Tối 18/1, bầu trời và mặt nước Hồ Tây, Hà Nội đã trở nên lung linh, rực rỡ sắc màu với màn trình diễn của 2.025 máy bay không người lái trong chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025". Hàng loạt tiết mục đặc sắc là sự kết hợp của Ánh sáng - Âm nhạc - Công nghệ và Di sản đã đem đến cho hàng vạn người dân Thủ đô những màn trình diễn ấn tượng, đẹp mắt và hoành tráng chưa từng có.
Chương trình "
Hòa nhạc ánh sáng
- Chào năm mới 2025" không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc - ánh sáng, mà còn khơi dậy niềm tự hào di sản, kết hợp hào khí ngàn năm với sức sáng tạo hiện đại, góp phần quảng bá Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế đêm của Thủ đô Hà Nội.
Màn trình diễn được kết hợp giữa ánh sáng và âm thanh đến từ dàn nhạc.
Hàng nghìn người dân có mặt từ rất sớm mong có chỗ đứng đẹp nhất để thưởng thức chương trình "Hoà nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025".
Sân khấu của "Hòa nhạc ánh sáng" được dàn dựng công phu, hoành tráng.
Sau nhiều tiết mục ca nhạc hấp dẫn đến từ các nghệ sĩ là màn trình diễn ánh sáng bằng 2.025 máy bay không người lái.
Điểm nhấn của “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” là màn trình diễn ánh sáng từ 2.025 drone light kết hợp với âm nhạc giao hưởng.
Biểu tượng Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình được "vẽ" trên nền trời xanh bởi 2025 drone light.
Cầu Nhật Tân hiện giữ trời đêm bởi 2.025 drone light.
Những biểu tượng của Thủ đô được khác họa vô cùng đẹp mắt.
Đây là lần đầu tiên 2.025 máy bay không người lái trình diễn công nghệ ánh sáng kết hợp dàn nhạc giao hưởng, âm nhạc hiện đại trên bầu trời Hồ Tây.
Mỗi drone được lập trình công phu để "vẽ" nên những hình ảnh độc đáo, kể những câu chuyện về lịch sử ngàn năm, di sản văn hóa của Thủ đô, qua đó tạo nên không gian sáng tạo đầy cảm xúc.
2.025 drone trình diễn biểu tượng Rồng thiêng.
Quốc kỳ cùng dòng chữ Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời Hà Nội.
Người dân Hà Nội chiêm ngưỡng cảnh tượng chưa từng có ở Hồ Tây.
Nhiều khán giả tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ghép drone hình rồng bay.
Dưới bầu trời Hồ Tây, đông đảo khán giả đã mãn nhãn với những màn trình diễn kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và âm nhạc, dân gian và hiện đại. Sự kiện không chỉ tôn vinh di sản văn hóa Thủ đô mà còn truyền cảm hứng về một tương lai rực rỡ, nơi âm nhạc và công nghệ trở thành cầu nối của tình yêu thương và khát vọng sáng tạo.
“Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” chủ đề Shine Your Vibes là sự kết hợp chưa từng có giữa màn trình diễn ánh sáng từ 2.025 drone light, kết hợp với âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng trên không gian của hồ Tây. Chương trình diễn ra vào 20h tối 18/1 tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh H2 cùng các nền tảng mạng xã hội của Đài Hà Nội. Sự kiện mở cửa tự do để mọi người dân được thưởng thức và hòa mình trong không gian nghệ thuật đón chào Xuân mới.
Lần đầu tiên công nghệ drone ánh sáng được sử dụng trên quy mô lớn, với màn trình diễn ánh sáng từ 2025 drone light kết hợp với âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng, tại chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025”. Mỗi drone được lập trình công phu kết hợp cùng âm nhạc sẽ kể những câu chuyện về lịch sử ngàn năm của Thủ đô, tạo nên một không gian sáng tạo khác biệt.
Chương trình Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025 với chủ đề "Shine Your Vibes - Tỏa chất riêng" tại không gian di sản hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, sẽ diễn ra vào ngày 18/1.
Đánh dấu cột mốc gần hai thập kỷ gắn bó với con đường ca hát, quán quân Vietnam Idol 2008 – ca sĩ Quốc Thiên vừa công bố dự án âm nhạc cá nhân tiếp theo mang tên SKYNOTE - THE REFLECTION buổi diễn thứ hai. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu concert SKYNOTE mà nam ca sĩ kiên trì xây dựng và duy trì định kỳ trong thời gian qua.
Vào 20 giờ tối 10/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”.
Tại Hà Nội, những ngày qua, âm nhạc trở thành một kênh để các quốc gia giới thiệu văn hóa của đất nước mình. Sau ba đêm biểu diễn tại Lễ hội Văn hóa Thế giới, các nghệ sĩ Pakistan tiếp tục có buổi giao lưu tại Đại sứ quán Pakistan, tiếp nối chuỗi chương trình đưa âm nhạc của đất nước Nam Á đến gần hơn với khán giả Thủ đô.
Đại diện Việt Nam – ca sĩ Đăng Khôi vừa tạo nên cú bứt phá ngoạn mục khi xuất sắc giành vị trí quán quân trong tập 4 cuộc thi âm nhạc quốc tế “Silk Way Star” tại Trung Quốc. Màn trình diễn bùng nổ đã giúp anh xác lập chuỗi kỷ lục điểm số chưa từng có trong mùa giải này, tính tới thời điểm hiện tại.
Mỗi độ thu về, Hà Nội lại có thêm những cuộc hẹn văn hóa để người dân và du khách cảm nhận một thành phố di sản đang không ngừng kết nối với thế giới. Tối 2/10, một cuộc hẹn như thế đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự trở lại của một trong những dàn nhạc giao hưởng danh tiếng hàng đầu thế giới - London Symphony Orchestra.
Từ những giai điệu từng gắn với nhân vật, câu chuyện và ký ức trên màn ảnh, Musique de Salon 22 - Âm nhạc và Điện ảnh II tiếp tục mở rộng cuộc gặp gỡ giữa hai loại hình nghệ thuật bằng một không gian trình diễn mới.