Phiên chợ Tết Hà Nội
Thời sựVào ngày cuối cùng của năm, các phiên chợ Tết ở Hà Nội vẫn là điểm đến hấp dẫn, mỗi người đều muốn ra chợ để cảm nhận sắc xuân, để cùng chuẩn bị cho một năm mới nhiều may mắn, bình an.
Vào ngày cuối cùng của năm, các phiên chợ Tết ở Hà Nội vẫn là điểm đến hấp dẫn, mỗi người đều muốn ra chợ để cảm nhận sắc xuân, để cùng chuẩn bị cho một năm mới nhiều may mắn, bình an.
Hà Nội những ngày cuối năm không chỉ có sự hối hả của dòng người ngược xuôi nơi phố thị, mà còn ẩn chứa một khoảng lặng đầy màu sắc và hoài niệm tại những phiên chợ quê ngoại thành. Đối với nhiều người, hình ảnh phiên chợ quê cuối năm đã gắn với một phần ký ức, nhất là với những người con xa quê.
Những ngày cuối năm luôn có một nhịp đi chậm hơn thường lệ. Dù công việc vẫn đều đặn, những con đường vẫn đông người qua lại, nhưng trong mỗi chúng ta dường như đều có một khoảng lặng rất riêng - để nhìn lại, để tự hỏi mình đã đi qua một năm như thế nào.
Làng Cự Đà vốn được xem là nơi "lưu dấu hồn xưa" giữa lòng phố thị qua nét truyền thống, mộc mạc của làng quê Bắc Bộ, giao thoa hài hòa với vẻ cổ kính đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Hình thành cách đây hơn 400 năm, ngôi làng cổ này được xem là "bảo tàng sống" về kiến trúc của một làng nghề ven đô.
Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa chúng ta sẽ chào đón năm mới, năm Ất Tỵ. Vào thời điểm này, nhiều người đang quây quần bên gia đình, bạn bè và người thân. Thế nhưng, cũng có không ít người vẫn đang chờ đợi những chuyến xe, những chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà ăn Tết. Hành trình trong những ngày này thường mang lại rất nhiều cảm xúc.
Hôm nay, ngày cuối cùng của năm, thời tiết Hà Nội lạnh khô, có nắng nhẹ, rất thuận lợi cho mọi người dọn dẹp, sắm sửa chuẩn bị chào đón năm mới. Tại các chợ truyền thống, không khí mua sắm ngày 30 Tết rất tấp nập.
Đường làng thường ngày chỉ có dấu chân của những người già và con trẻ. Thế nhưng năm hết Tết đến, con đường làng bỗng nhộn nhịp hân hoan đón những người con đi xa trở về. Những bước chân dù có đi ngàn vạn nẻo đường, thì chuyến đi hạnh phúc nhất vẫn là chuyến trở về nhà cùng gia đình. Bởi Tết là để đoàn viên sum họp.
Dưới ánh đèn lung linh, tiếng nhạc rộn ràng, từng nhóm du khách đổ về, tìm kiếm những không gian ở bên nhau, để trò chuyện và tận hưởng những khoảng thời gian quý giá của năm cũ trước khi bước sang năm mới.
Ngày cuối năm, không khí Tết lan tỏa mọi nẻo đường, tuyến phố Thủ đô. Người Hà Nội hối hả đi sắm Tết, thảnh thơi dạo phố tận hưởng những phút giây thư thái, đón chào một năm mới trong niềm hân hoan, đầy hứng khởi.