Thanh âm tuổi trẻ tại 'Hòa nhạc mùa hè 2025'
Âm nhạc"Hòa nhạc mùa hè 2025" của Đài Hà Nội mang đến hơi thở mới với những giai điệu quen thuộc gắn liền với ký ức mùa hè của nhiều thế hệ, đặc biệt là với khán giả trẻ.
Mỗi thanh âm mùa hè mang đầy cảm xúc, là ký ức và hồn phố khiến mùa hè Hà Nội mãi sống động trong trái tim người dân.
Mỗi mùa trong năm đều có một bản nhạc riêng, nhưng mùa hè – mùa của ký ức và tuổi thơ – lại là bản nhạc nhiều sắc màu và cảm xúc nhất.
Với mỗi người, thanh âm mùa hè là một giai điệu riêng, nhưng tựu trung, đó đều là tiếng vọng thân quen chạm vào miền ký ức sâu lắng.
Bà Trương Thị Bích Loan (phường Láng) cho biết: "Khi nghe tiếng ve sầu kêu, tôi cảm thấy mùa hè đã đến, một mùa hè tràn đầy năng lượng". "Một trận mưa rơi xuống đem lại cảm giác, âm thanh dễ chịu và đầy sảng khoái", ông Lê Minh Lai (phường Đống Đa) cho hay.
Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây già như lời báo hiệu hè về, như nhịp gõ của thời gian đánh dấu một mùa nghỉ ngơi, rong chơi. Trên những mái nhà cũ kỹ, tiếng chim líu lo hòa cùng tiếng gió lướt qua từng khung cửa sổ, tạo nên thứ âm nhạc tự nhiên mà tinh tế. Đặc biệt, những cơn mưa rào mùa hạ – bất chợt, ào ạt rồi tạnh nhanh – luôn mang theo một thứ âm thanh đặc trưng: vừa náo nhiệt, vừa dịu mát, như rửa trôi cái oi nồng và đem lại sự tươi mới cho thành phố. Mỗi thanh âm ấy không chỉ là âm thanh mà là cảm xúc, là ký ức, là hồn phố khiến mùa hè Hà Nội mãi mãi sống động trong trái tim người dân.
"Giấc mơ trưa" – một ca khúc trữ tình êm ái của nhạc sĩ Giáng Son – tựa như một lời ru dịu dàng bên cánh võng đu đưa. Giai điệu ấy đưa ta trở về với một miền ký ức xa xôi, nơi trưa hè không chỉ có nắng, có gió, mà còn có cả một bầu trời tuổi thơ lấp lánh... Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một tuổi thơ và một miền ký ức mùa hè. Nơi ấy lưu giữ bao điều trong trẻo và tinh khôi, là chuỗi “nhớ nhớ quên quên” của những lớp học trò.
Đó là ký ức về những buổi trưa hè “trong veo”, “nghiêng nghiêng” theo lời ru của mẹ. Một tuổi thơ “ngả dài” bên hiên nhà, một tuổi thơ “đong đưa” bên cánh võng, một tuổi thơ “say nồng” trong giấc mộng. Ký ức về những mùa phượng trôi qua cùng biết bao kỷ niệm, ngại ngùng không dám nói là khối cảm xúc đang rực cháy như màu hoa phượng. Biết bao buồn vui vô cớ, nao lòng trước màu hoa đỏ nồng nàn và đầy quyến rũ ấy của hoa phượng.
Miền quê trong ký ức lưu giữ trong tâm hồn mỗi người, đó có thể là những câu chuyện tuổi thơ đầm ấm bên gia đình, tuổi thơ tôi vắt vẻo lớn dần trên lưng trâu, tuổi thơ gắn liền với gốc rạ bờ tre, với con sông đồng lúa. Nơi làng quê yên bình ấy, tuổi thơ ta lớn lên với bao sắc màu và thanh âm thân thuộc. Đó là những rung cảm của một thời thanh xuân tươi trẻ, là những nỗi nhớ tha thiết của một người con xa xứ, hay những kỷ niệm sâu sắc về một vùng đất đã đi qua…
Tuổi thơ Hà Nội cứ thế theo chân ta trên mỗi bước đường đời. Càng đi xa, ta càng khắc khoải nhớ về Hà Nội, để rồi khẽ thầm tự nhủ: đó vẫn là tuổi thơ tôi. Giai điệu da diết của những ca khúc đi cùng năm tháng đã khiến tâm hồn mỗi chúng ta thổn thức, như cả "bầu trời ký ức" được đánh thức, ùa về.
Với những cảm xúc nồng nàn, từ những ký ức tuổi thơ, đến những rung cảm của thời thanh xuân và những tình cảm dành cho quê hương, chính là kỷ niệm của tuổi thơ luôn hiện hữu, là ký ức đẹp nhất, khoảng trời tuyệt vời nhất để mỗi chúng ta luôn ghi nhớ, hồi tưởng và luyến tiếc.
Sau thành công của các chương trình Hòa Nhạc Năm Mới, Mùa Thu và Mùa Đông, Đài Hà Nội tiếp tục tổ chức đêm nhạc “Hà Nội Concert – Hòa Nhạc Mùa Hè 2025 ”, hứa hẹn sẽ mang đến một đêm nhạc đậm chất nghệ thuật và cảm xúc, mở ra một không gian thính phòng tươi sáng, sống động như chính tinh thần mùa hè.
Chương trình bao gồm hai phần. Phần 1: “Nhạc Việt - hòa tấu giao hưởng”, trình diễn bốn ca khúc nhạc Việt gắn liền với ký ức mùa hè của nhiều thế hệ qua âm thanh dàn nhạc giao hưởng: “Vào hạ” (Lê Hựu Hà); “Phượng hồng” (Vũ Hoàng - Đỗ Trung Quân); “Hạ trắng” (Trịnh Công Sơn) và “Hát với chú ve con” (Thanh Tùng). Ở phần 2: “Nhạc cổ điển thế giới” sẽ mang tới những tác phẩm, trích đoạn kinh điển như “Mùa hè”, khúc scherzo từ “Giấc mộng đêm hè” hay khúc dạo đầu “Giai điệu đồng quê” trong “Bản giao hưởng số 6” (Beethoven).
Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, chương trình là sự kết hợp giữa Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cùng những nghệ sĩ khách mời tài năng: nghệ sĩ violin Hoàng Hồ Khánh Vân; nghệ sĩ flute Lê Thư Hương và hai giọng ca nổi tiếng NSND Tấn Minh và ca sĩ Khánh Linh. Các tác phẩm được khoác lên “chiếc áo giao hưởng” mới lạ, kết hợp tinh tế giữa âm nhạc cổ điển phương Tây và âm hưởng Việt Nam đương đại.
Nhạc trưởng Honna Tetsuji chia sẻ: “Đài Hà Nội đã tổ chức rất nhiều buổi concert, concert lần này là về chủ đề mùa hè. Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng những người thực hiện mong muốn mang đến một không gian thật tươi mới, thư giãn. Hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ có những phút giây đắm chìm và tận hưởng buổi hòa nhạc một cách trọn vẹn”.
"Thời gian gần đây, Đài Hà Nội đã làm rất nhiều chương trình. Mình đã xem và rất mừng vì âm nhạc có thêm màu sắc mới, cũng mừng vì âm nhạc Việt Nam được khoác thêm chiếc áo mới, nâng tầm hơn", NSND Tấn Minh cho hay.
Với thông điệp “Năng lượng mới bước vào kỷ nguyên mới”, Hòa Nhạc Mùa Hè 2025 không chỉ là sự kiện âm nhạc, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần hội nhập, sáng tạo và hiện đại hóa của nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ phát triển. Đồng thời cho thấy vai trò tiên phong đổi mới trong nghệ thuật biểu diễn của Đài Hà Nội, đưa nghệ thuật hà lâm đến gần hơn với công chúng, đặc biệt qua chuỗi Hà Nội Concert.
"Hòa nhạc mùa hè 2025" của Đài Hà Nội mang đến hơi thở mới với những giai điệu quen thuộc gắn liền với ký ức mùa hè của nhiều thế hệ, đặc biệt là với khán giả trẻ.
Hà Nội Concert - chương trình nghệ thuật thường niên về âm nhạc cổ điển do Đài Hà Nội thực hiện, đã trở lại với tên gọi mới: "Hòa nhạc mùa Hè 2025".
“Hòa nhạc mùa hè 2025” diễn ra ngày 6/7, khép lại chuỗi Hà Nội Concert bốn mùa, góp phần đưa nghệ thuật thính phòng đến gần hơn với đời sống hiện đại.
Tại Hà Nội, những ngày qua, âm nhạc trở thành một kênh để các quốc gia giới thiệu văn hóa của đất nước mình. Sau ba đêm biểu diễn tại Lễ hội Văn hóa Thế giới, các nghệ sĩ Pakistan tiếp tục có buổi giao lưu tại Đại sứ quán Pakistan, tiếp nối chuỗi chương trình đưa âm nhạc của đất nước Nam Á đến gần hơn với khán giả Thủ đô.
Đại diện Việt Nam – ca sĩ Đăng Khôi vừa tạo nên cú bứt phá ngoạn mục khi xuất sắc giành vị trí quán quân trong tập 4 cuộc thi âm nhạc quốc tế “Silk Way Star” tại Trung Quốc. Màn trình diễn bùng nổ đã giúp anh xác lập chuỗi kỷ lục điểm số chưa từng có trong mùa giải này, tính tới thời điểm hiện tại.
Mỗi độ thu về, Hà Nội lại có thêm những cuộc hẹn văn hóa để người dân và du khách cảm nhận một thành phố di sản đang không ngừng kết nối với thế giới. Tối 2/10, một cuộc hẹn như thế đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự trở lại của một trong những dàn nhạc giao hưởng danh tiếng hàng đầu thế giới - London Symphony Orchestra.
Từ những giai điệu từng gắn với nhân vật, câu chuyện và ký ức trên màn ảnh, Musique de Salon 22 - Âm nhạc và Điện ảnh II tiếp tục mở rộng cuộc gặp gỡ giữa hai loại hình nghệ thuật bằng một không gian trình diễn mới.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hai chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên: Concert "Resonantia" và "Những thanh âm ngân mãi". Đây được xem là sự kiện âm nhạc quy mô của trường không chỉ tôn vinh hành trình 70 năm phát triển mà còn khẳng định tinh thần sáng tạo, đổi mới cùng trách nhiệm đối với nền âm nhạc dân tộc.
Mang tinh thần âm nhạc chữa lành, dự án "Symphony in moonlight" vừa được ra mắt với sự góp mặt của 9 giọng ca hàng đầu Việt Nam thuộc nhiều thế hệ. Sự kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ sân khấu đương đại hứa hẹn tạo nên mạch nội dung đặc biệt, đưa những câu chuyện về nhân sinh và hành trình tìm kiếm sự bình yên đến gần hơn với công chúng.