Tây Ban Nha 3-0 Croatia: An bài trong hiệp 1
Trong khoảng thời gian đầu trận, với dàn tiền vệ trẻ giàu sức chiến đấu, Tây Ban Nha giữ phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Phút thứ 6, Morata có cơ hội bên ngoài vòng 16m50 nhưng cú sút lại quá nhẹ và không khó để thủ thành Livakovic làm chủ tình thế.
Sau hơn 10 phút, tuyến giữa của Croatia mới dần lấy lại được quyền kiểm soát. Điều đó phần nào giúp hàng hậu vệ của đội bóng áo sọc ca rô dễ thở hơn sau những áp lực từ phía Tây Ban Nha.
Việc rơi vào bảng đấu tử thần khiến Tây Ban Nha và Croatia thi đấu có phần thận trọng và các tình huống nguy hiểm gần như không đến thường xuyên. Trong một thế trận bế tắc, bàn thắng lại bất ngờ xuất hiện.
Phút 29, từ đường chọc khe của Fabian Ruiz, Alvaro Morata phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ thành Livakovic. Đội trưởng của Tây Ban Nha không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỷ số của trận đấu.

Nhận bàn thua, thế trận trở nên thoáng hơn. Chỉ một phút sau bàn thắng, Mateo Kovacic có tình huống xâm nhập vào vòng cấm nhưng cú sút của tiền vệ Man City lại đưa bóng đi trúng vị trí mà thủ thành Unai Simon đã chọn sẵn.
Sau tình huống bỏ lỡ, Croatia phải nhận gáo nước lạnh thứ hai từ phía Tây Ban Nha. Nhận đường chuyền của Pedri, tiền vệ thuộc biên chế Napoli Fabian Ruiz dứt điểm xuất sắc để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển "xứ sở bò tót".

Nguồn: Marca.com.
15 phút cuối hiệp một, Croatia buộc đẩy nhanh tốc độ của trận đấu nhưng sự vội vàng khiến các cơ hội trôi qua trong tiếc nuối. Tưởng chừng 45 phút đầu tiên sẽ khép lại với lợi thế hai bàn dẫn trước thì Dani Carvajal trong lần hiếm hoi xâm nhập vòng cấm đã mang về bàn thắng thứ ba cho Tây Ban Nha sau đường chuyền của Lamine Yamal, đồng thời biến tiền đạo của Barcelona trở thành cầu thủ trẻ nhất có kiến tạo ở một VCK Euro.

Bước sang hiệp hai, thầy trò HLV De La Fuente chủ động chơi chậm lại nhưng cơ hội vẫn tới trong những pha phản công. Phút 51, Lamine Yamal bị thủ môn Livakovic từ chối khoảnh khắc để đưa anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại một VCK Euro.
Lợi thế quá lớn có được từ hiệp một giúp ông De La Fuente có thêm những lựa chọn. Chiến lược gia 62 tuổi lần lượt rút các trụ cột như Pedri, Nico Williams và Morata ra nghỉ. Quãng thời gian tiếp theo chứng kiến khả năng kiểm soát bóng của nhà vô địch Euro 2012.
Tuy nhiên, trong thời điểm các khán giả nghĩ sẽ không có thêm bàn thắng nào được ghi thì thủ thành Unai Simon lại mắc sai lầm tai hại trong vòng cấm và buộc Rodri phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, thủ môn của Athletic Bilbao sửa sai khi đẩy được quả đá phạt đền của Petkovic. Dù sau đó Perisic kịp thời băng vào để kiến tạo cho tiền đạo này đưa bóng vào lưới nhưng công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng. Theo đó, cựu cầu thủ của Inter Milan đã tiến vào vòng cấm của Tây Ban Nha trước khi cú sút được thực hiện.

Tỷ số 3-0 được giữ nguyên cho đến hết trận. Với ba điểm có được trước Croatia, đội tuyển Tây Ban Nha rộng cửa tiến vào vòng loại trực tiếp.

Đội hình ra sân
Tây Ban Nha (4-3-3): Simon, Cucurella, Nacho, Le Normand, Carvajal, Rodri, Ruiz, Pedri, Williams, Morata, Yamal
Croatia (4-3-3): Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Brozovic, Kramaric, Majer, Budimir
Bàn thắng: Morata 29’, Ruiz 32’, Carvajal 45+2’
Bộ đôi cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Hai Long xin phép tạm vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam tối 15/3, vì lý do cá nhân.
Đương kim vô địch Manchester City tại giải Ngoại hạng Anh đã không thể chiến thắng trên sân nhà. Trong khi đó, Real Madrid hoàn thành nhiệm vụ giành ba điểm ở La Liga.
Al Nassr trở lại Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út với áp lực phải thắng để bám đuổi vị trí thứ ba - vị trí cuối cùng để giành được vé đá cúp châu Á mùa sau.
U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho nhiều trận đấu quan trọng.
Tiền đạo Tiến Linh đã trở lại tập luyện, gia nhập các bài tập chung cùng toàn đội tuyển Việt Nam vào chiều 15/3.
Tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh vẫn chưa có sự hòa nhập tốt nhất trong quá trình hội quân cùng đội tuyển U22 Việt Nam.
0