Người cao tuổi mê hip hop

Nhiều người thường nghĩ môn nhảy hip hop chỉ dành cho giới trẻ, nhưng trên thực tế điệu nhạc sôi động của hip hop cũng khiến nhiều bậc cao niên say mê.

Người cao tuổi mê hip hop

Nói đến Hip hop, nhiều người vẫn liên tưởng đến những động tác mềm dẻo với tiết tấu nhanh, mạnh phù hợp với các bạn trẻ. Thế nhưng khi chứng kiến các cụ bà ở tuổi 70, 80 nhảy mới thấy  hip hop không hề giới hạn tuổi tác.

Ít ai nghĩ rằng những phụ nữ ngoài 70-80 tuổi này lại tham gia lớp nhảy hip hop từ lâu nay.
Chỉ trừ trời mưa, những phụ nữ cao tuổi lại cùng tập luyện những động tác mạnh của hip hop.
Họ đến từ nhiều nơi của Hà Nội. Tham gia lớp nhảy hip hop, họ tìm thấy cả niềm vui của tuổi già.
Cả những thành viên giờ không còn sức khỏe tập luyện cũng thường xuyên tới đây để sống trong bầu không khí sôi động.
Mỗi ngày chỉ cần dành ra 1 tiếng cho những điệu nhảy hip hop.Suốt gần 20 năm qua, những người cao tuổi này đã tìm ra được phương thuốc để khắc chế tuổi già. Đó chính là sức khỏe và tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

Tin liên quan

Độc đáo thú chơi tiểu cảnh

Độc đáo thú chơi tiểu cảnh

Hà Nội

Thú chơi tiểu cảnh không phải bây giờ mới có, song qua thời gian, thú chơi này lại có nhũng thay đổi. Không còn những tiểu cảnh hàng trăm mét vuông, mà giờ đây, những tiểu cảnh thu nhỏ những nếp nhà xưa nơi thôn quê lại thu hút người Hà Nội.

Tình hàng xóm bên bàn cờ tướng

Tình hàng xóm bên bàn cờ tướng

Hà Nội

Thú chơi cờ tướng ngày càng phát triển. Tại các khu tập thể, bàn cờ tướng trở thành điểm hẹn của nhiều lứa tuổi là nơi gắn kết tình hàng xóm.

Hoa gạo thắp lửa khung trời ngoại thành Hà Nội

Hoa gạo thắp lửa khung trời ngoại thành Hà Nội

Hà Nội

Cứ mỗi độ tháng 3 đến, những người dân sống tại xã An Mỹ (Mỹ Đức, Hà Nội) lại được chiêm ngưỡng vẻ tuyệt đẹp của hoa gạo. Những cây gạo nở hoa đỏ rực như thắp những đốm lửa giữa khoảng trời mênh mang, tô điểm quang cảnh và tạo nên nét đặc trưng của làng quê Bắc Bộ.

Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời