Nữ văn sĩ Quỳnh Dao qua đời: Cuộc đời đầy sóng gió

Nữ văn sĩ lừng danh Trung Quốc Quỳnh Dao - “mẹ đẻ” của tác phẩm Hoàn Châu Cách Cách đã bất ngờ qua đời ở tuổi 86. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động showbiz xứ Trung và khiến khán giả châu Á vô cùng bàng hoàng.

Nữ văn sĩ Quỳnh Dao qua đời: Cuộc đời đầy sóng gió

Vào chiều 4/12, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nữ văn sĩ Quỳnh Dao qua đời tại nhà riêng ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Nguyên nhân cái chết được xác định là tự tử.

Người con trai 63 tuổi của Quỳnh Dao cho biết, mẹ ông đã để lại một lá thư tuyệt mệnh và yêu cầu thư ký của bà về nhà xem xét vào buổi trưa. Sau khi người thư ký vào nhà thì vô cùng bàng hoàng khi thấy Quỳnh Dao đã tự tử trong phòng. Thấy vậy, người này lập tức báo cho 119, nhưng khi đội cấp cứu đến nơi, họ phát hiện Quỳnh Dao đã chết nên không đưa bà đến bệnh viện.

Trước đó một ngày, Quỳnh Dao chia sẻ dòng tâm thư ám ảnh trên mạng xã hội: "Khi những bông tuyết bắt đầu rơi, tôi khẽ hát trong lòng. Cuối cùng tôi cũng đã chờ đợi được ngày này. Những mùa tuyết rơi trong cuộc đời, tôi đã không bị bỏ lỡ. Những vất vả gập ghềnh nhưng cũng đầy những bài ca và trải nghiệm tuyệt vời".  Bà nhắn nhủ bạn bè, người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ: "Đừng khóc, đừng buồn, đừng tiếc cho tôi, bởi tôi đã qua đời một cách đẹp đẽ".

Theo Ettoday, tin nhắn từ biệt của Quỳnh Dao được viết vào ngày 3/12. Bà thậm chí còn đính kèm một đoạn video của chính mình, để lại hình ảnh đẹp cuối cùng trên mạng xã hội.

Cũng theo truyền thông Trung Quốc, từ khi bước vào tuổi 80, Quỳnh Dao từng công khai một bức di thư dặn dò người thân. Trong đó, bà dặn rõ, dù có bệnh tật nghiêm trọng cũng không được làm phẫu thuật, không đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, không sử dụng ống thở hỗ trợ, không miễn cưỡng áp dụng các biện pháp cấp cứu, chỉ cần để bà ra đi một cách không đau đớn là được.

Bên cạnh đó, Quỳnh Dao cũng nói rõ, bà mong muốn tang lễ của mình diễn ra đơn giản, không tổ chức theo nghi thức, không đăng cáo phó, không tổ chức lễ truy điệu, tưởng nhớ, không đốt vàng mã, không lập linh vị, không cần cúng bái vào ngày giỗ, tiết Thanh minh…

Hiện thông tin Quỳnh Dao qua đời khiến công chúng Trung Quốc vô cùng bàng hoàng. Gia đình nữ văn sĩ lừng danh vẫn chưa lên tiếng thêm.

Quỳnh Dao tên thật là Trần Triết, sinh năm 1938 tại Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) trong gia đình có cha là Trần Trí Bình, giáo sư Sử học tại trường Đại học Quốc lập Sư phạm, còn mẹ là môn đệ thư hương.

Quỳnh Dao là nữ văn sĩ được hàng vạn người hâm mộ châu Á yêu mến với những văn chương ái tình diễm lệ nhưng cũng rất bi thương. Bà là "mẹ đẻ" của loạt tác phẩm nổi tiếng và được chuyển thể thành phim như "Hoàn Châu Cách Cách", "Tân dòng sông ly biệt", "Một thoáng mộng mơ"... Trong đó, “Hoàn Châu Cách Cách” được xếp vào hàng tác phẩm truyền hình kinh điển và là "bảo vật trấn đài" của màn ảnh Đài Loan, Trung Quốc. Bà cũng là người phát hiện và nâng đỡ một loạt tài năng như: Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng, Tưởng Cần Cần, Lâm Thanh Hà, Lưu Tuyết Hoa…

Trái ngược với sự nghiệp lừng lẫy, cuộc sống tình cảm của Quỳnh Dao lại gặp nhiều bất hạnh. Bà trải qua ba mối tình lớn và hai cuộc hôn nhân. Mối tình đầu của Quỳnh Dao là với thầy giáo dạy văn góa vợ hơn bà 25 tuổi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, hai người đến với nhau nhưng vì mải mê yêu đương, bà thi trượt đại học, người thầy bị định kiến xã hội cũng phải chuyển công tác. Sau này, mối tình đầu của bà được đưa vào cuốn tiểu thuyết đầu tay nổi tiếng của nữ văn sĩ là "Song ngoại".

Mối tình thứ hai trong cuộc đời Quỳnh Dao là Mã Sâm Khánh. Hai người gặp nhau khi Quỳnh Dao 20 tuổi. Cả hai đều cùng đam mê văn chương, tuy nhiên vì Sâm Khánh nhà nghèo, mới tốt nghiệp đại học nên không được bố mẹ ủng hộ. Năm 1995, cả hai làm đám cưới, gia đình hai bên đều không có mặt. Họ có với nhau một người con chung.

4-5 năm sau khi kết hôn, Quỳnh Dao thành công với tiểu thuyết đầu tay "Song ngoại" nhưng lại khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Sâm Khánh vì không chịu được đàm tiếu nên cả hai đã ly hôn. Tác phẩm này còn làm cho mẹ của Quỳnh Dao đoạn tuyệt quan hệ với bà. Sau đó, Quỳnh Dao còn có mối tình tai tiếng với Bình Hầm Đào, người đã giúp bà xuất bản cuốn "Song ngoại". Ông Bình Hâm Đào là người chồng thứ hai của bà, hai người đến với nhau thời điểm "kẻ có vợ, người có chồng". Chuyện tình của họ thời điểm đó bị gia đình hai bên chỉ trích dữ dội. Tới năm 1979, sau 16 năm mang tiếng “người thứ ba”, Quỳnh Dao mới chính thứ được đến với Bình Hâm Đào khi bà 41 tuổi.

Những năm cuối đời, bà sống cô độc một mình sau khi người chồng thứ hai Bình Hâm Đào qua đời vào năm 2019 vì bệnh tai biến mạch máu não. Những ngày cuối đời, bà sống tại Khả Viên - là nơi lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc với chồng.

Tin liên quan

Giải trí

Bữa cơm yêu thương | Cuộc sống thành thị | 03/10/2026

Bữa cơm yêu thương | Cuộc sống thành thị | 03/10/2026

Chương trình giải trí

Từ một căn bếp đến một bệnh viện. Từ một suất cơm đến hàng trăm, hàng nghìn suất cơm được trao đi. Những người làm công việc này có thể không quen nhau, không cùng một nghề, không cùng một nơi sống, không cùng một nhóm thiện nguyện. Nhưng khi nhìn thấy một người đang khó khăn, họ muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ và như thế, những bữa cơm yêu thương nối tiếp nhau đi qua những cánh cửa bệnh viện.

Hồn làng trong phố | Cuộc sống thành thị | 27/09/2026

Hồn làng trong phố | Cuộc sống thành thị | 27/09/2026

Chương trình giải trí

Nhịp sống đô thị hôm nay không tính bằng mùa vụ hay tuần trăng mà tính bằng phút, bằng giây của nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng nếu chầm chậm hạ tầm mắt xuống dưới những khoảng không gian tưởng chừng vô tận ấy, chúng ta sẽ bất giác giật mình khi nhận ra: Có một Hà Nội rất khác, nằm nép mình ngay bên cạnh lòng phố sầm uất.

Thanh lịch nơi thành thị | Cuộc sống thành thị | 26/09/2026

Thanh lịch nơi thành thị | Cuộc sống thành thị | 26/09/2026

Chương trình giải trí

Có một thời, vẻ đẹp của người phụ nữ thành thị được định hình bởi những giá trị truyền thống. Ngày nay, cùng với sự phát triển của truyền thông, công nghệ và ngành công nghiệp làm đẹp, khái niệm về cái đẹp trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Mỗi lựa chọn đều phản ánh một câu chuyện, một hoàn cảnh và một quan niệm sống khác nhau.

Đi tìm ngọn lửa | Cuộc sống thành thị | 19/09/2026

Đi tìm ngọn lửa | Cuộc sống thành thị | 19/09/2026

Chương trình giải trí

Trong những ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm của một đất nước độc lập, với tuổi trẻ, đó cũng là một dịp đặc biệt để mỗi người được bày tỏ lòng yêu nước của mình. Tuổi trẻ hôm nay có những bộn bề rất khác nhưng điều đó không có nghĩa lòng yêu nước đã lùi xa.

Tôi là shipper | Cuộc sống thành thị | 12/09/2026

Tôi là shipper | Cuộc sống thành thị | 12/09/2026

Chương trình giải trí

Khi phố phường Hà Nội vừa thức giấc, những chiếc xe chở đầy đơn hàng đã bắt đầu lăn bánh. Từ con ngõ nhỏ đến những tuyến phố đông đúc, mỗi cuốc xe là một hành trình mưu sinh. Hôm nay, phóng sự sẽ theo chân một shipper để khám phá nhịp sống phía sau những chuyến giao hàng.

Nhịp sống xanh | Cuộc sống thành thị | 05/09/2026

Nhịp sống xanh | Cuộc sống thành thị | 05/09/2026

Chương trình giải trí

Trong guồng quay hối hả của một siêu đô thị, sự cân bằng giữa phát triển và chất lượng sống trở nên cấp bách và Hà Nội đang chuyển mình, quyết tâm “xanh hóa” giao thông, xây dựng một hệ sinh thái giao thông thông minh với hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức. Thủ đô với hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường đang dần hiện hữu trong nhịp sống thường ngày.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời