Gieo yêu thương từ những điều giản dị | Địa chỉ từ thiện | 16/05/2026
Chương trình chuyên đềVới những bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, từng đơn vị máu không chỉ giúp kéo dài sự sống mà còn thắp lên hy vọng để họ tiếp tục bước tiếp.
Mới đây thôi, cậu bé Nguyễn Đức Phúc vẫn còn tung tăng chạy nhảy, nô đùa cùng bạn bè như bao đứa trẻ khác. Vậy mà giờ đây, chỉ một bước chân tự mình đứng dậy cũng trở thành điều em phải cố gắng từng ngày để thực hiện.
Với những bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, từng đơn vị máu không chỉ giúp kéo dài sự sống mà còn thắp lên hy vọng để họ tiếp tục bước tiếp.
Có những người mẹ cả cuộc đời chỉ biết cúi xuống với những nhọc nhằn để nâng con mình lớn lên. Đến khi bệnh tật ập đến, điều khiến họ đau nhất không phải những cơn đau thể xác, mà là nỗi sợ không còn được nhìn con khôn lớn.
“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", đó không chỉ là một thông điệp mà còn mang ý nghĩa nhân văn về sự sẻ chia giữa con người với con người. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Lợi đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026 với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường.
Từ khoá
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Oai tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Một căn nhà giúp người lao động có nơi ở ổn định. Nhưng để sự hỗ trợ thực sự bền vững, điều quan trọng hơn là giúp họ có thêm điều kiện để tiếp tục làm việc, tạo thu nhập và tự vươn lên. Đây cũng là định hướng được Đảng ủy xã Bình Minh đặt ra trong công tác an sinh xã hội.
Có những ngày hội không cần sân khấu rực rỡ, cũng chẳng có những món quà được trao tận tay. Một ngày hội đặc biệt, bởi điều được trao đi ở đây rất giản dị là những giọt máu, nhưng phía sau đó có thể là thêm một cơ hội sống cho một người bệnh đang cần.
Có những người đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc đời, trở về quê hương với mong ước rất đỗi bình thường: có một mái nhà để sống, có người thân bên cạnh và những ngày cuối đời được bình yên. Nhưng với vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhàn, ngay cả một mái nhà lành lặn… giờ cũng trở thành điều khó với tới.
Ở tuổi xế chiều, điều người cao tuổi mong muốn đôi khi không phải là những phần quà lớn mà là những lời hỏi thăm, một người ngồi bên cạnh trò chuyện. Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của những hoạt động nhân đạo - không chỉ giúp đỡ bằng vật chất mà còn trao đi sự ấm áp giữa con người với con người.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người có công với đất nước vẫn luôn được các thế hệ hôm nay ghi nhớ. Đó có thể là một chuyến thăm hỏi, một phần quà được trao tận tay, hay đơn giản là một nén hương được thắp trước di ảnh người đã khuất.