Di sản Hà Nội ‘khoác áo mới’ đón Quốc khánh
Tin tứcKỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các di tích Hà Nội khoác diện mạo mới, rợp sắc cờ hoa và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo điểm hẹn ý nghĩa cho người dân và du khách.
Các di tích lịch sử, địa điểm văn hóa trên địa bàn Thủ đô đồng loạt khoác lên mình diện mạo mới, rợp sắc cờ hoa, trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 , Hà Nội - trái tim của cả nước đang rộn ràng trong không khí hân hoan, tự hào. Các di tích lịch sử, địa điểm văn hóa trên địa bàn Thủ đô đồng loạt khoác lên mình diện mạo mới, rợp sắc cờ hoa, trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách. Đặc biệt, nhiều không gian trưng bày, triển lãm chuyên đề cùng loạt hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc được tổ chức, không chỉ góp phần làm sống dậy ký ức hào hùng của dân tộc, mà còn là dịp để công chúng hiểu hơn về chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước trong suốt 80 năm qua.
Hoạt cảnh tái hiện câu chuyện về đồng chí Phạm Hướng (thủ lĩnh phong trào học sinh, sinh viên kháng chiến Hà Nội) với những lát cắt nghẹn ngào: hội ngộ bạn tù, phút thăm nuôi ngắn ngủi và cảnh chia ly người thân trước khi bị đày ra Côn Đảo. Những khoảnh khắc đã để lại nhiều dư âm mạnh mẽ đối với người xem khi ghé thăm trưng bày chuyên đề “Bút sắc, lòng son” tại di tích Nhà tủ Hỏa Lò.
Trưng bày gồm 3 phần: "Trong chốn lao tù", "Bút sắc, lòng son" và "Gắn kết yêu thương", giới thiệu tư liệu, hiện vật và hoạt cảnh cảm động về các tù chính trị tại Hỏa Lò – những con người kiên cường, giữ vững ý chí đấu tranh dù trong cảnh tù đày khắc nghiệt. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo thực hiện, là hoạt động mang ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.
Ông Phan Hồng Việt - cháu ruột Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ: "Tôi kính phục các bậc tiền bối trước đây đã có những hy sinh không thể tưởng tượng nổi, những buổi triển lãm như này tiếp thêm động lực cho chúng tôi và thế hệ trẻ về sau."
Tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ giữa trời thu Hà Nội, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng và hùng tráng. Ghé thăm nơi đây dịp Quốc khánh này, du khách sẽ có cơ hội trở về quá khứ, bước chân vào những căn hầm bí mật từng gắn liền với các quyết sách lịch sử trọng đại của dân tộc như Nhà và Hầm D67, Hầm Cơ yếu. Trong không gian tĩnh lặng dưới lòng đất, từng bức tường, vật dụng, sơ đồ tác chiến… vẫn như còn vang vọng khí thế hào hùng của một thời "lửa đạn, gan vàng". Dưới bầu trời trong xanh, màu cờ đỏ thắm như thắp sáng niềm tự hào dân tộc, khiến bất cứ ai đặt chân tới đây cũng không khỏi bồi hồi, xúc động.
Nếu du khách vừa muốn khám phá công nghệ thực tế ảo hiện đại, vừa muốn tìm hiểu sâu sắc về lịch sử quân sự hào hùng của dân tộc, thì Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính là điểm đến lý tưởng không thể bỏ qua. Triển lãm “Giữ trọn lời thề Độc lập” với hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý, tái hiện hành trình kiên cường của dân tộc từ mùa thu 1945 – thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập – đến những năm tháng chiến tranh và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Ý chí bất khuất và lòng yêu nước sâu sắc luôn truyền cảm hứng cho mọi thế hệ. Lần đầu tiên, công nghệ thực tế ảo tăng cường cùng trí tuệ nhân tạo được áp dụng, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm lịch sử sống động và tương tác chưa từng có.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhiều di tích tại Thủ đô tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trở thành điểm hẹn ý nghĩa thu hút đông đảo người dân và du khách như Bảo tàng Hà Nội, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hay địa chỉ đỏ - ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội.
Trong không khí hào hùng của những ngày lễ lớn, những di tích, bảo tàng của Hà Nội như cất tiếng nói thiêng liêng, kể lại những câu chuyện lịch sử oai hùng, góp phần làm sống dậy ký ức dân tộc và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ mai sau.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các di tích Hà Nội khoác diện mạo mới, rợp sắc cờ hoa và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo điểm hẹn ý nghĩa cho người dân và du khách.
Triễn lãm tranh “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đã khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội, mang theo một thông điệp thiêng liêng: tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy trong mỗi người niềm khao khát khám phá và gìn giữ vẻ đẹp Việt Nam.
Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Hà Nội đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật “Hành trình qua những cung bậc nghệ thuật”, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tổ chức triển lãm mỹ thuật về chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với chủ đề “Những ngày tháng lịch sử”, giới thiệu nhiều tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc.
Với những người con sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, hồ Gươm vốn dĩ đã quá đỗi quen thuộc nhưng trong những ngày này, không gian di sản ấy lại mang đến một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ khi tuyến cầu cạn nghệ thuật mang tên "Dải lụa ký ức" chính thức mở cửa đón người dân và du khách vào trải nghiệm.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Nhà hát Kịch Hà Nội vừa ra mắt chương trình nghệ thuật “Thời khắc”, mở ra hướng tiếp cận mới khi kết hợp lịch sử, văn hóa, nghệ thuật sân khấu với công nghệ hiện đại, góp phần đưa những câu chuyện của Hà Nội đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.
Điểm chung của các hoạt động văn hóa diễn ra tại Hà Nội trong thời gian gần đây đó là được tổ chức tại nhiều không gian di sản như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát lớn,… Việc đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến với những không gian giàu giá trị lịch sử không chỉ tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách, mà còn mở ra hướng khai thác, phát huy giá trị di sản gắn với đời sống đương đại.
Trong tháng 9 và tháng 10 năm nay, Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện văn hóa với quy mô lớn, đa dạng về nội dung và hình thức tổ chức. Từ các chương trình biểu diễn, trưng bày đến những hoạt động trải nghiệm, mỗi sự kiện mang đến một sắc màu riêng, góp phần tạo nên không khí văn hóa sôi động tại Thủ đô.
Là điểm du lịch tiêu biểu của thành phố, Bảo tàng Hà Nội không chỉ là nơi gìn giữ, bảo quản hiện vật, mà còn trở thành không gian trải nghiệm của công chúng mọi lứa tuổi. Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, một phần ký ức đặc biệt của nhân dân Hà Nội về một thời khói lửa nhưng tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng đã mang đến nhiều cảm xúc trong lòng công chúng.
Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm tổ chức Chương trình giao lưu – tọa đàm giới thiệu sách “Dấu vân tay của phố” của Nhà văn – Kiến trúc sư Nguyễn Trương Quý tại Thư viện Hoàn Kiếm.