Người chiến sĩ ba lần bị địch cưa chân
Trong trận đánh vào Tuy Hòa, Phú Yên năm 1967, ông Nguyễn Tài Triệu (cựu tù binh nhà tù Phú Quốc) bị một mảnh rocket bắn trúng đùi. Sau ba lần cưa bỏ, phần chân trái của ông nằm lại ở chiến trường.
80 năm đã trôi qua, nhưng đến nay, cụ Phạm Gia Đốc (100 tuổi) - người chiến sĩ công an năm xưa vẫn giữ nguyên vẹn ký ức và cảm xúc về Lễ độc lập mùa thu năm 1945.
Thời điểm ấy, cụ Phạm Gia Đốc là một trong những trinh sát chính trị trẻ tuổi của Thủ đô, bảo vệ lễ đài nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Tham gia cách mạng khi mới 19 tuổi, cụ Đốc khi đó đang là công nhân nhà máy điện Yên Phụ. Tháng 8/1945, cụ Đốc và một số cán bộ ưu tú được ông Chu Đình Xương - Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ mời đến gặp để bàn bạc, giao nhiệm vụ bảo vệ lễ đài độc lập khi Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân.
Ba vòng bảo vệ quanh Lễ đài độc lập được thiết lập do ba lực lượng đảm nhiệm. Các đơn vị giải phóng quân từ chiến khu về Hà Nội trực tiếp bảo vệ lễ đài ở vòng trong. Cụ Đốc và các chiến sĩ Sở Công an Bắc Bộ đứng ở vòng hai, dưới chân lễ đài, trực tiếp bảo vệ các thành viên Chính phủ lâm thời. Đội tự vệ chiến đấu cứu quốc thành Hoàng Diệu bảo vệ vòng ngoài cùng.
Vì làm nhiệm vụ nên khi Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập , cụ Đốc chỉ nghe thấy giọng đọc của Người chứ không được nhìn lên lễ đài như hàng vạn đồng bào phía dưới. Vậy nhưng, cảm xúc vui sướng, tự hào trào dâng khi cụ được nghe những từ mà cụ cũng như hàng vạn đồng bào chưa bao giờ dám nghĩ đến như: độc lập, tự do, bình đẳng, hạnh phúc…
Với sự bảo vệ nghiêm ngặt của những chiến sĩ công an, buổi lễ Quốc khánh 80 năm trước đã diễn ra trọng thể, tuyệt đối an toàn, đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của người trinh sát chính trị Sở Công an Bắc bộ Phạm Gia Đốc và đó cũng là động lực, hành trang để cụ tiếp tục tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Với những cống hiến không ngừng nghỉ, năm 2018, cụ Đốc được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong trận đánh vào Tuy Hòa, Phú Yên năm 1967, ông Nguyễn Tài Triệu (cựu tù binh nhà tù Phú Quốc) bị một mảnh rocket bắn trúng đùi. Sau ba lần cưa bỏ, phần chân trái của ông nằm lại ở chiến trường.
Những kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng thời gian qua đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như tạo niềm tin yêu và tình cảm của nhân dân.
Từ khoá
Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (phường Ô Chợ Dừa); Dự án đường Vành đai 2.5.
Sáng 9/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy tại xã Đoài Phương.
Kỷ niệm lần thứ 115 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, sáng 9/10, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam".
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 6/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh – Bản hùng ca 80 năm”.
16h chiều nay (6/10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10.
Ngày 6/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.