Lễ hội phá băng trên sông Neva, Nga
Tin tứcDòng sông Neva của nước Nga đã trở thành sân khấu cho những màn trình diễn ngoạn mục của những con tàu biển khổng lồ, trong lễ hội phá băng thường niên ở St. Petersburg.
Thành phố Saint Petersburg (Nga) tưng bừng diễn ra Lễ hội “cánh buồm đỏ thắm” vào mỗi dịp tháng 6.
Đây là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm dành cho các học sinh cuối cấp tại nước Nga. Lễ hội gồm hai sự kiện chính là một buổi hoà nhạc và màn trình diễn pháo hoa, với sự xuất hiện của con thuyền với cánh buồm đỏ thắm trên dòng sông Neva .
Khoảng 70.000 học sinh và sinh viên tốt nghiệp từ gần 40 vùng của nước Nga và 16 quốc gia khác đã đổ về thành phố Saint Petersburg để tham dự sự kiện lớn nhất dành cho họ. Mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía sông Neva, khi con thuyền với cánh buồm đỏ thắm lướt đi trên mặt nước trong tiếng nhạc và màn bắn pháo hoa rực rỡ.
Với người dân thành phố, hình ảnh cây cầu Troitsky từ từ nâng lên để “cánh buồm đỏ thắm” đi qua luôn là khoảnh khắc xúc động nhất, bởi nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ và khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ. Sau nhiều ngày chịu áp lực của việc học hành và thi cử, đây là thời điểm các học sinh và sinh viên được ăn mừng thành quả học tập của họ.
Trong dịp này, một sự kiến hấp dẫn khác cũng diễn ra tại Quảng trường Cung điện. Một chương trình ca nhạc đặc sắc quy tụ những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng nhất của nước Nga cũng như các ngôi sao đẳng cấp thế giới thu hút đông đảo những người yêu âm nhạc tham dự.
Lễ hội “cánh buồm đỏ thắm” ra đời từ năm 1968, được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của nhà văn Aleksandr Grin, kể về một cô gái luôn tin rằng một ngày sẽ có chàng hoàng tử lái con thuyền có cánh buồm đỏ thắm đến đón cô. Truyền thống này sau đó đã bị gián đoạn trong 25 năm và được tổ chức trở lại kể từ năm 2005.
Dòng sông Neva của nước Nga đã trở thành sân khấu cho những màn trình diễn ngoạn mục của những con tàu biển khổng lồ, trong lễ hội phá băng thường niên ở St. Petersburg.
Những thiết kế ngoại cỡ, bảng màu táo bạo và chất liệu tái chế đã khép lại Tuần lễ Thời trang Nigeria đầu tiên tại Abuja. Sự kiện đặt thời trang vào một câu chuyện rộng hơn về sáng tạo châu Phi, kinh tế xanh và khả năng biến vật liệu bỏ đi thành giá trị mới.
Tại thành phố Zamboanga của Philippines, những chú chó và mèo đã trở thành nhân vật chính trong buổi trình diễn thời trang mang tên “Pawshion”. Đằng sau váy áo, mũ hoa và phụ kiện rực rỡ là thông điệp về nuôi thú cưng có trách nhiệm, cũng như sự quan tâm dành cho động vật đường phố.
Tại Tokyo, Nhật Bản, giấc ngủ trưa đã trở thành một cuộc thi có giải thưởng lên tới 2,22 triệu yên, tương đương khoảng 14.000 USD. Sự kiện nghe như một hoạt động giải trí bình thường, song phía sau cuộc thi là một thực tế đáng lo ngại khi nhiều người Nhật đang thiếu thời gian và điều kiện để nghỉ ngơi đầy đủ.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia thuộc Liên Xô cũ tại Turkmenistan ngày 8/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm quan trọng với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian. Tại cuộc hội đàm, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng đóng góp mọi nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/10 cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất “kế hoạch bảy ngày” nhằm mở lại eo biển Hormuz và dự kiến sẽ đưa ra câu trả lời trong vài ngày tới.
Chính phủ Mỹ vừa chính thức thông báo đình chỉ sự tham gia của hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft và Adobe vào chương trình bảo lãnh cấp thẻ xanh cho lao động nước ngoài, viện dẫn lý do nghi ngờ có hành vi gian lận và ưu tiên việc làm cho người lao động bản địa.