Hương vị chè xưa giữa lòng phố cổ
Ẩm thựcChè - món ăn dân dã nhưng lại mang trong mình cả một chiều sâu văn hóa, gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ người Hà Nội.
Khi Hà Nội đang đổi thay từng ngày, một chàng trai trẻ lại chọn cách lưu giữ ký ức đô thị theo cách riêng: làm mô hình thu nhỏ của những vỉa hè, ngõ phố, mái hiên quen thuộc.
Từ bỏ công việc ổn định để chạy theo đam mê “nghịch ngợm” từ thuở nhỏ, anh Nguyễn Văn Cường đã tạo nên những mô hình chân thực đến từng chi tiết, gợi cảm giác gần gũi, đưa người xem trở về ký ức phố phường qua những điều bình dị nhất. Quán trà đá, cây cột điện, những bức tường loang lổ,... - những hình ảnh ta có thể bắt gặp ở bất cứ góc phố Hà Nội nào đều được chàng trai gen Z tái hiện trong mô hình.
Anh Nguyễn Văn Cường, nhà thiết kế mô hình chia sẻ: "Tôi rất thích những chi tiết lộn xộn của vỉa hè Hà Nội. Tuy có vẻ bừa bộn, nhưng chính sự bừa bộn đó lại tạo nên một nét đặc trưng rất riêng, một vẻ đẹp rất Việt Nam, rất Hà Nội. Góc nào cũng đẹp, chi tiết nào cũng có sức hút và càng tìm hiểu sâu thì tôi càng thấy yêu thích.
Khi làm mô hình 3D, nhất là với những chi tiết nhỏ mà chỉ Việt Nam mới có, thế giới không có, thì tài liệu tham khảo thường rất khó tìm. Lúc đó em buộc phải tự vẽ lại những chi tiết bé tí ấy. Tất nhiên, công việc này cực kỳ khó, vì chi tiết nhỏ quá thì dễ bị rơi mất. Thế nên chỗ làm việc của em lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, để nếu có rơi thì em còn tìm lại được".
Việc tạo nên các mô hình tí hon vốn không phải điều mới mẻ, bởi trên thế giới và ngay tại Việt Nam cũng đã có nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, độ chi tiết, độ chân thực và cách “kể chuyện” qua từng mô hình mới là yếu tố quyết định giá trị của một tác phẩm.
Với bộ sưu tập của anh Cường, điểm khiến người xem bị thu hút không chỉ nằm ở kỹ thuật hay sự khéo tay, mà còn ở cách anh chọn đề tài và thể hiện cái hồn phố cổ Hà Nội. Từ màu tường cũ loang lổ những dòng quảng cáo đến mái ngói bạc màu... tất cả gợi lên cảm giác thân thuộc và hoài niệm sâu sắc. Từng chi tiết, từ cốc trà đá đến tấm biển bạc màu, chiếc ghế, ấm nước... đều được anh Cường tự tìm nguyên liệu, tạo hình, sơn màu thủ công hoàn toàn.
"Mục đích đầu tiên của tôi khi làm mô hình là để nâng cao kỹ năng của bản thân, đồng thời tạo cơ hội được gặp gỡ, học hỏi từ những người giỏi hơn, những người mà mình luôn ngưỡng mộ. Mục đích thứ hai là tôi muốn thực hiện những mô hình không chỉ về Hà Nội mà còn về khắp Việt Nam. Trong tương lai gần, tôi mong có thể làm ra các mô hình gắn liền với con người, văn hóa, đời sống thường nhật - những nét đặc trưng nhất của Việt Nam. Tôi hy vọng qua đó có thể quảng bá không chỉ đến giới trẻ trong nước mà còn đến bạn bè quốc tế".
Mô hình "Vỉa hè Hà Nội" là một minh chứng cho thấy văn hóa đô thị không chỉ được lưu giữ trong các công trình kiến trúc mà còn được thể hiện qua những câu chuyện, nét văn hóa dân dã, đời sống tinh thần của con người, hình thành nên lớp trầm tích văn hóa độc đáo của thủ đô ngàn năm tuổi.
Chè - món ăn dân dã nhưng lại mang trong mình cả một chiều sâu văn hóa, gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ người Hà Nội.
Một ngày mới ở Hà Nội thường được bắt đầu bằng những sôi động từ những vỉa hè trong phố.
Chỉ cách các con phố sầm uất vài bước chân nhưng không gian ngõ Hội Vũ lại rất yên tĩnh, gần như tách biệt với sự ồn ào của phố thị.
Giữa phố cổ Hà Nội tấp nập, ít ai biết, ẩn mình sau từng mái ngói rêu phong là những ngôi đình thờ Tổ nghề - nơi lưu giữ hồn phố.
Từ khoá
Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.
Hồ Tây chiều thu lãng đãng và thơ mộng khi ánh chiều tà soi mình xuống mặt nước. Những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ rộng lớn cùng hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây, hoa lá. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân để ngắm nhìn và cảm nhận.
Nằm bên hồ Tây, Phủ Tây Hồ không chỉ là điểm đến tâm linh quen thuộc mà còn mang vẻ đẹp đặc trưng của Hà Nội, nơi cảnh sắc, kiến trúc và đời sống văn hóa hòa quyện.
Sau khi đưa vào vận hành, hồ Đồng Bông 2 trên địa bàn phường Đại Mỗ không chỉ góp phần tăng khả năng điều tiết nước mà còn tạo thêm một không gian mặt nước mới ở phía Tây Hà Nội. Mỗi chiều, nơi đây mang một vẻ đẹp rất riêng khi hoàng hôn buông xuống.
Hôm nay, ngày 2/9, triệu trái tim người dân cả nước và Thủ đô lại cùng chung một nhịp đập hướng về ngày Tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc. Và có lẽ, khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Hà Nội vào lúc 21 giờ tối.
Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, trên khắp các cung đường, tuyến phố, khu dân cư ở Thủ đô Hà Nội, sắc đỏ rực rỡ của cờ và hoa đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.