Phong trào 'Ba đảm đang'

Phong trào phụ nữ “Ba đảm nhiệm” được Hội phụ nữ huyện Đan Phượng đề xuất ý tưởng vào ngày 5/2/1965. Sau đó, phong trào được Bác Hồ đổi tên thành “Ba đảm đang”.

Phong trào 'Ba đảm đang'

Sau Hiệp định Geneve 1954, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, cùng nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc cách mang dân tộc dân chủ tiến tới thống nhất đất nước. Cả nước một lòng quyết tâm thắng Mỹ, miền Bắc sôi nổi thi đua với các phong trào “Ba sẵn sàng” của thanh niên, “Ba điểm cao” của công nhân viên chức, “Ba quyết tâm” của trí thức, “Hai giỏi” của phụ lão, thi đua “Năm tốt” của phụ nữ...

Ngày 5/2/1965, Hội phụ nữ huyện Đan Phượng đề xuất ý tưởng ra đời một phong trào mới có tên là “Ba đảm nhiệm”. Chỉ một tháng sau, đúng vào ngày Quốc tế phụ nữ, phong trào được phát động. Ngay lập tức, chị em phụ nữ xã Song Phượng “lĩnh ấn tiên phong” mở đường cho cao trào thi đua mới. Trong ngày đầu tiên, đã có hơn 300 lá đơn tình nguyện tham gia.

Không lâu sau, “Ba đảm nhiệm” đã được đích thân Hồ Chủ tịch đổi tên thành “ Ba đảm đang ”: Đảm đang trong lao động sản xuất và công tác, thay thế cho nam giới đi chiến đấu; Đảm đang công việc gia đình để chồng, con yên tâm chiến đấu; Đảm đang phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nếu quê lúa Thái Bình có "Chị Hai năm tấn" thì đồng ruộng Đan Phượng, “quê hương người gái đảm” cũng xuất hiện những "chị Hai bảy tấn, mười tấn" rất đáng tự hào. Ở Đan Phượng, 60 năm về trước, hễ gặp bất cứ một việc gì khó, vất vả đến mấy, chị em đều gọi đó là “Ba đảm đang”. Với tinh thần “ruộng rẫy là chiến trường, cày cuốc là vũ khí”, phụ nữ sôi nổi thi đua không nề hà khó khăn, gian khổ.

Không chỉ sản xuất, lao động giỏi, chị em còn hăng hái tham gia dân quân, sẵn sàng chiến đấu, biến “mỗi xóm làng thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”.

Chỉ sau hơn hai tháng phát động, từ Đan Phượng, “Ba đảm đang” lập tức trở thành một cao trào cách mạng sôi nổi trên toàn miền Bắc. 1,7 triệu phụ nữ đã đăng ký tham gia, trong số này có 42 cá nhân và 9 đơn vị anh hùng; 1.718 chị em được thưởng huy hiệu Bác Hồ, trên 5.000 phụ nữ là chiến sĩ thi đua toàn quốc, gần 4 triệu hội viên đạt danh hiệu phụ nữ “Ba đảm đang”.

Cả Thủ đô dấy lên phong trào “Phụ nữ Thủ đô đảm đang sản xuất, công tác thay thế nam giới đi chiến đấu, ra sức đẩy mạnh sản xuất và bảo vệ sản xuất, chăm sóc mẹ già, nuôi dạy con tốt, phục vụ chiến đấu và chiến đấu dũng cảm”. Trong sản xuất cũng như trong chiến đấu, phụ nữ Hà Nội thể hiện rõ nghị lực phi thường với khẩu hiệu “Địch đánh một ta làm mười”, “Địch đánh ban ngày ta sản xuất ban đêm”, “Tay cày, tay súng”, “Tay búa, tay súng”, “Mỗi người làm việc bằng hai”...

Phụ nữ nông dân với tỷ lệ 70% đã trở thành lực lượng lao động chủ yếu trong nông nghiệp. Chị em chống hạn, chống úng, chống rét, làm thủy lợi, kiến thiết đồng ruộng, tham gia vào các tổ kỹ thuật, học cày bừa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi... Trong chiến tranh phá hoại, chị em “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, vật lộn với những cánh đồng bị bom đạn cày xới băm nát, san lấp hố bom, giữ vững diện tích gieo trồng.

Nét nổi bật ở thời kỳ này là lao động nữ tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Nữ công nhân viên chức năm 1965 mới có 37,35%, đến năm 1968 tăng lên 51,03%. Với tỷ lệ 62,73% trong công nghiệp nhẹ, phụ nữ giữ vai trò quan trọng ở ngành sản xuất công nghiệp thành phố.

Tại nhiều nhà máy dệt, dược, may, rượu bia, chế biến thực phẩm, lao động nữ chiếm tỷ lệ tới 70-80%. Hưởng ứng phong trào “Giỏi một việc, biết nhiều việc” đạt năng suất “giành ba điểm cao”, Thủ đô thức dậy sớm hơn, chị em chịu khó học tập nắm các khâu sản xuất chủ yếu, phấn đấu đạt chỉ tiêu sản xuất hàng năm thay cho cả công nhân nam. Từ năm 1965-1968, nữ công nhân công nghiệp có hàng vạn sáng kiến, ý thức tự tin làm chủ công nghệ và kỹ thuật cao được nâng lên. Tiêu biểu cho phụ nữ Thủ đô có chị Cù Thị Hậu, công nhân Nhà máy 8/3 đã vươn lên đứng đầu hội thi thợ giỏi toàn ngành dệt, được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ở lại hậu phương, các bà mẹ và các chị vừa thay thế người thân đảm đang việc nhà, nuôi già, dạy trẻ, vừa lao động sản xuất, công tác với tinh thần nỗ lực phi thường. Kể từ sau khi phong trào “Ba đảm đang” được phát động, đội ngũ cán bộ nữ khoa học kỹ thuật của Hà Nội phát triển rất nhanh.

Đến năm 1968, đã có 1.177 người gồm bác sĩ, dược sĩ cao cấp, giáo viên cấp III, kỹ sư công, nông nghiệp, xây dựng, cán bộ giảng dạy các trường đại học... chiếm 25% tổng số cán bộ tri thức. Chị em say mê tận tụy đem tri thức phục vụ đời sống sản xuất, chiến đấu.

Chị em hoạt động trong các đoàn nghệ thuật của Hà Nội lấy tiếng hát át tiếng bom, phục vụ đồng bào. Khơi nguồn cảm hứng từ thực tiễn sản suất, chiến đấu hào hùng, những nữ nhà văn và họa sĩ Thủ đô tình nguyện đi vào chiến trường để sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, đồng bào.

Trong lịch sử Thủ đô, chưa bao giờ phụ nữ tham gia vào cuộc chiến tranh nhân dân đông đảo với tinh thần gan dạ hy sinh và phát huy khả năng chiến đấu, phục vụ chiến đấu như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với khẩu hiệu “Tay búa, tay súng”, “Tay cày, tay súng”, phụ nữ tham gia 45% trong dân quân, 35% vào tự vệ, biên chế thành 117 trung đội và một đại đội toàn nữ. Trong ban chỉ huy từ tiểu đội đến tiểu đoàn, xã đội, nữ chiếm trên 30%. Chị em gan dạ, chỉ huy chiến đấu giỏi, lập nhiều thành tích xuất sắc.

Ngày 28/4/1967, không quân Mỹ đánh phá các mục tiêu trong điểm, trong đó có đập sông Đáy, nơi 38 cô gái thuộc Trung đội dân quân của hai xã Liên Hợp và Song Phượng (huyện Đan Phượng) đang thay phiên nhau trực chiến.

Những chiến công oanh liệt và tinh thần dũng cảm của chị em đã đi vào lịch sử Thủ đô, lịch sử đấu tranh cách mạng của phụ nữ Việt Nam, đánh dấu một thời kỳ vẻ vang nhất của phong trào phụ nữ Thủ đô, đóng góp xứng đáng vào phong trào cách mạng chung của nhân dân Hà Nội, góp phần cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

Có thể nói, phong trào “Ba đảm đang” đã chứng minh khả năng cách mạng to lớn, phong phú của các tầng lớp phụ nữ Hà Nội, đưa phụ nữ Hà Nội vươn lên khẳng định vai trò trong công cuộc chống Mỹ và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Thủ đô, khẳng định truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo trí tuệ, kiên trung và mẫu mực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo trí tuệ, kiên trung và mẫu mực

Chuyên đề Truyền hình

Một nhà lãnh đạo trí tuệ, kiên trung và mẫu mực, đó là những cảm nhận của người dân Việt Nam, bạn bè quốc tế khi nói về ông. Ông là người truyền cảm hứng, khẳng định bản lĩnh, ý chí xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Họ tuy tàn...

Họ tuy tàn...

Chuyên đề Truyền hình

Trong những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975, trên bước hành quân thần tốc của chiến dịch Hồ Chí Minh tiến vào giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước, họa sĩ Lê Duy Ứng - cán bộ tuyên huấn Cục chính trị Quân đoàn 2 không may bị mảnh đạn pháo của địch cướp đi đôi mắt ngay trước cửa ngõ Sài Gòn, Dùng ngón tay quấn mảnh áo may ô thấm dòng máu đang chảy từ mắt mình thương binh Lê Duy Ứng vội vàng họa tấm chân dung Bác độc đáo ấy trước khi ngất đi vì mất quá nhiều máu.

Linh ảnh

Linh ảnh

Chuyên đề Truyền hình

Những chàng trai thuộc thế hệ Gen Z đã lựa chọn một công việc góp phần xoa dịu nỗi đau trong tim những người mẹ. Đó là phục chế những bức ảnh cũ của những người con hy sinh vì Tổ quốc...

Ngày về

Ngày về

Chuyên đề Truyền hình

Trung tâm điều dưỡng Thương binh đã trở thành gia đình thứ hai của những thương bệnh binh nặng còn lại sau cuộc chiến. Hoà bình đã bao năm, nhưng có không ít những người lính vẫn chưa thể trở về nhà khi quê hương không còn bóng giặc...

Người giữ hồn làng Lại Đà

Người giữ hồn làng Lại Đà

Phim tài liệu

Lại Đà là một trong bốn làng của xã Đông Hội, huyện Đông Anh - ngoại thành Hà Nội, thuộc xứ Kinh Bắc, phủ Từ Sơn trước kia. Truyền thuyết kể rằng, làng xuất hiện đồng thời với Kinh thành Cổ Loa. Từ một ngôi làng ven đô ngày nào, Lại Đà hôm nay đang đổi thay từng ngày, vươn mình lên phố.

Phim tài liệu

Năm tháng đi qua | Phim tài liệu | 30/09/2026

Năm tháng đi qua | Phim tài liệu | 30/09/2026

Chương trình chuyên đề

Chiến tranh thì bao giờ cũng mất mát, đó là điều ai cũng hiểu được. Lúc đó chỉ có lấy lòng dũng cảm, mục đích là chiến thắng được kẻ thù, mục đích là phải giành được độc lập thống nhất đất nước. Nhưng càng ngày, cuộc chiến tranh qua rồi thì sự mất mát ngày càng thấm sâu vào cuộc đời của mình.

Tôn vinh đạo học, nét văn hóa Thăng Long - Hà Nội | Phim tài liệu | 23/09/2026

Tôn vinh đạo học, nét văn hóa Thăng Long - Hà Nội | Phim tài liệu | 23/09/2026

Chương trình chuyên đề

Gần ngàn năm tồn tại và phát triển Văn miếu Quốc Tử Giám Thăng Long cũng là môi trường giáo dục đặc biệt đã hình thành nên những giá trị giáo Phi vật thể vô giá như tư tưởng hiền tài là nguyên khí quốc gia hay triết lý tiên học lễ hậu học văn đã đề cao việc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nhân cách của sĩ tử nơi đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui | Phim tài liệu | 07/09/2026

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui | Phim tài liệu | 07/09/2026

Chương trình chuyên đề

Tại Việt Nam, từ những làng quê yên bình đến những công viên rợp bóng cây giữa lòng đô thị, chúng ta dễ dàng bắt gặp câu trả lời sống động nhất. Từ thanh niên, trung niên đến những người già cao tuổi, họ đang thực hiện những bí quyết giản dị đến bất ngờ: thức giấc đón bình minh, duy trì vài bài tập dưỡng sinh đều đặn, ăn những bữa cơm thanh đạm đậm và giữ cho mình một tâm thế an yên trước mọi biến

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời