Nhân dân bày tỏ tri ân, tiếc thương trên Sổ tang điện tử kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | Hà Nội tin mỗi chiều

Sáng 25/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức Quốc tang.

Từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và bạn bè quốc tế đã dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng .

Phu nhân Ngô Thị Mận bên linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với sự kính trọng, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân cả nước gửi những lời chia buồn sâu sắc và tỏ lòng biết ơn vị lãnh đạo đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Những dòng sổ tang xúc động tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ ngày 24/7, Sổ tang điện tử trên ứng dụng VNeID đã được kích hoạt tài khoản mức độ 2. Thông qua tính năng này, người dân cả nước có thể gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạn trẻ Lê Hoàng Anh, Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ tuy chưa được gặp Tổng Bí thư ngoài đời nhưng sự nêu gương về đạo đức cách mạng, sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư của Tổng Bí thư trở thành kim chỉ nam, động lực để Hoàng Anh không ngừng rèn luyện, phấn đấu.

Trên Sổ tang điện tử của ứng dụng VNeID, Hoàng Anh đã viết: "Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nỗi mất mát to lớn cho dân tộc Việt Nam, cháu xin gửi lời chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư và mọi người. Công lao và tình cảm của bác Trọng là vô cùng lớn lao. Là một trong những người con sinh ra trên mảnh đất hình chữ S thân yêu, cháu vô cùng biết ơn và trân trọng những việc làm, công lao to lớn mà Tổng Bí thư đã tận tuỵ, cống hiến suốt đời. Toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua nỗi đau này và vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng với những gì bác mong đợi”.

Hoàng Anh đã tình nguyện đăng ký tham gia phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang .

Giao diện tính năng Sổ tang điện tử trên ứng dụng VNeID để người dân cả nước có thể gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ những ký ức, cảm xúc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Trần Hải Yến – sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã gửi những lời tiếc thương và chia buồn tới gia đình Tổng Bí thư: "Không một từ nào có thể nói hết tấm lòng của bác với nhân dân, cũng không có một lời nào đủ để nói hết niềm tiếc thương của nhân dân với người. Nghiêng mình tiễn bác với tư cách là một người con Việt Nam, một người luôn yêu thương và ngưỡng mộ bác Tổng Bí thư".

Hải Yến cũng bày tỏ “luôn ghi nhớ lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực học tập, làm việc, cống hiến dựng xây đất nước giàu mạnh".

Rất nhiều người dù chưa từng có cơ hội được gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng họ đều rất kính trọng và dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho ông.

Nhiều trái tim đau nhói, những đôi mắt đỏ hoe và dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) để lại những dòng cảm xúc: “Dù chưa có cơ hội được gặp Tổng Bí thư, nhưng ở miền Nam xa xôi tôi vẫn cập nhật tin tức thường xuyên về Quốc tang. Mấy ngày gần đây, tôi không cầm được nước mắt khi xem những đoạn video về ông. Cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã một đời tận tụy vì nước, vì dân. Sự ra đi của bác là một sự mất mát lớn cho đất nước và người dân Việt Nam! Xin vĩnh biệt bác!".

Cùng tâm trạng, chị Hà Tiểu Phương (phường 17, quận Gò Vấp, TP. HCM) bày tỏ lòng biết ơn cùng sự tiếc thương: “Tôi rất muốn gửi lời chia buồn, tri ân đến Tổng Bí thư và gia đình nhưng không biết làm cách nào vì tôi và ông cách nhau hai đầu đất nước. May sao, tính năng này ra đời giúp tôi và hàng triệu người dân Việt Nam khác có cơ hội ghi lại những dòng cảm xúc thiêng liêng. Xin vĩnh biệt Tổng Bí thư của nhân dân. Mong ông hãy yên lòng, ông đã cống hiến một đời vì nhân dân, vì đất nước Việt Nam. Xin khắc ghi công ơn của Tổng Bí thư".

Người dân viết vào sổ tang điện tử để bày tỏ sự tri ân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Những ngày qua, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều đó có thể thấy rất rõ trên các trang mạng xã hội, trong các nhóm Zalo cộng đồng. Ngay sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7, rất nhiều người dân đã thay đổi màu ảnh đại diện, hình nền Facebook chuyển về màu đen trắng. Không ai bảo ai, họ thay ảnh avatar là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoặc lá cờ rủ để tưởng nhớ ông.

Nội dung mà người ta chia sẻ cho nhau trên không gian mạng những ngày này là hình ảnh vị lãnh đạo của Đảng ăn mặc như một người quê bình dị, ngồi trên chiếu cùng vợ gói bánh chưng Tết trong căn nhà cũ kỹ có những mảng tường loang lổ, với mấy đứa cháu nhỏ xúm xít bên cạnh; là nụ cười hồn hậu của ông khi bế em bé thôn quê; là những câu chuyện về sự gần dân, lòng chính trực, là những lời tưởng nhớ, sự đồng cảm trước mất mát chung.

Em Phạm Thị Thu Hiền được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế nhân dịp về thăm Quảng Ngãi năm 2012 Ảnh: M.Toàn/ Báo Tiền Phong.

Mỗi người dân có cách thức thể hiện niềm thành kính dành cho Tổng Bí thư - người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, dân tộc. Nhiều tờ báo đã mở sổ tang điện tử để tất cả người dân, bà con kiều bào ở xa Tổ Quốc có thể bày tỏ tình cảm, sự tiếc thương và lòng biết ơn của mình đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiến sĩ Trần Lê Hưng, giảng viên tại trường Đại học Gustave Eifffel, Pháp, bày tỏ sự cảm phục một nhà lãnh đạo tài ba, một tấm gương sáng về sự nỗ lực, sự cống hiến không ngừng nghỉ.

Trên sổ tang điện tử anh đã viết: “Năm 2018, tôi có vinh dự được diện kiến Tổng Bí thư nhân chuyến công tác của ông sang Pháp. Tổng Bí thư là người có nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo mẫu mực, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra những quyết sách lớn cho Việt Nam và trọn đời sống vì Đảng, vì nước, vì nhân dân. Sau khi được tiếp xúc với Tổng Bí thư, được nghe những mong mỏi của Tổng Bí thư về thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài, tôi đã nhận ra vai trò chính trị của một thanh niên. Tôi đã nỗ lực cố gắng phấn đấu bản thân để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Người ra đi nhưng di sản mà Tổng Bí thư để lại mãi mãi trường tồn”.

Do ở tỉnh xa, không về được Thủ đô để viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, rạng sáng 25/7, anh Hà Ngọc Quyết ở xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, đã viết lời chia buồn trên sổ tang điện tử của báo Vietnamnet: “Vô cùng thương tiếc một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một người con ưu tú của dân tộc, một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm ơn Tổng Bí thư đã hết lòng vì dân, vì nước, đã cống hiến hết mình cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tôi rất kính trọng và tâm đắc câu nói của ông "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Xin vĩnh biệt Tổng Bí thư!".

Mỗi người dân có thể gửi lời chia buồn đến gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lời tri ân đến nhà lãnh đạo vừa vĩnh biệt đồng chí đồng bào trên ứng dụng VNeID thông qua tính năng Sổ tang điện tử, hoặc sổ tang của các tờ báo điện tử.

Công nghệ đã kết nối cảm xúc và kéo mọi người đến gần nhau hơn.

Tin liên quan

Những khoảnh khắc xúc động trong tang lễ Tổng Bí thư

Những khoảnh khắc xúc động trong tang lễ Tổng Bí thư

Chính trị

Sáng ngày 25/7, cùng với dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, hàng triệu người dân ở khắp mọi miền, suốt chiều dài đất nước đã bày tỏ lòng tiếc thương ông theo cách của riêng mình. Những trái tim đau nhói, những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ người Cộng sản đáng kính, nhà lãnh đạo liêm khiết, tận hiến cả đời mình cho Tổ quốc, cho Nhân dân, cho Đảng.

Tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sổ tang điện tử

Tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sổ tang điện tử

Xã hội

Để tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn vô hạn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân truy cập vào ứng dụng VNeID đã được Bộ Công an cập nhật tính năng sổ tang điện tử để bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn đến vị lãnh đạo đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Người dân đội mưa trong đêm chờ Lễ viếng Tổng Bí thư

Người dân đội mưa trong đêm chờ Lễ viếng Tổng Bí thư

Xã hội

Đêm 24/7, nhiều người dân ở Hà Nội và các tỉnh thành đã đội mưa đến khu vực trước cửa Nhà tang lễ Quốc gia ở phố Trần Thánh Tông và làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để chờ Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng hôm sau (25/7).

Hà Nội tin mỗi chiều

Hà Nội - Từ bản hùng ca lịch sử đến khát vọng vươn mình | Hà Nội tin mỗi chiều

Hà Nội - Từ bản hùng ca lịch sử đến khát vọng vươn mình | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Tháng 10 lại về, Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Trên những con phố từng chứng kiến đoàn quân chiến thắng trở về ngày 10/10/1954, nhịp sống hôm nay đang tiếp nối bản hùng ca lịch sử bằng những khát vọng mới. Từ một thành phố hồi sinh sau chiến tranh, Hà Nội đang hướng tới tầm vóc của một đô thị hiện đại, sáng tạo, giàu bản sắc và có sức lan tỏa trong khu vực.

Hội nhóm 'Con ghét cha mẹ': Khi yêu thương chưa đủ để thấu hiểu? | Hà Nội tin mỗi chiều

Hội nhóm 'Con ghét cha mẹ': Khi yêu thương chưa đủ để thấu hiểu? | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Gần đây, trên MXH xuất hiện những cộng đồng mang tên “Con ghét bố mẹ”, “Hội những người ghét cha mẹ”, thu hút số lượng thành viên rất lớn. Chỉ riêng tên gọi cũng đủ khiến nhiều người lớn đặt câu hỏi: Vì sao con cái lại có thể có những cảm xúc tiêu cực với chính cha mẹ mình? Nhưng để hiểu hiện tượng này, có lẽ cần nhìn sâu hơn vào những câu chuyện được chia sẻ phía sau một cái tên gây chú ý.

Chuyển đổi số trong quy hoạch Hà Nội: Tầm nhìn 100 năm và yêu cầu tháo gỡ 'điểm nghẽn' thực chất | Hà Nội tin mỗi chiều

Chuyển đổi số trong quy hoạch Hà Nội: Tầm nhìn 100 năm và yêu cầu tháo gỡ 'điểm nghẽn' thực chất | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Đặt trong tầm nhìn phát triển đô thị 100 năm, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quy hoạch, với trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu liên ngành và hệ thống thông tin không gian tích hợp. Đây được xem là bước đi cần thiết, phù hợp với xu thế quản trị đô thị hiện đại, vừa nâng cao hiệu quả quản lý hiện tại, vừa tạo nền tảng cho các định hướng phát triển dài hạn của thành phố.

Từ 1/4, người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID | Hà Nội tin mỗi chiều

Từ 1/4, người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Theo Nghị định 61, từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Việc mở thêm một kênh tiếp nhận chính thức, tận dụng nền tảng số sẵn có, trước hết cần được nhìn nhận như một bước tiến đáng hoan nghênh trong quản lý giao thông đô thị.

Làm việc tại nhà: Giải pháp linh hoạt hay xu hướng tất yếu trong bài toán năng lượng? | Hà Nội tin mỗi chiều

Làm việc tại nhà: Giải pháp linh hoạt hay xu hướng tất yếu trong bài toán năng lượng? | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Sau đại dịch COVID-19, làm việc tại nhà – hay làm việc từ xa – đã không còn là một giải pháp tình thế, mà dần trở thành một lựa chọn quen thuộc với nhiều doanh nghiệp và người lao động. Và trong bối cảnh hiện nay, khi câu chuyện an ninh năng lượng toàn cầu đang trở nên căng thẳng hơn, mô hình này lại một lần nữa được nhắc đến, nhưng với một lý do rất khác: tiết kiệm năng lượng.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar