Những người không đầu hàng số phận

Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng không ít người khuyết tật đã nỗ lực vượt lên, khẳng định bản thân để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Những người không đầu hàng số phận

Không còn đôi chân lành lặn để làm những công việc nặng nhọc, anh Lê Thành Vinh ở xã Vạn Tín, huyện Mỹ Đức chọn công việc sửa chữa điện tử tại nhà để làm kế sinh nhai. Nhờ quyết tâm và ý chí vươn lên, anh Vinh đã có một công việc ổn định. Ngoài ra anh còn đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho một số hội viên người khuyết tật tại địa phương.

Anh Lê Thành Vinh (xã Vạn Tín, huyện Mỹ Đức) chia sẻ: "Khi đi học về thì mình bắt đầu mở cửa hàng. Sau đó cũng mời thêm một số anh chị em người khuyết tật trong hội vào làm cùng để họ cũng có công ăn việc làm, giải quyết bớt những khó khăn trong cuộc sống".

Bị tai nạn lao động gãy sống lưng và ảnh hưởng dây thần kinh đã khiến đôi chân ông Lê Văn Nguyên (xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức) bị teo và việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng, ông Nguyên không để số phận định đoạt cuộc đời mình mà tự tay “may” nên những ngày tháng tươi sáng bằng nghị lực phi thường. Đó là học nghề may. Đến nay ông đã thành lập một tổ may mặc và tổ chức dạy nghề cho các hội viên.

Ông Lê Văn Nguyên chia sẻ: "Vợ tôi sẽ đi lấy hàng, hàng ngày công việc của tổ may ổn định và tôi cũng đã mở lớp dạy cho một số chị em hội người khuyết tật mong muốn đến học".

Hành trình khởi nghiệp của người bình thường đã khó, thì người khuyết tật càng khó gấp bội. Sau vụ tai nạn tưởng rằng không qua khỏi, ông Nguyễn Kim Khôi, Giám đốc Công ty TNHH 3/12 (quận Bắc Từ Liêm) đã mất đi một phần chân trái và 1/2 bàn chân phải. Song với nghị lực phi thường và sự động viên, giúp đỡ từ gia đình, ông Khôi đã từng bước xây dựng cơ sở may của mình vững vàng như ngày hôm nay, tổ chức dạy nghề miễn phí và tạo việc làm cho người khuyết tật trên chính khuôn viên nhà thờ tổ mà dòng họ đã để lại.

Ông Nguyễn Kim Khôi cho biết: "Doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp xã hội, do đó lợi nhuận của chúng tôi được trích ra 51% để làm lợi ích xã hội, cụ thể là tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật. Tôi cũng mua vải, máy khâu dù cũ thôi nhưng cũng là công cụ để tạo công ăn việc làm cho các bạn".

Dù có những khiếm khuyết về cơ thể song những người khuyết tật ấy chưa bao giờ dừng lại, không đầu hàng số phận để bước tiếp, viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình bằng nghị lực sống và niềm tin.

Tin liên quan

Chạm vào ước mơ

Chạm vào ước mơ

Tin tức

Anh Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội người khuyết tật quận Hoàng Mai, được biết đến là một thanh niên tích cực, năng nổ tham gia các hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh về hành trình vượt qua rào cản và truyền cảm hứng cho những người khuyết tật.

Tin tức

Tự hào 95 năm Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Tự hào 95 năm Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Tin tức

Trải qua 95 xây dựng và trưởng thành, với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã vận dụng sáng tạo các cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của Thủ đô.

Tương lai cho thế hệ vươn mình

Tương lai cho thế hệ vươn mình

Chính trị

Đảng và Nhà nước sẽ đầu tư mạnh mẽ và toàn diện nguồn lực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của thế hệ trẻ, đặc biệt là “Thế hệ vươn mình”.

Điện mật từ tổng hành dinh

Điện mật từ tổng hành dinh

Chính trị

Những căn hầm “tuyệt mật” nằm trong khuôn viên Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội là minh chứng cho một thời đầy hào hùng của quân và dân ta.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời