Đã bắt được hai phạm nhân trốn trại
Tin tứcPhòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được hai phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an vào khoảng 2h30 sáng 8/6.
Phía sau những cánh cửa trại giam được đóng kín, cuộc đời của mỗi phạm nhân không dừng lại, mà nó tiếp tục được nuôi dưỡng bằng sự nỗ lực, tận tuỵ của những cán bộ quản giáo.
Phạm nhân Trần Thị Lan Anh hiện đang phải chấp hành bản an 12 năm tù vì phạm tội "mua bán trẻ em dưới 16 tuổi". Thời điểm gây án, Lan Anh vẫn đang là sinh viên đại học. Tương lai khép lại phía sau cánh cổng trại giam khiến nữ phạm nhân này thời điểm đầu nhiều đêm thức trắng, suy sụp tinh thần.
Không người thân, không bạn bè bên cạnh, người duy nhất có thể giúp Lan Anh vực dậy tinh thần chính là cán bộ quản giáo. Những cuộc gặp gỡ, tâm sự riêng đã phần nào gỡ bỏ rào cản của Lan Anh cũng như nhiều phạm nhân khác đang chấp hành án tại trại giam. Cũng bởi vậy mà các phạm nhân vẫn thường gọi quản giáo là những người “thầy”.
Phạm nhân Lan Anh chia sẻ: "Thầy động viên an ủi tôi cố gắng suy nghĩ thoáng lên để vượt qua và phải cố gắng".
Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Phương - Cán bộ quản giáo, Đội phạm nhân số 17, Trại giam Thanh Xuân, Cục C10, Bộ Công an cho biết: "Phạm nhân nghĩ việc làm của mình là tốt nhưng bạn ý không hiểu được pháp luật mình không cho phép những trường hợp như thế. Nhưng khi vào đây qua sự giáo dục phổ biến thì bạn ý cũng nhận ra được hành vi của mình là sai trái và xác định phải lao động cải tạo tốt để sớm nhận được khoan hồng, trở về với gia đình và xã hội".
Thời gian qua, những “người thầy đeo quân hàm” chẳng cần giáo án mà luôn linh hoạt, dùng cái tâm để cảm hoá con người. Và niềm vui lớn nhất của họ là khi thấy những “học trò” đặc biệt có thể hoàn lương làm lại cuộc đời.
Trại giam là trường học hoàn lương cho các phạm nhân lầm lỗi, quãng thời gian ở trại là bài học về cách làm người lương thiện. Và các cán bộ quản giáo hàng ngày vẫn âm thầm sát cánh, thắp sáng niềm hy vọng cho các phạm nhân ấy.
Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được hai phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an vào khoảng 2h30 sáng 8/6.
Công an xã Dân Hòa vừa vận động thành công một đối tượng truy nã ra đầu thú. Đối tượng là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1985, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội. Sau khi tiếp nhận quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Dân Hòa đã chủ động tuyên truyền, vận động gia đình phối hợp thuyết phục đối tượng chấp hành pháp luật.
Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội vừa tăng cường tuần tra, kiểm tra các xe tải tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng, sử dụng còi hơi không đúng quy định. Theo lực lượng chức năng, việc lắp thêm các cụm đèn có cường độ lớn có thể gây lóa mắt, ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông; trong khi còi hơi sử dụng không đúng quy định, nhất là trong khu vực đô thị, dễ gây giật mình, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.
Công an phường Kiến Hưng phối hợp các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội vừa làm rõ nhóm 9 thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan Công an, sau mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại khu đô thị Thanh Hà, các đối tượng đã tháo, che biển kiểm soát, mang theo vỏ chai bia, điều khiển 4 xe máy phóng nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ.
Bám sát yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông – CATP Hà Nội đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào các mặt công tác. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy và chất lượng phục vụ nhân dân.
Cùng với xử lý các vi phạm, lực lượng chức năng phường Đống Đa đang tập trung duy trì kỷ cương đô thị, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn sau mỗi đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị .
Ngày 10/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử lý tài xế xe trộn bê tông với tổng mức phạt 28 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để người đu bám trên xe và biển số bị che lấp.