Phim Việt đầu tiên khai thác đề tài song trùng
Điện ảnh“Dưới đáy hồ” - bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt đã đưa khái niệm "song trùng", những bản thể kỳ dị mang hình hài con người - lên màn ảnh rộng.
Dòng phim về hành trình trưởng thành và ước mơ của người trẻ trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng, nhân văn cho mùa phim hè 2025.
Thời gian qua, thị trường điện ảnh Việt chủ yếu sôi động với các dòng phim hành động, kinh dị. Giữa bối cảnh đó, những tác phẩm khai thác hành trình trưởng thành, khát vọng theo đuổi ước mơ và lựa chọn lối đi riêng của người trẻ xuất hiện như một điểm nhấn mới mẻ, mang đến màu sắc nhẹ nhàng, nhân văn cho mùa phim hè.
Trong phim “Đợi gì, mơ đi!”, đạo diễn Lâm Minh Khôi xây dựng hệ thống nhân vật đa dạng: có người dang dở hoài bão, có người chưa kịp nhận ra khát vọng của mình, cũng có người mơ ước giản dị nhưng đủ đầy. Từ đó, khán giả theo dõi câu chuyện của Âu – một chàng trai Gen Z xốc nổi, vụng về và ông Hải – người lớn tuổi bất ngờ rẽ hướng sang nghề xăm hình. Hai con người tưởng chừng đối lập lại đồng hành, tìm về điều bản thân thật sự khao khát.
Đạo diễn Lâm Minh Khôi cho biết: "Mặc dù đây là bộ phim nói về ước mơ, tôi đã đưa câu chuyện trở về đúng với ước mơ của những con người trong đời thực. Nó không viển vông, không có sân khấu hào nhoáng, không phải những ước mơ thường thấy trong cổ tích. Đó là ước mơ của những người đang thực sự nỗ lực thực hiện. Trong lộ trình cuộc sống, với đủ khó khăn thực tế về tiền bạc và mọi thứ, điều đó khiến khán giả khi ngồi trong rạp xem cảm thấy những ước mơ này rất gần gũi, không hề xa vời".
Đạo diễn Lâm Minh Khôi cũng nỗ lực thuyết phục diễn viên tin vào câu chuyện và vai diễn của họ, bởi với nhiều người, ước mơ vẫn bị xem là viển vông, xa rời thực tế. Nhờ vậy, trên phim, các nhân vật hiện lên với đầy đủ khát khao, day dứt, gần gũi, đủ để người xem thấy đâu đó chính mình.
NSND Thanh Nam (vai ông Hải) cho biết: "Đối với tôi, đây là một vai rất mới, vì nhân vật trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Hồi trẻ thì đi bộ đội, sau đó về làm Chủ tịch phường, rồi lại chuyển sang nghề xăm, sau này còn đi hát nữa. Vai diễn hoàn toàn mới mẻ với tôi. Lúc đầu cũng thấy bỡ ngỡ, nhưng nghe mấy em út hát rồi mình hát theo thì cũng không có gì khó lắm".
Rapper, Diễn viên VSPLIFFF (vai Âu) chia sẻ: "Mình nghĩ bộ phim này chạm đến cả tuổi trẻ lẫn những người lớn tuổi, vì có sự tham gia của các diễn viên lớn hơn Gen Z, như nghệ sĩ Thanh Nam. Chú còn có vài đoạn tự rap, dù lời là của mình viết. Mình nghĩ điều đó sẽ gây ấn tượng với giới trẻ hơn, khi thấy hình ảnh một nghệ sĩ gạo cội cũng có thể chơi hiphop".
Có thể thấy, giữa bối cảnh điện ảnh Việt thời gian qua chủ yếu xoay quanh thể loại kinh dị, hành động, những bộ phim mang thông điệp tích cực và giàu cảm xúc như “Đợi gì, mơ đi!” là tín hiệu đáng khích lệ. Qua đó, phim góp phần làm phong phú đề tài, tăng thêm lựa chọn cho khán giả khi ra rạp.
“Dưới đáy hồ” - bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt đã đưa khái niệm "song trùng", những bản thể kỳ dị mang hình hài con người - lên màn ảnh rộng.
Quốc Trường và Mạc Văn Khoa đã có màn đổi tính cách cho nhau khi tham gia diễn xuất trong "Út Lan: Oán linh giữ của".
Vai diễn trong "The Old Guard 2” đánh dấu bước tiến lớn của Ngô Thanh Vân tại Hollywood và cô còn có màn thoại tiếng Việt trong phim.
Trong suốt chiều dài phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam, các bộ phim về đề tài lịch sử, chiến tranh đã trở thành cầu nối giao lưu văn hóa giữa quá khứ và hiện tại. Trong đó, không ít tác phẩm mảng đề tài này đã trở thành những bộ phim kinh điển.
Từ tháng 10/2026, Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội phối hợp với Cục Điện ảnh Việt Nam khai thác và phát sóng các bộ phim điện ảnh truyền hình, phim tài liệu và phim hoạt hình, phát sóng đều đặn trên kênh truyền hình quảng bá, giúp khán giả từ nông thôn đến thành thị đều có những món ăn tinh thần phù hợp với sở thích, tâm lý, lứa tuổi.
Chiều 29/9, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh dấu bước khởi đầu quan trọng nhằm đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam chất lượng cao đến gần hơn với khán giả Thủ đô trên kênh truyền hình H1.
Ra mắt chính thức từ ngày 25/9, bộ phim “Trại buôn người” đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim hiện đạt doanh thu khoảng 95 tỷ đồng, gây chú ý tại các phòng vé. Phim có lượng vé bán ra ấn tượng, vượt nhẹ hoặc gần chạm mức tương đương hiện tượng "Mưa đỏ" trong tuần công chiếu thứ nhất.
Diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 không chỉ ghi nhận lượng khán giả đông đảo mà còn tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đặc sắc.
Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một làn sóng mới trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, khi ngày càng nhiều nhà làm phim và công ty khởi nghiệp sử dụng AI để sản xuất phim ngắn với chi phí thấp hơn đáng kể.