Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Khoảnh khắc Hà NộiCơn gió mùa thứ hai trong năm đã khẽ ghé về, mang theo cái lạnh dịu dàng rất đặc trưng của những ngày cuối Thu, đầu Đông nơi Thủ đô.
Từ ngày 21 đến 23/11/2025, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất, Festival Thu Hà Nội lần thứ III sẽ diễn ra với chủ đề “Thu Hà Nội – Mùa thu ký ức”.
Năm nay, lễ hội có một điểm nhấn rất đáng chú ý: công nghệ được kết hợp tinh tế với văn hóa, giúp Hà Nội kể câu chuyện của mình theo một cách vừa hiện đại, vừa gần gũi, đồng thời mở ra không gian để cộng đồng cùng tham gia tạo nên và trải nghiệm ký ức.
Những trải nghiệm VR, AR hay không gian 3D không chỉ là hiệu ứng thị giác đơn thuần. Chúng sẽ đưa bạn “bước vào” Hà Nội mùa thu : từ những lá vàng rơi trên đường Hoàng Diệu, ánh nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá trên Phan Đình Phùng, đến mùi hoa sữa thoang thoảng len lỏi trong từng con phố. Trải nghiệm này đánh thức cả thị giác, thính giác, khứu giác và cảm giác riêng tư, khiến ký ức về mùa thu Hà Nội trở nên sống động và dễ lưu giữ trong lòng mỗi người. Không chỉ “nhìn thấy” hay “nghe thấy”, mà còn cảm nhận được nhịp sống, hơi thở và vẻ đẹp dịu dàng đặc trưng của thành phố.
Một trong những điểm ấn tượng nhất là sức mạnh cộng đồng trong lễ hội. Các chương trình như “Thu trong mắt em”, “Khoảnh khắc ký ức Hà Nội” hay tour ảnh “Tôi, Hà Nội” khuyến khích mọi người trực tiếp ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư, nhưng mang tính đại diện cho thành phố. Khi hàng nghìn bức ảnh, bản vẽ, câu chuyện được kết nối, Hà Nội không còn là một bức tranh tĩnh, mà là một thực thể sống, liên tục được bổ sung, làm mới và lan tỏa theo cách riêng của từng người.
Hiệu ứng đầu tiên của việc này là kết nối cộng đồng với thành phố. Những hình ảnh nhỏ bé, tưởng chừng riêng lẻ, khi được ghép lại, tạo ra cảm giác “cùng sở hữu ký ức chung”, khiến mỗi người thấy mình có phần trong bản sắc Hà Nội. Đây là tác động bền vững về mặt xã hội: người dân trở nên gắn bó hơn, ý thức hơn về không gian công cộng và giá trị văn hóa xung quanh mình.
Hiệu ứng thứ hai là tác động đối với du khách. Khi trải nghiệm Hà Nội qua nhiều lớp cảm xúc, họ không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn tham gia vào cách thành phố được kể lại. Những khoảnh khắc chân thực, sống động này khó tìm thấy trong các chương trình du lịch truyền thống. Chính vì vậy, Festival Thu Hà Nội 2025 trở thành một cách xây dựng thương hiệu du lịch tinh tế: không ép buộc hình ảnh sẵn có, mà để mỗi người cảm nhận, lưu giữ và “sở hữu” trải nghiệm riêng của mình trong bức tranh Hà Nội mùa thu.
Ngoài ra, lễ hội còn tạo ra một hệ sinh thái trải nghiệm phong phú: các tour “Hà Nội 5 cửa ô”, triển lãm ảnh “Hà Nội – Mùa thu nhìn từ ống kính”, không gian ẩm thực “Vị ký ức”, hay các buổi biểu diễn đường phố, workshop thủ công và sân chơi thiếu nhi. Các hoạt động này bổ trợ lẫn nhau, giúp nhịp điệu lễ hội vừa sôi động vừa cân bằng, đồng thời làm tăng khả năng lan tỏa các giá trị văn hóa vượt ra ngoài ba ngày diễn ra sự kiện.
Có thể nói, Festival Thu Hà Nội 2025 không chỉ là một lễ hội về màu sắc, âm thanh hay hương vị. Nó là minh chứng cho cách Hà Nội kể chuyện văn hóa theo hướng tương tác – cộng đồng – đa giác quan, nơi ký ức không chỉ được lưu giữ mà còn được tạo ra, trải nghiệm và lan tỏa một cách chủ động. Đây là mô hình có thể trở thành hướng đi bền vững cho các sự kiện văn hóa đô thị trong tương lai khi chúng ta kết hợp di sản, công nghệ và cộng đồng để vừa hấp dẫn du khách, vừa củng cố nhận thức và tình cảm của người dân với thành phố.
Minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của mùa thu Hà Nội là việc Time Out đưa Hà Nội vào top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á hồi tháng 9. Bạn thấy đấy, những điều chúng ta vẫn coi là bình thường như lá vàng bay trên Phan Đình Phùng, mùi hoa sữa thoang thoảng, ánh nắng vàng không còn gắt…. đôi khi lại đẹp đến mức được cả thế giới gọi tên. Mùa thu Hà Nội giống như một đoạn phim slow-motion được chiếu lại mỗi năm. Dù đã xem rất nhiều lần, ta vẫn muốn dừng lại thêm một chút, thở sâu hơn một chút.
Festival năm nay, bằng công nghệ và bằng chính những câu chuyện được gom nhặt từ cộng đồng, đang cố gắng lưu giữ cái nhịp slow-motion ấy. Nếu bạn đang cần một lý do để yêu mùa thu Hà Nội thêm một lần nữa, thì đây chính là dịp không thể bỏ lỡ.
Cơn gió mùa thứ hai trong năm đã khẽ ghé về, mang theo cái lạnh dịu dàng rất đặc trưng của những ngày cuối Thu, đầu Đông nơi Thủ đô.
Khi tháng Mười chạm ngõ, cũng là lúc Hà Nội bước vào mùa của những yêu thương rất khẽ. Chỉ cần một làn gió heo may nhẹ lướt qua phố, ta đã có thể nhận ra hoa sữa đang nở. Mùi hương ấy, chưa bao giờ cũ trong trái tim những người đã từng yêu và đã từng nhớ.
“Photo Hanoi’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế” được Sở VHTT Hà Nội phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, là điểm hẹn văn hóa của giới nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.
Với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”, Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 21 - 23/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất. Lễ khai mạc festival là chương trình nghệ thuật “Khúc nhạc thu Hà Nội”, diễn ra lúc 19h30 tối ngày 21/11.
Gần đây, trên MXH xuất hiện những cộng đồng mang tên “Con ghét bố mẹ”, “Hội những người ghét cha mẹ”, thu hút số lượng thành viên rất lớn. Chỉ riêng tên gọi cũng đủ khiến nhiều người lớn đặt câu hỏi: Vì sao con cái lại có thể có những cảm xúc tiêu cực với chính cha mẹ mình? Nhưng để hiểu hiện tượng này, có lẽ cần nhìn sâu hơn vào những câu chuyện được chia sẻ phía sau một cái tên gây chú ý.
Đặt trong tầm nhìn phát triển đô thị 100 năm, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quy hoạch, với trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu liên ngành và hệ thống thông tin không gian tích hợp. Đây được xem là bước đi cần thiết, phù hợp với xu thế quản trị đô thị hiện đại, vừa nâng cao hiệu quả quản lý hiện tại, vừa tạo nền tảng cho các định hướng phát triển dài hạn của thành phố.
Theo Nghị định 61, từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Việc mở thêm một kênh tiếp nhận chính thức, tận dụng nền tảng số sẵn có, trước hết cần được nhìn nhận như một bước tiến đáng hoan nghênh trong quản lý giao thông đô thị.
Thông tin xe bán tải bị cấm vào nội đô giờ cao điểm tại Hà Nội những ngày qua đã làm dấy lên không ít băn khoăn trong dư luận, đặc biệt với những người đang sử dụng phương tiện này như một chiếc xe gia đình.
Sau đại dịch COVID-19, làm việc tại nhà – hay làm việc từ xa – đã không còn là một giải pháp tình thế, mà dần trở thành một lựa chọn quen thuộc với nhiều doanh nghiệp và người lao động. Và trong bối cảnh hiện nay, khi câu chuyện an ninh năng lượng toàn cầu đang trở nên căng thẳng hơn, mô hình này lại một lần nữa được nhắc đến, nhưng với một lý do rất khác: tiết kiệm năng lượng.
Hà Nội vừa công bố chương trình phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030 với quy mô hơn 36.000 tỷ đồng, bao gồm hơn 1.000 dự án. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch xây dựng nhà hát thành phố khoảng 2.000 tỷ đồng trên đường Võ Thị Sáu, nghiên cứu công trình biểu tượng khoảng 1.000 tỷ đồng ở Bắc Cầu, mở rộng không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám và xây dựng trung tâm văn hóa quy mô lớn dọc trục sông Hồng.