Phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ ngày nắng nóng

Trái ngược với cảnh đông đúc vào cuối tuần, phố đi bộ Hồ Gươm ngày 6/5 trở nên vắng vẻ, thưa thớt bóng người do thời tiết ngoài trời nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 6/5 là đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể hơn 38 độ C. Trên thực tế, nhiệt độ ngoài trời còn cao hơn nhiều. Phố đi bộ Hồ Gươm cũng vì thế mà trở nên vắng vẻ, khác lạ so với thường ngày.
Các tuyến phố đi bộ thưa thớt bóng người, nền nhiệt hấp hơi do nắng nóng gay gắt, khiến người dân hầu như  hạn chế ra đường.
Thời điểm 13h, khu vực quảng trường Đông kinh Nghĩa thục gần như không có người đi lại.
Dạo phố quanh Hồ Gươm chủ yếu là du khách nước ngoài.
Không ít du khách dù ngồi dưới bóng mát vẫn thường xuyên phải uống nước để giải nhiệt.
Phố Tràng Tiền vốn tấp nập mỗi dịp cuối tuần, nay cũng không một bóng người qua lại.
Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ vắng lặng.
Khó có thể bắt gặp những hình ảnh này trên phố đi bộ vào những ngày cuối tuần thời tiết mát mẻ.
Không chỉ riêng phố đi bộ vắng vẻ, nhiều tuyến phố Thủ đô cũng thưa thớt bóng người. Theo cảnh báo, từ khoảng 11h – 17h hôm nay, Hà Nội xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong khoảng thời gian này, chỉ số tia cực tím (UV) tại Hà Nội đạt mức 9, ngưỡng gây hại rất cao cho cơ thể người, nhất là bộ phận da và mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài.
Thời điểm 13h50, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C.
Trên thực tế, mức nhiệt này hoàn toàn có thể cao hơn do hiệu ứng hấp nhiệt từ mặt đường.
Thời tiết nắng nóng gay gắt, những người bất đắc dĩ phải ra đường chủ yếu là người lao động.
Mọi vật dụng đều được người dân tận dụng để chống trọi với cái nắng rát đầu mùa.
Người đi đường đa phần chọn phương tiện ô tô, hoặc đi xe máy thì cũng kín mít từ đầu đến chân để không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ngoài trời.
Trên nhiều tuyến phố, chủ yếu là các shipper đi giao hàng hoặc  đồ ăn.
Dù đã quen với nhiệt độ của Hà Nội mỗi mùa nắng nóng, nhưng sự thay đổi đột ngột của thời tiết vẫn khiến tôi mất sức và rất mệt", anh Nguyễn Văn Cường (một lao động trên phố cổ) chia sẻ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố thuộc phía Đông Bắc Bộ. Từ ngày 7/5, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cuối mùa nên cường độ nắng nóng tại các tỉnh, thành phố miền Bắc và sau đó là miền Trung sẽ giảm dần.

Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar