Tối 25/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, vòng Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức đã thành công tốt đẹp. Giải thưởng cao nhất Tiếng hát Hà Nội 2024 chính thức "gọi tên" thí sinh Nguyễn Mộc An với phần thể hiện đầy xuất sắc.
Sau nhiều ngày nỗ lực tập luyện, 15 thí sinh - 15 tài năng âm nhạc triển vọng đã mang tới những phần thi bùng nổ và ngập tràn cảm xúc. Ở cả ba dòng nhạc (dân gian, nhạc nhẹ, thính phòng), màn thể hiện ấn tượng của các thí sinh đã tạo ra không ít bất ngờ cho Ban Giám khảo, Ban Tổ chức và khán giả tại khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.
Hội đồng Ban Giám khảo "quyền lực" tại đêm Chung kết.
Thí sinh Đặng Ngọc Anh với tiết mục "Sang sông" đầy cảm xúc.
Thí sinh
Nguyễn Trí Hưng đầy tự hào với tiết mục "Chiến sĩ Sông lô"
Thí sinh
Nguyễn Hữu Thắng với tiết mục "Gió lộng bốn phương".
Thí sinh Trần Minh Thư với ca khúc "Tháng Giêng".
Thí sinh Lưu Anh Tuấn tại tiết mục "Chếnh Choáng".
Thí sinh
Nguyễn Tuấn Anh với "Bay giữa dòng Lam".
Thí sinh Đỗ Đức Thịnh và tiết mục "Hồ trên núi".
Thí sinh Nguyễn Mộc An trình diễn tiết mục "Lời ru" được chuẩn bị vô cùng công phu.
Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh khoe giọng đầy nội lực trong "Hoa nở không màu".
Thí sinh Nguyễn Thị Minh Ngọc với nốt giọng cao vút trong "Đêm".
Thí sinh Ninh Trịnh Quang Minh với giọng ca đầy cảm xúc trong "Lũ đêm".
Thí sinh Hoàng Kim Chi tỏa sáng với "Người thợ dệt non sông".
Thí sinh Nguyễn Văn Quốc Bảo khoe giọng ca trầm ấm trong "Heo may".
Thí sinh Đoàn Thị Thanh Hiền với "Hà Nội mùa thu" đầy xúc cảm.
Thí sinh Phạm Thị Huyền với nét giọng đặc biệt trong "Chiều phủ Tây Hồ".
Các thí sinh đã chứng minh bản thân mình xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ những ngày đầu, lần lượt vượt qua các vòng thi từ Vòng loại, Sơ khảo, Bán kết và tỏa sáng tại Đêm Chung kết, các thí sinh đã từng bước trưởng thành và thể hiện bản thân đủ bản lĩnh đứng trên các sân khấu lớn.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao:
01 giải Đặc biệt giá trị 500 triệu đồng gồm cả tiền mặt và hiện vật; 3 giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 3 giải
Ba và 5 giải chuyên đề.
Thí sinh Ninh Trịnh Quang Minh - giải Nhất dòng nhạc nhẹ.
Thí sinh Đặng Ngọc Anh - giải Nhất dòng nhạc thính phòng.
Thí sinh Phạm Thị Huyền - giải Nhất dòng nhạc dân gian.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải và Tổng Giám đốc, Tổng biên tập Đài PTTH Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm trao giải Nhất cho các thí sinh
Xuất sắc vượt qua các thí sinh khác tại dòng nhạc Dân gian, SBD 207 Nguyễn Mộc An đã giành giải cao nhất cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 với hai tiết mục: Lời ru của nhạc sĩ Quang Thái và Mênh mang một khúc sông Hồng của nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải Đặc biệt cho thí sinh Nguyễn Mộc An và chụp ảnh lưu niệm cũng các thí sinh đạt giải trong Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024
Các thí sinh đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức Cuộc thi và lãnh đạo Đài PT-TH Hà Nội.
Một số hình ảnh đáng nhớ tại đêm Chung kết với các tiết mục được chuẩn bị vô cùng công phu, từ trang phục tới vũ đạo của các thí sinh:
Tối 25/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, sẽ bước vào đêm chung kết. Sau nhiều ngày nỗ lực tập luyện, các thi sinh đã sẵn sàng bùng nổ và tỏa sáng.
Chiều nay (25/12), 15 thí sinh đã tập luyện và tổng duyệt, nhằm mang đến những phần trình diễn hấp dẫn nhất trong đêm Chung kết. Chặng thi cuối đã đến rất gần, các thí sinh đang rất hồi hộp, háo hức và nỗ lực chuẩn bị để thể hiện hết tài năng của mình.
Chặng đường tranh tài của các thí sinh Tiếng hát Hà Nội đã tới chặng cuối. Ban Tổ chức trân trọng thông báo khung giờ phát sóng truyền hình trực tiếp của Vòng Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024.
Chỉ còn một ngày nữa, đêm Chung kết cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2024” sẽ diễn ra tại Nhà hát hồ Gươm. Các giọng ca xuất sắc nhất sẽ lần lượt tranh tài ở ba dòng nhạc là thính phòng, nhạc nhẹ và dân gian.
Chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra đêm Chung kết Cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội 2024'. Các thí sinh bước vào giai đoạn luyện tập quan trọng với dàn nhạc, mong có được phần trình diễn hoàn hảo nhất.
Từ một căn bếp đến một bệnh viện. Từ một suất cơm đến hàng trăm, hàng nghìn suất cơm được trao đi. Những người làm công việc này có thể không quen nhau, không cùng một nghề, không cùng một nơi sống, không cùng một nhóm thiện nguyện. Nhưng khi nhìn thấy một người đang khó khăn, họ muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ và như thế, những bữa cơm yêu thương nối tiếp nhau đi qua những cánh cửa bệnh viện.
Nhịp sống đô thị hôm nay không tính bằng mùa vụ hay tuần trăng mà tính bằng phút, bằng giây của nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng nếu chầm chậm hạ tầm mắt xuống dưới những khoảng không gian tưởng chừng vô tận ấy, chúng ta sẽ bất giác giật mình khi nhận ra: Có một Hà Nội rất khác, nằm nép mình ngay bên cạnh lòng phố sầm uất.
Có một thời, vẻ đẹp của người phụ nữ thành thị được định hình bởi những giá trị truyền thống. Ngày nay, cùng với sự phát triển của truyền thông, công nghệ và ngành công nghiệp làm đẹp, khái niệm về cái đẹp trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Mỗi lựa chọn đều phản ánh một câu chuyện, một hoàn cảnh và một quan niệm sống khác nhau.
Trong những ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm của một đất nước độc lập, với tuổi trẻ, đó cũng là một dịp đặc biệt để mỗi người được bày tỏ lòng yêu nước của mình. Tuổi trẻ hôm nay có những bộn bề rất khác nhưng điều đó không có nghĩa lòng yêu nước đã lùi xa.
Khi phố phường Hà Nội vừa thức giấc, những chiếc xe chở đầy đơn hàng đã bắt đầu lăn bánh. Từ con ngõ nhỏ đến những tuyến phố đông đúc, mỗi cuốc xe là một hành trình mưu sinh. Hôm nay, phóng sự sẽ theo chân một shipper để khám phá nhịp sống phía sau những chuyến giao hàng.
Trong guồng quay hối hả của một siêu đô thị, sự cân bằng giữa phát triển và chất lượng sống trở nên cấp bách và Hà Nội đang chuyển mình, quyết tâm “xanh hóa” giao thông, xây dựng một hệ sinh thái giao thông thông minh với hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức. Thủ đô với hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường đang dần hiện hữu trong nhịp sống thường ngày.