Mơ phố, điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái | Người tốt quanh ta | 21/03/2026
Chương trình chuyên đềMơ Phố mang vẻ mộc mạc, yên bình. Ít ai biết rằng, phía sau không gian nhỏ ấy là những tấm lòng thiện nguyện và hành trình vì cộng đồng đầy ý nghĩa.
Tại Hà Nội, với sức trẻ và sự sáng tạo, nhiều cơ sở Đoàn của Thủ đô đã chủ động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để đưa thông tin tiếp cận đến mọi tầng lớp nhân dân. Những clip tuyên truyền bằng AI đang tạo sức hút lớn với cử tri trẻ Thủ đô. Cách làm mới mẻ này giúp họ dễ dàng nắm vững quyền, nghĩa vụ và quy trình bầu cử.
Mơ Phố mang vẻ mộc mạc, yên bình. Ít ai biết rằng, phía sau không gian nhỏ ấy là những tấm lòng thiện nguyện và hành trình vì cộng đồng đầy ý nghĩa.
Mỗi lần trở về ngôi trường THCS Lê Lợi, phường Hà Đông, các thế hệ học sinh đều cảm nhận được sự đổi thay đáng tự hào của ngôi trường đã nuôi dưỡng mỗi học trò trưởng thành như ngày hôm nay.
Trong thời đại số, khi mọi giao dịch chỉ cách nhau một cú chạm màn hình thì tội phạm công nghệ cao cũng ngày càng tinh vi, len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống. Những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, những “cơ hội làm giàu nhanh chóng” tưởng chừng vô hại lại có thể khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy lừa đảo.
Từ các chiến dịch vệ sinh môi trường, trồng cây phủ xanh đường làng, đến việc đi từng ngõ, gõ từng nhà hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính và chuyển đổi số... ở đâu có phong trào của tuổi trẻ Chương Dương, ở đó đều ghi dấu chân tiên phong của người thủ lĩnh trẻ.
Từ năm 2019 đến nay, Bác sĩ Tuyết vẫn tiếp tục khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, vẫn thể hiện tình yêu nghề và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, trách nhiệm của một người Đảng viên ưu tú..
Giữa những bùng nổ của thông tin từ điện thoại thông minh, có người vẫn lặng lẽ thu thập các đầu sách làm thư viện tư nhân miễn phí nhằm gieo niềm yêu thích văn hóa đọc đến cộng đồng, đặc biệt là cho những em nhỏ vùng quê đam mê sách. Chị là Trần thị Ngọc Thúy – người sáng lập thư viện Hạnh Phúc tại xã Liên Minh, thành phố Hà Nội.
Những ngày tháng Tám lịch sử năm 1945 đã lùi xa, nhưng trong căn nhà cổ nép mình nơi con ngõ nhỏ tại làng Phú Gia (nay là số 6, ngõ 319 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Hà Nội), ký ức về hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân tại đây vẫn vẹn nguyên như mùa thu cách mạng năm nào.
Giữa đời thường, có những người cựu chiến binh không chỉ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế mà còn dành tâm huyết để sẻ chia với cộng đồng. Đồng chí Vũ Mạnh Lịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Lịch Sự, là một người như thế.
Lớp học chế tác pháp lam miễn phí dành cho người khiếm thính do chị Đặng Hương Quỳnh thành lập không chỉ là nơi đào tạo nghề, mà còn mở ra cơ hội việc làm cho những người gặp khó khăn trong giao tiếp. Thông qua việc truyền dạy nghề, chị Quỳnh mong muốn giúp người khiếm thính có thêm thu nhập, tự tin hòa nhập cộng đồng.