Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở đầm Vân Trì
Khoảnh khắc Hà NộiHoàng hôn trên đầm Vân Trì là thời điểm những tia nắng phản chiếu trên mặt nước mênh mông, khiến nơi đây như một bức tranh thủy mặc sống động.
Sự xuất hiện của những loài chim hoang dã cỡ lớn như cò xanh, chim bói cá... tại các hồ nước ở Hà Nội như một nét chấm phá sinh động của thiên nhiên.
Những ngày gần đây, nhiều cá thể chim, đặc biệt là cò xanh và chim bói cá đã tìm đến khu vực Hồ Gươm để làm tổ và kiếm ăn. Chúng tìm đến nơi trú ngụ bình yên giữa lòng thành phố - minh chứng cho một hệ sinh thái xanh vẫn đang được nuôi dưỡng và gìn giữ. Không gian hồ nước không chỉ là lá phổi xanh của Thủ đô, mà còn trở thành chốn an lành để thiên nhiên hoang dã hồi sinh, lan tỏa sức sống giữa phố phường nhộn nhịp.
Trên những rặng cây ven hồ, từng đàn chim ríu rít bay về, đan xen trong tiếng gió và mặt nước lăn tăn sóng. Nhiều tổ chim đã được hình thành tại các cụm cây rậm rạp, cho thấy môi trường sinh thái tại đây đang dần được cải thiện. Theo các chuyên gia, không gian xanh mát, yên tĩnh cùng nguồn thức ăn tự nhiên phong phú đã tạo nên điều kiện lý tưởng để chim trời chọn Hồ Gươm làm nơi trú ngụ, sinh sản - một tín hiệu tích cực cho nỗ lực bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái đô thị.
Ông Võ Kim Cương ( phường Cầu Giấy ) cho biết: "Gần đây mình mới thấy có chim hoang dã xuất hiện ở Hồ Gươm. Điều này là dấu hiệu tốt, môi trường tốt".
"Không khí càng ngày càng tốt lên, sạch sẽ. Tôi rất vui vì biết rằng, không khí có tốt thì chim mới về", bà Nguyễn Thị Hiến ( phường Hoàn Kiếm ) cho hay.
Đền Thủy Trung Tiên giữa lòng hồ Trúc Bạch với vẻ thanh tĩnh, cổ kính cùng thảm thực vật rậm rạp cũng đang thu hút nhiều loài chim hoang dã như vạc, cò xanh, chim bói cá... tìm đến trú ngụ, làm tổ. Hàng chục tổ chim được hình thành trên ngọn hai cây si trong đền. Giữa không gian linh thiêng và thiên nhiên hòa quyện, những cánh chim chao liệng tạo nên một bức tranh sinh thái bình yên, sống động.
Anh Vincent Goren (du khách Pháp) không giấu được sự phấn khích trước không gian thiên nhiên hoang dã ngay trong lòng Thủ đô nhộn nhịp: "Lần đầu tới Hà Nội, tôi thấy nơi đây có rất nhiều không gian cây xanh, các loài chim tự do bay lượn, khung cảnh rất tuyệt, bầu không khí rất trong lành".
Không gian quanh các hồ ngày càng sống động nhờ hệ sinh thái thân thiện, phản ánh nỗ lực bền bỉ của chính quyền và người dân trong việc gìn giữ “lá phổi xanh” của Thủ đô . Sự trở lại của đàn chim giữa lòng Hà Nội không chỉ điểm tô vẻ đẹp cho những không gian di sản, mà còn gửi đi một thông điệp đầy hy vọng về quá trình phục hồi hệ sinh thái đô thị.
Hoàng hôn trên đầm Vân Trì là thời điểm những tia nắng phản chiếu trên mặt nước mênh mông, khiến nơi đây như một bức tranh thủy mặc sống động.
Được vui chơi cùng người thân trong không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên là lựa chọn của nhiều người.
Từ khoá
Hồ Tây chiều thu lãng đãng và thơ mộng khi ánh chiều tà soi mình xuống mặt nước. Những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ rộng lớn cùng hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây, hoa lá. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân để ngắm nhìn và cảm nhận.
Nằm bên hồ Tây, Phủ Tây Hồ không chỉ là điểm đến tâm linh quen thuộc mà còn mang vẻ đẹp đặc trưng của Hà Nội, nơi cảnh sắc, kiến trúc và đời sống văn hóa hòa quyện.
Sau khi đưa vào vận hành, hồ Đồng Bông 2 trên địa bàn phường Đại Mỗ không chỉ góp phần tăng khả năng điều tiết nước mà còn tạo thêm một không gian mặt nước mới ở phía Tây Hà Nội. Mỗi chiều, nơi đây mang một vẻ đẹp rất riêng khi hoàng hôn buông xuống.
Hôm nay, ngày 2/9, triệu trái tim người dân cả nước và Thủ đô lại cùng chung một nhịp đập hướng về ngày Tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc. Và có lẽ, khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Hà Nội vào lúc 21 giờ tối.
Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, trên khắp các cung đường, tuyến phố, khu dân cư ở Thủ đô Hà Nội, sắc đỏ rực rỡ của cờ và hoa đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.
Hà Nội rực sắc cờ Tổ quốc trên khắp các con đường, ngõ phố. Tại các địa điểm tham quan, danh lam, đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạng, người dân và du khách đều muốn hòa mình vào bầu không khí ngày hội lớn của dân tộc để cảm thấy tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, từ đó thêm yêu, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, phát triển ngày hôm nay.