của tổ khúc đến với mọi người".
Chương trình sẽ tái hiện hành trình đầy tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một quân đội “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.
Âm nhạc sẽ đưa khán giả trở về quá khứ hào hùng với những chiến công hiển hách và sự hy sinh vô bờ bến của quân đội ta trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, làm nghĩa vụ quốc tế và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
"Khúc quân hành vang mãi non sông" sẽ được phát sóng trực tiếp vào 20h tối nay trên kênh H2, phát thanh FM90 và các nền tảng số của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.
Chiều 22/12, buổi tổng duyệt cho chương trình “Khúc quân hành vang mãi non sông” đã diễn ra tại sân Đoan môn – Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Để tôn vinh những chiến công hiển hách và sự hy sinh anh dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hành trình 80 năm vừa qua, tối ngày 22/12, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật chính luận mang tên “Khúc quân hành vang mãi non sông” tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Nhiều ngày qua, ê-kíp chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Khúc quân hành vang mãi non sông” và các nghệ sĩ đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, với mong muốn mang tới cho khán giả một đêm nhạc đầy hào hùng và cảm xúc vào tối ngày 22/12.
Từ khoá
Từ một căn bếp đến một bệnh viện. Từ một suất cơm đến hàng trăm, hàng nghìn suất cơm được trao đi. Những người làm công việc này có thể không quen nhau, không cùng một nghề, không cùng một nơi sống, không cùng một nhóm thiện nguyện. Nhưng khi nhìn thấy một người đang khó khăn, họ muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ và như thế, những bữa cơm yêu thương nối tiếp nhau đi qua những cánh cửa bệnh viện.
Nhịp sống đô thị hôm nay không tính bằng mùa vụ hay tuần trăng mà tính bằng phút, bằng giây của nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng nếu chầm chậm hạ tầm mắt xuống dưới những khoảng không gian tưởng chừng vô tận ấy, chúng ta sẽ bất giác giật mình khi nhận ra: Có một Hà Nội rất khác, nằm nép mình ngay bên cạnh lòng phố sầm uất.
Có một thời, vẻ đẹp của người phụ nữ thành thị được định hình bởi những giá trị truyền thống. Ngày nay, cùng với sự phát triển của truyền thông, công nghệ và ngành công nghiệp làm đẹp, khái niệm về cái đẹp trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Mỗi lựa chọn đều phản ánh một câu chuyện, một hoàn cảnh và một quan niệm sống khác nhau.
Trong những ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm của một đất nước độc lập, với tuổi trẻ, đó cũng là một dịp đặc biệt để mỗi người được bày tỏ lòng yêu nước của mình. Tuổi trẻ hôm nay có những bộn bề rất khác nhưng điều đó không có nghĩa lòng yêu nước đã lùi xa.
Khi phố phường Hà Nội vừa thức giấc, những chiếc xe chở đầy đơn hàng đã bắt đầu lăn bánh. Từ con ngõ nhỏ đến những tuyến phố đông đúc, mỗi cuốc xe là một hành trình mưu sinh. Hôm nay, phóng sự sẽ theo chân một shipper để khám phá nhịp sống phía sau những chuyến giao hàng.
Trong guồng quay hối hả của một siêu đô thị, sự cân bằng giữa phát triển và chất lượng sống trở nên cấp bách và Hà Nội đang chuyển mình, quyết tâm “xanh hóa” giao thông, xây dựng một hệ sinh thái giao thông thông minh với hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức. Thủ đô với hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường đang dần hiện hữu trong nhịp sống thường ngày.