Không còn dấu hiệu sự sống trong vụ sập nhà Thái Lan
Tin tứcLực lượng cứu hộ tại Bangkok, Thái Lan tiếp tục cuộc tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập vào ngày 28/3, dù hầu hết nạn nhân không còn dấu hiệu sự sống.
Mốc thời gian vàng 72 giờ cứu hộ sau động đất đã trôi qua tại Thái Lan, cơ hội tìm kiếm người sống sót vô cùng mong manh. Thân nhân của các nạn nhân vẫn luôn túc trực theo dõi hoạt động cứu hộ và dần chấp nhận sự thật đau thương.
Tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực không ngừng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu sống sót nào dưới đống đổ nát của công trường xây dựng bị đổ sập. Máy móc hạng nặng cũng như chó nghiệp vụ đã được huy động. Trong ngày 1/4, lực lượng cứu hộ Thái Lan đã có một nghĩa cử vô cùng ấm áp, đó là đưa những chú chó cứu hộ tới an ủi thân nhân của những người bị mất tích đang túc trực bên cạnh công trường.
Ông Alongkot Chukaew - Hiệp hội chó cứu hộ Thái Lan chia sẻ: "Hôm nay, chúng tôi đang làm một điều đặc biệt chưa từng được thực hiện trong chiến dịch này - đưa những chú chó đến gặp người thân của các nạn nhân. Đó là điều chúng tôi đã làm ở Thổ Nhĩ Kỳ trong trận động đất năm 2023. Chúng tôi tin rằng những chú chó có thể giúp họ vơi đi nỗi buồn và sự lo lắng, dù chỉ trong khoảnh khắc".
Mặc dù đã vượt qua mốc 72 giờ, người thân của các nạn nhân vẫn động viên nhau tiếp tục giữ hy vọng, cho dù hầu như không còn cơ hội tìm thấy những người bị mất tích còn sống. Hoặc dù đã dần chấp nhận sự thật đau lòng rằng người thân của họ không còn sống nữa, nhưng nhiều người vẫn hy vọng đưa được thi thể người thân ra ngoài.
Bà Thongkhao Promchai - Người thân nạn nhân mất tích cho hay: "Chúng tôi phải mạnh mẽ. Chúng tôi không được yếu đuối vì chúng tôi phải đợi con mình trở lại. Chúng tôi không thể bị ốm".
Anh Artithap Lalod - Người thân nạn nhân mất tích cho biết: "Lực lượng cứu hộ đã cố hết sức. Tôi có thể nhìn thấy nỗ lực của họ. Thế nhưng có vẻ chúng tôi phải chấp nhận thực tế".
Trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ Thái Lan đã chạy đua với thời gian dưới độ ẩm ngột ngạt và mưa liên tục để tìm kiếm những người sống sót. Cho đến nay, số người thiệt mạng tại khu vực này đã lên đến 12 người, trong khi 74 người khác vẫn đang mất tích.
Lực lượng cứu hộ tại Bangkok, Thái Lan tiếp tục cuộc tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập vào ngày 28/3, dù hầu hết nạn nhân không còn dấu hiệu sự sống.
Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được triển khai tại công trường xây dựng bị sập ở Bangkok (Thái Lan) mặc dù mốc thời gian vàng 72 giờ đã qua.
Các nhà điều tra phát hiện ít nhất một mẫu thép không đạt chuẩn trong vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước 30 tầng ở Bangkok trong trận động đất chiều 28/3.
Tối 25/4, trên tuyến đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho đại lễ 30/4 sắp tới. Từ 16 giờ cùng ngày, người dân TP.HCM và du khách đã tập trung rất đông tại đường Lê Duẩn.
Trải qua 95 xây dựng và trưởng thành, với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã vận dụng sáng tạo các cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của Thủ đô.
Đảng và Nhà nước sẽ đầu tư mạnh mẽ và toàn diện nguồn lực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của thế hệ trẻ, đặc biệt là “Thế hệ vươn mình”.
Những căn hầm “tuyệt mật” nằm trong khuôn viên Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội là minh chứng cho một thời đầy hào hùng của quân và dân ta.
Việc quá phụ thuộc vào xuất khẩu đang khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro. Chúng ta cần làm gì để tăng nội lực, phát triển thị trường trong nước và tái cân bằng mô hình tăng trưởng?
Trải qua 80 năm đầy biến động và nỗ lực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực.