Phiên chợ xưa giữa lòng Hà Nội
Nhịp sống Hà NộiMen theo những cánh đồng lúa nằm trên bãi Sa tả ngạn của sông Hoàng Giang, phía Nam thành Cổ Loa, Đông Anh, có một khu chợ trải dài hàng trăm mét. Người dân quanh vùng vẫn gọi là chợ Sa.
Men theo những cánh đồng lúa nằm trên bãi Sa tả ngạn của sông Hoàng Giang, phía Nam thành Cổ Loa, Đông Anh, có một khu chợ trải dài hàng trăm mét. Người dân quanh vùng vẫn gọi là chợ Sa.
Men theo những cánh đồng lúa nằm trên bãi Sa tả ngạn của sông Hoàng Giang, phía Nam thành Cổ Loa, Đông Anh, có một khu chợ trải dài hàng trăm mét. Người dân quanh vùng vẫn gọi là chợ Sa.
Hàng trăm năm nay, chợ mỗi năm chỉ mở một lần vào ngày 27 Tết, thu hút cả ngàn người dân tham gia. Đó là chợ phiên làng Mọc, phường Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Vào mỗi dịp giáp Tết, dạo chơi vài phiên chợ để khám phá nét văn hóa đặc sắc của mảnh đất Hà thành dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ qua của người dân Thủ đô.