Lễ chào cờ thiêng liêng trên đảo Trường Sa

Với mỗi người dân Việt Nam, Lễ chào cờ nào cũng nghiêm trang và thiêng liêng. Tuy nhiên, với những người đã từng được đến với quần đảo Trường Sa, bài Quốc ca khi được cất lên ở Trường Sa luôn gợi lên những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim, hơi thở những người tham dự.

Lễ chào cờ thiêng liêng trên đảo Trường Sa

Tại Lễ chào cờ thiêng liêng của Đoàn công tác số 6, Quân chủng Hải quân, trên đảo Trường Sa. Một buổi sáng thật đặc biệt khi nắng vừa lên, trải nhẹ trên mặt biển xanh ngắt, mọi người hòa mình vào không khí trang trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa, cũng là 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hơn 250 thành viên của đoàn công tác, cùng với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, đã cùng nhau hướng về lá cờ đỏ thắm đang tung bay trong gió. Dưới cột mốc chủ quyền hiên ngang giữa trời nước bao la, mỗi lời ca trở thành một lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền biển đảo thiêng liêng, mà không ai có thể phủ nhận.

Trong khoảnh khắc này, từng nhịp tim của cả đoàn công tác dường như đã đập chung một nhịp với tình yêu Tổ quốc, với niềm tự hào dân tộc. Nghe Quốc ca, thấy Quốc kỳ ở đâu là quê hương Việt Nam ở đó. Ở thị trấn Trường Sa, dưới lá Quốc kỳ tung bay kiêu hãnh, mọi thành viên trong đoàn công tác nghe Quốc ca bằng cả con tim.

Chị Phạm Thị Nguyệt - Viện kỹ thuật Hải quân bồi hồi chia sẻ: "Mặc quân phục đứng, trước con đường băng rộng lớn của Trường Sa, tôi cảm thấy một cảm giác rất thiêng liêng. Dù đã có bao nhiêu lần chào cờ trong đời, nhưng đây là lần đầu tiên, và có lẽ là duy nhất, tôi được đứng trang trọng trong hàng ngũ quân nhân cùng đoàn công tác. Cảm xúc trào dâng, tôi càng thêm yêu Tổ quốc, cảm nhận rõ niềm tự hào và sự thiêng liêng của khoảnh khắc này".

Anh Quảng Hùng Mạnh – Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch cho hay: "Đây có lẽ là buổi chào cờ xúc động nhất mà tôi từng tham dự. Lần đầu tiên khi đứng chào cờ, nước mắt tôi không thể kìm nén, cứ tuôn ra vì cảm xúc quá mạnh mẽ. Đó là một khoảnh khắc thiêng liêng, ở một nơi vô cùng đặc biệt, sau 6 ngày lênh đênh trên biển, tôi mới có dịp tham gia lễ chào cờ đầy ý nghĩa này".

Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức trang trọng mà còn là một lời thề thiêng liêng của những người chiến sĩ, những con người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước. Sau những âm vang của Quốc ca, đại diện lực lượng Hải quân trang trọng đọc 10 lời thề danh dự của người quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mỗi lời thề là một lời cam kết sắt đá, khẳng định ý chí bảo vệ từng tấc đất, từng làn sóng của Tổ quốc.

Lễ chào cờ kết thúc, nhưng dư âm vẫn vang mãi trong lòng mỗi người tham dự. Tiếp nối nghi thức thiêng liêng, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Dưới lá cờ Tổ quốc, anh Hoàng Xuân Hướng - phóng viên Báo Văn Hóa xúc động chia sẻ: "Lần đầu tiên được nhìn thấy lá cờ Quốc kỳ của Tổ quốc tung bay trên cột cờ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tự hào vì đất nước mình tươi đẹp, ngay cả ở những nơi nơi xa xôi, nơi tiền tuyến. Trong khoảnh khắc ấy, tình yêu đất nước và tình yêu quê hương như dâng trào trong trái tim tôi, khiến tôi cảm nhận được sự thiêng liêng và vĩ đại của Tổ quốc".

"Những tình cảm yêu thương, thiêng liêng dâng trào khi mọi người cùng nhau hát Quốc ca, trong khi hình ảnh lá cờ Tổ quốc bay phấp phới. Cảnh tượng diễu hành đầy xúc động khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào về đất nước mình", chị Nguyễn Thị Nga - Cán bộ UBND tỉnh Thái Bình cho hay.

Trường Sa – nơi mỗi cơn gió thấm đẫm hương vị mặn mòi của biển, mỗi ngọn sóng gói ghém tình yêu đất nước đã ghi sâu vào tim những người tham dự hôm nay một niềm tin bất diệt. Dù ở nơi đầu sóng ngọn gió, dù gian khó đến đâu, chủ quyền biển đảo của Việt Nam vẫn mãi mãi vững bền và trường tồn cùng năm tháng.

Tin liên quan

Tinh thần, khí thế Điện Biên Phủ nơi đảo xa

Tinh thần, khí thế Điện Biên Phủ nơi đảo xa

Xã hội

Tinh thần vượt khó, “khí thế Điện Biên Phủ” cũng lan tỏa trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa - vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang ra sức thi đua, quyết tâm giành nhiều thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2024).

Giao thông Hà Nội | 09/10/2026

Giao thông Hà Nội | 09/10/2026

Bản tin

Bến xe Yên Sở sẵn sàng đón khách từ ngày 10/10; Hà Nội được đề nghị đầu tư hơn 5 km Vành đai 3; Cải tạo ngõ 66 Kim Giang - xử lý điểm ùn tắc giao thông... là những tin chính trong bản tin hôm nay.

HLV Mai Đức Chung được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

HLV Mai Đức Chung được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

Bóng đá

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026. HLV Mai Đức Chung là một trong những gương mặt tiêu biểu có tên trong danh sách được lựa chọn.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục thể chất và thể thao

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục thể chất và thể thao

Bóng đá

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, huấn luyện mà còn mở ra những hướng tiếp cận mới trong quản lý, đánh giá thể lực và phát triển năng lực người học. Đây cũng là nội dung trọng tâm được trao đổi tại Hội thảo khoa học do Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội tổ chức.

Chất lượng chuyên môn nâng tầm Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội

Chất lượng chuyên môn nâng tầm Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội

Bóng đá

Sau hơn hai tuần tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội tranh Cúp Phù Đổng năm 2026 tìm ra hai cái tên xuất sắc góp mặt ở trận chung kết là xã Đan Phượng và xã Thư Lâm. Trong suốt thời gian qua, tất cả các đội bóng đã mang đến những màn so tài quyết liệt, cho thấy chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar