Mỹ: Số ca tử vong tăng cao kỷ lục, các nhà tang lễ ở Los Angeles quá tải

(HanoiTV) - Trụ sở chính của "Guerra và Gutierrez” và chuỗi nhà tang lễ Continental chỉ cách đó vài dãy nhà, trên Đại lộ Beverly, ở trung tâm thảm họa tử thần Covid-19 của Los Angeles.

Các nhà tang lễ đang quá tải tại LA khi số người chết ngày một tăng cao. 
Những chuyến xe tang nối đuôi nhau mải miết từ các bệnh viện đang bị bao vây bởi đại dịch - Trung tâm Y tế USC Quận Los Angeles đồ sộ, Đài tưởng niệm Sức khỏe Cơ đốc Phục lâm và Bệnh viện Beverly, chỉ có 3 nhà tang lễ nhưng danh sách số người chết thì dài kinh hoàng.

Chủ sở hữu Richard Gutierrez nói với CNN, trước đại dịch, trung bình mỗi ngày ông sẽ xử lý 28 ca tử vong tại 6 nhà tang lễ của mình trong một ngày, với nguyên nhân chủ yếu của các tử vong là ngừng tim.

Nhưng giờ đây, ông cho biết trung bình 56 người qua đời mỗi ngày, 70% trong số họ là nạn nhân của virus.

Khi được hỏi về những thông tin cho rằng virus là giả, Gutierrez nói: "Bạn có nói với tôi rằng gần 400.000 người đã chết là tin giả không? Hãy thử nói điều đó với những gia đình vừa mất những người đó. Hãy thử nói điều đó với tất cả những người đã mất người thân trên thế giới. Không, đây không phải là giả. Đây là thực. Và đã đến lúc bạn phải trưởng thành và đối mặt với sự thật”.

Quận LA đang đối mặt với sự gia tăng đáng sợ khi số người chết vì Covid-19 ở Los Angeles trong một ngày hiện tương đương với số người chết do bị sát hại trong cả năm, Thị trưởng Eric Garcetti cho biết hôm thứ Năm.

Đã có 318 ca tử vong vào thứ Sáu tại đây, nhiều nhất trong một ngày. Gần 12.000 cư dân Los Angeles County đã chết vì virus trong năm qua. Các chuyên gia y tế cho biết mức tăng số ca nhiễm Covid-19 dự kiến sau kỳ nghỉ lễ vẫn chưa đến - và các đơn vị ICU trong khu vực đã chật kín.

Từ Đại lộ Beverly, có thể nhìn thấy các nhóm gia đình và bạn bè, mặc đồ đen, đang tụ tập bên ngoài các hầm mộ bị đổ.

Các nhà tang lễ cho biết họ đang trì hoãn hoặc từ chối hàng chục khách hàng mỗi ngày. Bên ngoài Nhà xác Continental, chủ sở hữu Magda Maldonado phàn nàn về sự quá tải khi đứng trước một chiếc xe kéo đông lạnh mà cô mới mua hai tuần trước chỉ để lưu giữ hàng chục thi thể. Chỉ cách vài mét là một container vận chuyển chứa nhiều thi thể hơn.

Bà Maldonado cho biết: "Tôi thực sự rất bận. Tôi bị choáng ngợp, giờ tôi đang mắc chứng rối loạn lo âu. Tôi đã phải uống thuốc. Và thật sự rất khó để tiếp tục làm việc trong điều kiện như vậy, nhân viên của tôi quá tải và mệt mỏi, họ cũng đang ốm, gia đình họ cũng ốm trong hoàn cảnh mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. "

Khi được hỏi liệu cô ấy có phải thông báo với các gia đình rằng nhà tang lễ không có chỗ cho thi thể không, Maldonado nói: "Điều đó thực sự khiến tôi căng thẳng, bởi vì tất cả các cuộc gọi đến và tôi không thể giúp đỡ những gia đình đó. "

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời