Đã hơn một tuần sau khi Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam công khai hàng loạt sao kê số tiền ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, rất nhiều người nổi tiếng bị phát hiện “phông bạt”, “làm màu”. Và đến thời điểm hiện tại, một số cá nhân được “réo tên” trước đây trong ồn ào này cũng đã lên tiếng giải thích cho hành động khó có thể chấp nhận.
Một trong những người nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất trong ồn ào “
phông bạt
” tiền ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, phải kể đến cựu vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia Phạm Như Phương (hay còn gọi là Louis Phạm).
Sau thời gian im lặng, vào tối 21/9, trên tài khoản TikTok có 1,2 triệu người theo dõi, Louis Phạm đã đăng tải một bức “tâm thư” dài xin lỗi, thừa nhận đã có hành động sai trái, không đúng với chuẩn mực đạo đức mà bản thân đã gây ra trong thời gian qua.
“Đây là hành vi rất đáng hổ thẹn. Bản thân tôi lúc đó chỉ suy nghĩ với mong muốn mọi người nhìn nhận mình trở nên tích cực hơn, tôi đã không lường trước được hành động che mờ số tiền quyên góp. Tôi không những làm sai mà còn cố biện minh, lấp liếm cho cái sai của mình”.
Theo cựu vận động viên, đây là hành vi tự phát và cô chịu trách nhiệm về việc đã làm. Cô cho rằng đây là vết nhơ trong cuộc đời và cam kết không có hành động dại dột tương tự trong tương lai. Hot TikToker cũng mong khán giả tha thứ và cho cô cơ hội sửa sai.
Louis Phạm đã đăng tải một bức “tâm thư” dài xin lỗi.
Trước đó, Louis Phạm đăng tải hình ảnh chuyển khoản ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, khi MTTQ công bố sao kê các tài khoản ngân hàng, cư dân mạng phát hiện cô chuyển 500.000 đồng thay vì số tiền lớn đã khoe.
Bị bóc trần chuyện “sống ảo”, Louis Phạm không thừa nhận và chống chế rằng có người muốn hại cô, tên và nội dung chuyển khoản chỉ là trùng hợp. Cựu vận động viên này cho biết đã chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau của MTTQ.
Tuy nhiên khi cộng đồng mạng “check var” sao kê lần hai lại tiếp tục phát hiện số tiền Louis Phạm chuyển là 10.000 đồng.
Không chỉ có Louis Phạm, nhiều người nổi tiếng, thậm chí là nghệ sĩ Việt cũng đã lên tiếng xin lỗi vì hành động “phông bạt” của mình.
Nữ ca sĩ Yến Tatoo từng đăng ảnh chụp màn hình giao dịch với số tiền ủng hộ lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, trong danh sách sao kê ủng hộ của ngày 11/9, chỉ có nội dung “Yen tattoo xin chia sẻ với đồng bào vùng lũ” được gửi từ một tài khoản kèm theo số tiền 500.000 đồng. Sau đó, chủ tài khoản này gửi thêm 5 triệu đồng với nội dung tương tự.
Nữ ca sĩ Yến Tatoo cũng đã lên tiếng xin lỗi vì hành động “phông bạt” của mình.
Sự việc này đã gây xôn xao dư luận. Trước những ý kiến trái chiều, Yến Tatoo lên tiếng xin lỗi và thừa nhận đã làm giả hình ảnh giao dịch.
Nữ ca sĩ cho biết cô có nhờ trợ lý ứng tiền trước các show của tháng 11 để có thêm tiền ủng hộ đồng bào khó khăn. Sau khi được ứng tiền, Yến Tatoo chuyển khoản thêm số tiền là 20 triệu đồng tới Uỷ ban MTTQ Việt Nam vào ngày 13/9.
Ngoài ra, cô cũng gửi thêm tiền quyên góp cho các đoàn cứu trợ khác nhau để họ có thể trực tiếp tới các vùng bị ảnh hưởng và giúp đỡ bà con. Tổng số tiền là gần 40 triệu đồng.
Yến Tatoo cho biết: "Tôi đã che đi số đầu và con số ghi trên story không phải 500 triệu đồng như những gì các page đang thi nhau chia sẻ. Đấy hoàn toàn là do người đăng tự thổi phồng lên. Yến cũng chưa bao giờ có ý định nhận bản thân quyên góp nhiêu đó tiền. Những gì Yến sai, Yến xin nhận lỗi, mong mọi người hãy hiểu cho tấm lòng của tôi. Đây cũng là bài học lớn để Yến rút kinh nghiệm hơn”.
Nhiều người khi xem những hình ảnh người nổi tiếng từ thiện, cứu trợ đã phải sững sờ. Bởi hành động từ thiện vốn đi liền với sự tử tế và nghiêm túc thì nay lại trở thành trò diễn để phục vụ mục đích “phông bạt”, làm màu cho cá nhân.
Hơn 12.000 trang thông tin sao kê số tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai vào tối 12/9 đã tạo nên cơn bão mới trong cộng đồng mạng xã hội.
Kể từ khi phát động, số tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tăng lên mỗi ngày. Không chỉ cập nhật thường xuyên số tiền tiếp nhận và phân bổ tới các vùng bị nạn, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương còn công bố bước đầu bản sao kê danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ.
Tính đến 17h ngày 13/9, tổng số tiền ủng hộ qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là 775,5 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục công khai hơn 2.000 trang sao kê tài khoản ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ.
'Thanh âm Hà Nội' là đĩa than đầu tiên do Đài Hà Nội sản xuất và phát hành - một sản phẩm đặc biệt được thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập Đài Hà Nội. Đi kèm với sản phẩm đĩa than vật lý cao cấp này là bộ sản phẩm nhạc số được phát hành trên Apple, Spotify, YT Music và một bản tương tác kỹ thuật số trên Hanoionline giúp người nghe nhạc có trải nghiệm giống như cầm trên tay cuốn booklet vật lý của chiếc đĩa.
Từ một căn bếp đến một bệnh viện. Từ một suất cơm đến hàng trăm, hàng nghìn suất cơm được trao đi. Những người làm công việc này có thể không quen nhau, không cùng một nghề, không cùng một nơi sống, không cùng một nhóm thiện nguyện. Nhưng khi nhìn thấy một người đang khó khăn, họ muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ và như thế, những bữa cơm yêu thương nối tiếp nhau đi qua những cánh cửa bệnh viện.
Nhịp sống đô thị hôm nay không tính bằng mùa vụ hay tuần trăng mà tính bằng phút, bằng giây của nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng nếu chầm chậm hạ tầm mắt xuống dưới những khoảng không gian tưởng chừng vô tận ấy, chúng ta sẽ bất giác giật mình khi nhận ra: Có một Hà Nội rất khác, nằm nép mình ngay bên cạnh lòng phố sầm uất.
Có một thời, vẻ đẹp của người phụ nữ thành thị được định hình bởi những giá trị truyền thống. Ngày nay, cùng với sự phát triển của truyền thông, công nghệ và ngành công nghiệp làm đẹp, khái niệm về cái đẹp trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Mỗi lựa chọn đều phản ánh một câu chuyện, một hoàn cảnh và một quan niệm sống khác nhau.
Trong những ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm của một đất nước độc lập, với tuổi trẻ, đó cũng là một dịp đặc biệt để mỗi người được bày tỏ lòng yêu nước của mình. Tuổi trẻ hôm nay có những bộn bề rất khác nhưng điều đó không có nghĩa lòng yêu nước đã lùi xa.
Khi phố phường Hà Nội vừa thức giấc, những chiếc xe chở đầy đơn hàng đã bắt đầu lăn bánh. Từ con ngõ nhỏ đến những tuyến phố đông đúc, mỗi cuốc xe là một hành trình mưu sinh. Hôm nay, phóng sự sẽ theo chân một shipper để khám phá nhịp sống phía sau những chuyến giao hàng.