Phim tài liệu (ngày 30/01/2023)

Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với người dân, từ ngày 1/1/2023, cuốn sổ hộ khẩu đã chính thức khép lại sứ mệnh của mình. Với nhiều người, dù phải chia tay cuốn sổ hộ khẩu - một trong những "di sản" cuối cùng của thời bao cấp, nhưng có lẽ, những kỷ niệm suốt nhiều năm tháng cùng sổ hộ khẩu sẽ không bao giờ quên.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

user image
user image
User
Ý KIẾN

Phạm Xuân Ẩn tên thật là Phạm Văn Thành, là một Thiếu tướng tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cuộc đời hoạt động của ông gắn liền với các biệt danh X6, Trần Văn Trung hay Hai Trung... Ông từng là nhà báo và phóng viên cho các tờ Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor... Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 15/01/1976. Là một nhà tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như các đồng đội của mình, ông đã cống hiến trọn vẹn tài năng, tâm huyết để giúp cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Quan điểm của ông là bất cứ kẻ ngoại xâm nào, đều phải bị quét sạch ra khỏi đất nước để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là tư tưởng yêu nước cực kỳ vĩ đại, tư tưởng mà thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và noi theo.

Phạm Xuân Ẩn tên thật là Phạm Văn Thành, là một Thiếu tướng tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cuộc đời hoạt động của ông gắn liền với các biệt danh X6, Trần Văn Trung hay Hai Trung... Ông từng là nhà báo và phóng viên cho các tờ Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor... Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 15/01/1976. Là một nhà tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như các đồng đội của mình, ông đã cống hiến trọn vẹn tài năng, tâm huyết để giúp cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Quan điểm của ông là bất cứ kẻ ngoại xâm nào, đều phải bị quét sạch ra khỏi đất nước để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là tư tưởng yêu nước cực kỳ vĩ đại, tư tưởng mà thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và noi theo.

Phạm Xuân Ẩn tên thật là Phạm Văn Thành, là một Thiếu tướng tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cuộc đời hoạt động của ông gắn liền với các biệt danh X6, Trần Văn Trung hay Hai Trung... Ông từng là nhà báo và phóng viên cho các tờ Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor... Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 15/01/1976. Là một nhà tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như các đồng đội của mình, ông đã cống hiến trọn vẹn tài năng, tâm huyết để giúp cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Quan điểm của ông là bất cứ kẻ ngoại xâm nào, đều phải bị quét sạch ra khỏi đất nước để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là tư tưởng yêu nước cực kỳ vĩ đại, tư tưởng mà thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và noi theo.

Phạm Xuân Ẩn tên thật là Phạm Văn Thành, là một Thiếu tướng tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cuộc đời hoạt động của ông gắn liền với các biệt danh X6, Trần Văn Trung hay Hai Trung... Ông từng là nhà báo và phóng viên cho các tờ Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor... Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 15/01/1976. Là một nhà tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như các đồng đội của mình, ông đã cống hiến trọn vẹn tài năng, tâm huyết để giúp cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Quan điểm của ông là bất cứ kẻ ngoại xâm nào, đều phải bị quét sạch ra khỏi đất nước để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là tư tưởng yêu nước cực kỳ vĩ đại, tư tưởng mà thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và noi theo.

Phạm Xuân Ẩn tên thật là Phạm Văn Thành, là một Thiếu tướng tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cuộc đời hoạt động của ông gắn liền với các biệt danh X6, Trần Văn Trung hay Hai Trung... Ông từng là nhà báo và phóng viên cho các tờ Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor... Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 15/01/1976. Là một nhà tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như các đồng đội của mình, ông đã cống hiến trọn vẹn tài năng, tâm huyết để giúp cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Quan điểm của ông là bất cứ kẻ ngoại xâm nào, đều phải bị quét sạch ra khỏi đất nước để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là tư tưởng yêu nước cực kỳ vĩ đại, tư tưởng mà thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và noi theo.