Chung tay giúp đỡ những mảnh đời khiếm khuyết | Người tốt quanh ta | 14/10/2026
Nhiều năm qua, Hợp tác xã Tâm Ngọc ở xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội, được biết đến là nơi tiếp nhận, giúp đỡ những người khuyết tật có việc làm ổn định.
Bằng sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm, trong nhiệm kỳ vừa qua, chị Bình cùng Hội Chữ thập đỏ xã Đại Xuyên đã huy động được hơn 3 tỷ đồng cho công tác nhân đạo, mang hơn 1.700 suất quà ấm áp đến với các gia đình khó khăn, đối tượng chính sách và học sinh nghèo.
Nhiều năm qua, Hợp tác xã Tâm Ngọc ở xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội, được biết đến là nơi tiếp nhận, giúp đỡ những người khuyết tật có việc làm ổn định.
Chín năm đủ dài để một người lao động hiểu một người sếp không chỉ qua những cuộc họp hay những quy định trong công việc. Ở chị Hồng, sự nghiêm khắc và sự gần gũi dường như không có sự đối lập.
Một cán bộ tận tâm, một nụ cười đúng lúc, một lời giải thích nhẹ nhàng - đôi khi có sức nặng hơn và hiệu quả cả những cải tiến kỹ thuật hay những quy trình, quy định phức tạp.
Từ khoá
Khoảnh khắc trái tim đập trở lại không chỉ mang đến niềm vui cho những người trực tiếp thực hiện ca mổ. Đó còn là giây phút hy vọng được hồi sinh, là thành quả của nhiều giờ tập trung cao độ, của từng thao tác chính xác và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong ekip phẫu thuật. Phía sau ca ghép ấy là hàng chục con người cùng chung một mục tiêu: đưa người bệnh trở lại với cuộc sống.
Để một hoạt động thiện nguyện có thể duy trì lâu dài, bên cạnh sự nỗ lực của những người trực tiếp thực hiện còn có sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân biết đến chương trình. Sự đồng hành ấy góp phần tạo thêm điều kiện để hoạt động được duy trì và phát triển.
Từ một tiến sĩ ngành toán – lý, được đào tạo tại Đại học Lomonosov, từng đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng tại PetroVietnam – một công việc nhiều người mơ ước, ông Phan Quốc Việt quyết định rẽ sang giáo dục.
Tin em Nguyễn Văn An trúng tuyển Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh không chỉ là món quà vô giá dành cho gia đình, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về sự hiếu thảo và tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập.
Từ năm 2024 đến nay, bà Lê Thị Hoa, công dân thôn Cổ Đông, xã Đoài Phương, TP Hà Nội đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, với tổng giá trị tiền và hiện vật hỗ trợ trên 263 triệu đồng.