Đưa thiên nhiên vào nhà | Vườn đô thị | 31/08/2025
Chương trình chuyên đềSẽ có rất nhiều điều thú vị được chia sẻ trong chương trình về cách chọn cây, chăm cây, bố trí vườn để ngôi nhà ven đô luôn là nơi mong đến, chốn ước mơ của nhiều người.
Đến với xã Hồng Vân, nơi được mệnh danh là Làng nghề cây cảnh của Hà Nội, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ cảnh quan tươi mới, môi trường sống trong lành, văn minh, chứng minh cho nỗ lực xây dựng không gian sáng - xanh – sạch – đẹp của chính quyền và người dân.
Sẽ có rất nhiều điều thú vị được chia sẻ trong chương trình về cách chọn cây, chăm cây, bố trí vườn để ngôi nhà ven đô luôn là nơi mong đến, chốn ước mơ của nhiều người.
Với niềm yêu thích cây kiểng lá, anh Trần Minh Tuấn (phường Hồng Hà, TP. Hà Nội) đã dành 150m² sân vườn để ươm trồng gần 500 loài kiểng lá. Ngoài được thỏa sức thực hiện đam mê riêng thì anh cũng mong mỏi được lan tỏa tình yêu thiên nhiên với cộng đồng.
Khác hẳn với hình dung quen thuộc về sự trầm lắng, đôi khi đơn điệu thường thấy ở các viện dưỡng lão khác, không gian viện dưỡng tại Tổ hợp Y tế Phương Đông khiến người ta có cảm giác như đang sống giữa một khu vườn an yên, nơi tuổi già trở nên thật nhẹ nhàng, thư thái.
Giữa không gian xanh mướt của những chậu bonsai được uốn tỉa công phu tại xã Hồng Vân, chúng ta sẽ cùng khám phá vẻ đẹp, sự tinh tế và giá trị nghệ thuật mà những người nghệ nhân nơi đây gửi gắm trong từng dáng cây, thế cây.
Một buổi chiều cuối tuần, dạo bước giữa con đường thông ở xã Nội Bài (Sóc Sơn cũ) – nơi chỉ cách trung tâm Hà Nội vài chục phút, đủ để quên đi ồn ào phố thị. Không phải câu chuyện về cảnh quan, mà là về một công trình xanh – nơi không gian thiên nhiên được đưa vào thiết kế nội thất, dưới bàn tay của một kiến trúc sư người Hàn Quốc.
Chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 20km, vườn hồng ở xã Phú Cát (địa bàn Quốc Oai trước đây) quanh năm rực rỡ hương sắc, với hàng trăm giống hồng quý được chủ nhân “mạnh tay” nhập từ Anh, Pháp, Nhật Bản.
Từ hàng cây, công viên đến vườn nhỏ trong khu dân cư, mỗi mảng xanh đều góp phần xoa dịu khói bụi, giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị.
Giữa không gian xanh mướt của những chậu bonsai được uốn tỉa công phu tại xã Hồng Vân, chúng ta sẽ cùng khám phá vẻ đẹp, sự tinh tế và giá trị nghệ thuật mà những người nghệ nhân nơi đây gửi gắm trong từng dáng cây, thế cây.
Khác hẳn với hình dung quen thuộc về sự trầm lắng, đôi khi đơn điệu thường thấy ở các viện dưỡng lão khác, không gian viện dưỡng tại Tổ hợp Y tế Phương Đông khiến người ta có cảm giác như đang sống giữa một khu vườn an yên, nơi tuổi già trở nên thật nhẹ nhàng, thư thái.