Nhịp sống Hà Nội ngày rét đậm, rét hại

Những ngày gần đây, Hà Nội đang hứng chịu đợt rét đậm, rét hại với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay với nhiệt độ thấp phổ biến từ 8 - 10 độ C. Thời tiết lạnh giá, có những ngày kèm mưa nhỏ ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, việc đi lại cũng như lao động, sản xuất của nhiều người dân.

Nhịp sống Hà Nội ngày rét đậm, rét hại
Hai ngày qua, khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 8-10 độ C, nhiều trường mầm non và tiểu học quyết định cho phép học sinh nghỉ học; học sinh THCS và THPT vẫn đến trường.
Hồ Tây lúc 8h00, không đông như mọi ngày, chỉ vẻn vẹn có 1,2 nhóm nhảy.
Những chiếc máy tập dường như bị bỏ quên, lẻ loi giữa không gian lạnh lẽo.
10h sáng, các quán cà phê bên Hồ Tây mở muộn hơn thường ngày tới 3 tiếng nhưng vẫn vắng khách.
Hà Nội về trưa đông hơn. Áo lông vũ, khăng quàng, găng tay là những thứ không thể thiếu khi ra đường vào thời tiết này.

18 giờ, nhiều tuyến phố ở Hà Nội giờ tan tầm cũng vẫn đông đúc.
20 giờ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm không còn cảnh ồn ào, đông đúc thường thấy mỗi tối.
21 giờ, phố Tạ Hiện, con phố được mệnh danh là phố Tây bình thường vẫn náo nhiệt bởi tiếng nhạc, nhưng những ngày rét đậm, rét hại, dường như không có khách.
22 giờ, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người dân đốt những đống lửa lớn ngay trên vỉa hè để sưởi ấm.
Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu. Nhiều tuyến phố trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng.
Bất chấp giá rét, cuộc sống mưu sinh về đêm của những người lao động vẫn tiếp diễn bình thường.
Trong những ngày lạnh giá của Hà Nội. Thành phố trở nên tĩnh lặng hơn. Những con đường vắng bóng người qua lại. Chỉ có gió lạnh hun hút khắp các ngõ phố. Thế nhưng, đằng sau sự tĩnh lặng đó lại là một vẻ đẹp rất riêng, đầy sâu lắng của mùa đông Hà Nội.

Hà Nội sắp kết thúc đợt rét hại, chuyển sang rét đậm

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, dự báo đêm nay và sáng mai (25/1), Hà Nội tiếp tục nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; thời tiết rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 9-11 độ C. Trưa và chiều mai, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội tăng, mức cao nhất 12-14 độ C.

Do không khí lạnh suy yếu nên từ ngày 26 đến 28/1, nền nhiệt tại thành phố Hà Nội phổ biến có xu hướng tăng, kết thúc đợt rét hại và chuyển sang rét đậm (các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì, thị xã Sơn Tây tiếp tục rét hại đến hết ngày 26/1).

Tin liên quan

Phở cuốn Hà Nội

Phở cuốn Hà Nội

Hà Nội

Phở cuốn là món ăn dân dã đã xuất hiện tại Hà Nội hơn hai thập niên qua. Trải qua những thăng trầm của thời gian, món ăn này ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc và trở thành đặc sản nức tiếng của Hà Nội.

Cuối tuần ở Hồ Tây

Cuối tuần ở Hồ Tây

Hà Nội

Không cần phải đi đâu xa, vào dịp cuối tuần bạn có thể chọn Hồ Tây là điểm dừng chân khám phá. Từ vui chơi, mua sắm, ăn uống cho đến thể dục thể thao, các dịch vụ xung quanh hồ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Chuyện nghề “đo gió, đếm mây”

Chuyện nghề “đo gió, đếm mây”

Hà Nội

Dự báo vốn đã là công việc khó khăn và đầy tính may rủi, dự báo thời tiết của những quan trắc viên, dự báo viên khí tượng thủy văn càng khó khăn gấp bội. Dù vậy, những dự báo viên, quan trắc viên đã và đang làm công việc “đo gió, đếm mây” vẫn ngày ngày miệt mài đong đếm, ghi chép để có những con số, những bản tin dự báo chính xác nhất cho người dân cũng như phục vụ sản xuất.

Hà Nội

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Thưởng thức ốc mùa thu Hà Nội

Thưởng thức ốc mùa thu Hà Nội

Ẩm thực

Người Hà Nội từ lâu đã truyền tai nhau câu nói "Mùa nào thức nấy" để thể hiện khá rõ thói quen ăn uống theo mùa. Khi tiết trời sang thu, những món ăn dân dã lại trở thành lựa chọn quen thuộc, trong đó có các món ốc được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Không chỉ là một món ăn ngon miệng, thưởng thức ốc mùa thu còn trở thành một nét thú vị trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời