Tấm lòng của những người con xa xứ

Mỗi dịp Tết đến xuân về, các giá trị truyền thống dân tộc thêm đậm nét, trong đó tinh thần sẻ chia “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được lan tỏa như một nét đẹp bền bỉ khởi đầu đầu năm mới.

Tấm lòng của những người con xa xứ

Dịp Tết năm nay, gia đình bà Lam - một trong những hộ khó khăn của phường Ngọc Hà - đón những vị khách đặc biệt tới thăm: thành viên Hội thiện nguyện Việt kiều Thụy Sĩ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lam, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội xúc động chia sẻ: “Thực sự tôi không biết nói gì hơn, rất cảm động và biết ơn sự quan tâm, tri ân đối với những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi.”

Đã ngoài 70 tuổi nhưng di chứng vết đạn ở đầu vẫn chưa buông tha người cựu chiến binh này. Ba năm trước, ông lại bị đột quỵ, khiến cuộc sống gia đình ngày càng thêm khốn khó. Những món quà của Hội thiện nguyện Việt kiều phần nào mang lại sự ấm áp cho gia đình.

Bà Đặng Thị Thìn, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội tâm sự: “Ba năm nay, ông đã hồi phục phần nào, chứ trước yếu lắm. Gia đình rất cảm ơn tấm lòng của các bác, dù đã xa quê hương nhiều năm nhưng vẫn luôn nghĩ tới những hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi.”

Nhiều năm trước, bà Sương Phạm Glauser cùng một số người Việt Nam sinh sống tại Thụy Sĩ đã thành lập Hội thiện nguyện. Các thành viên đóng góp kinh phí, công sức để sẻ chia khó khăn với đồng bào trong nước. Hoạt động ý nghĩa này được duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổ trưởng Tổ dân phố 37B, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội cho biết: “Việt kiều tại Tổ dân phố 37B đã hỗ trợ 11 gia đình, trong đó có hai hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.”

Bà Sương Phạm Glauser, Việt kiều Thụy Sĩ, chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ về quê hương. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, tôi cố gắng góp chút lòng thành để bà con đón Tết vui vẻ, hạnh phúc hơn.”

Chiếc bánh chưng hay cành đào nhỏ chưa thể mang lại một cái Tết đủ đầy, nhưng đủ xua tan phần nào cái lạnh của cô đơn, tật bệnh, tiếp thêm nghị lực cho những mảnh đời khó khăn. Đó cũng là tấm lòng của những kiều bào Việt Nam nơi xa xứ, luôn hướng về quê hương mỗi độ Tết đến, xuân về.

Tin liên quan

Để mọi người lao động đều có Tết

Để mọi người lao động đều có Tết

Thời sự

Công đoàn phường Thanh Xuân tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Xuân nhân ái - Tết sum vầy 2026

Xuân nhân ái - Tết sum vầy 2026

Thời sự

Hòa trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 9/2, phường Yên Hòa đã tổ chức chương trình “Xuân nhân ái - Tết sum vầy”.

Thời sự

Xã Vân Đình giải ngân đầu tư công đạt 92% kế hoạch

Xã Vân Đình giải ngân đầu tư công đạt 92% kế hoạch

Xã hội

UBND xã Vân Đình vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2026. Điểm sáng nổi bật trong tháng 9 là xã đã bàn giao hơn 55.500 m² mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 576 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch và số hóa 100% hồ sơ hành chính.

Bạch Mai chi trả hơn 114 tỷ đồng bồi thường đợt 1 dự án Quốc lộ 1A

Bạch Mai chi trả hơn 114 tỷ đồng bồi thường đợt 1 dự án Quốc lộ 1A

Xã hội

Ngay trong chiều 9/10, 10 hộ dân tại phường Bạch Mai đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Với mỗi gia đình, đây không chỉ là khoản kinh phí thực hiện việc di chuyển. Đó còn là dấu mốc cho một hành trình mới – chủ động sắp xếp lại cuộc sống và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời