Những chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên | Người tốt quanh ta | 06/09/2024
Chuyên đề Truyền hìnhTâm niệm "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", hơn 3.000 chiến sĩ Công an Thủ đô đã tổ chức chương trình "Hành trình giọt máu nghĩa tình năm 2024".
Đồng nghiệp thường nhắc đến chị Hà như một người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, không ngại khó khăn, luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên. Còn bạn bè thì coi chị là một tấm gương về lòng nhân ái, luôn chia sẻ và đồng cảm với những hoàn cảnh kém may mắn hơn.
Tâm niệm "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", hơn 3.000 chiến sĩ Công an Thủ đô đã tổ chức chương trình "Hành trình giọt máu nghĩa tình năm 2024".
“Cô giáo Phương” là tên gọi thân thương mà nhiều học sinh và phụ huynh thường gọi với chị Nguyễn Thị Lan Phương ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Dạy kèm môn toán cho học sinh là công việc chính của chị 26 năm nay. Học sinh đến đây cũng có những điều khá đặc biệt.
Đều đặn hàng tuần vào mỗi thứ 7, các bà, các chị thuộc địa bàn dân cư số 8, phường Thành Công, quận Ba Đình lại cùng nhau quét dọn khu vực sân chung, trong các ngõ, vỉa hè, làm sạch cảnh quan, không để rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường. Để có được thành quả này phải kể đến sự tích cực trong vận động, tuyên truyền của bà Hoàng Thị Hường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư số 8 phường Thành Công,.
Khi ánh hoàng hôn dần buông là lúc những công nhân của Tổ môi trường số 9, thuộc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Đống Đa, bắt đầu công việc của mình.
Nằm trong một con ngõ nhỏ ở thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, xưởng may của anh Nguyễn Huy Ngàn từ lâu đã trở thành một địa chỉ quen thuộc đối với cộng đồng người khuyết tật và cả những người dân nơi đây.
Giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 đã khép lại với 6 giải thưởng và một tặng thưởng được trao cho những tác phẩm, việc làm, ý tưởng và cá nhân có nhiều đóng góp cho Thủ đô.
Từ một món ăn cụ thể, mở ra nét thú vị của ẩm thực Hà Nội – nơi món ăn từ nhiều vùng miền có thể tìm thấy cách hiện diện riêng trong khẩu vị và đời sống của người phố.
Với người bệnh suy tim giai đoạn cuối, khi thuốc và các phương pháp điều trị thông thường không còn hiệu quả, ghép tim có thể là cơ hội cuối cùng.
Với thầy giáo Nguyễn Hữu Phi, gieo chữ không chỉ là một nghề, đó là trách nhiệm của một người thầy với con người và với quê hương.
Để một liều vắc xin đến được với người dân, có những cán bộ y tế phải bắt đầu hành trình từ rất sớm, mang theo hòm vắc xin và những trang thiết bị cần thiết, vượt qua những cung đường xa xôi, những con dốc quanh co, để đến với từng điểm tiêm chủng.
Đưa pháp luật đến với cộng đồng cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể. Trong hành trình ấy, luật sư luôn lắng nghe, giải thích và giúp người dân lựa chọn cách giải quyết đúng pháp luật.