Rosewood quay trở lại rock Việt sau 15 năm
Giải tríRosewood - cái tên không còn xa lạ với những người yêu nhạc rock Việt Nam những năm 2000, sẽ quay trở lại rock Việt sau 15 năm, trên sân khấu Hà Nội Rock vào tối 23/11.
Vào tối nay, 23/11, tại trường đua F1 Mỹ Đình, các ban nhạc huyền thoại của rock Việt như Bức Tường, Ngũ Cung... cùng các danh ca như diva Thanh Lam, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Đông Hùng… sẽ “đốt cháy” sân khấu "Hà Nội Rock". Sự kiện đang nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả yêu nhạc Thủ đô.
Đây sẽ là đêm nhạc rock quy mô lớn nhất trong năm 2024, đưa khán giả trở về với những giai điệu sôi động, bất hủ của các nghệ sĩ đã khắc dấu ấn vào lịch sử rock Việt. Không chỉ là một đêm nhạc ấn tượng mà “Hà Nội Rock” còn là lễ hội âm thanh được dàn dựng kỳ công, hứa hẹn là ngọn sóng mạnh mẽ, bùng cháy với âm thanh, làm rung chuyển mọi trái tim yêu nhạc rock.
Với chủ đề “Rock cho ngày mới”, đêm nhạc kết nối những trái tim nhiệt huyết, cùng chung nhịp đập, chung khát vọng cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Khán giả sẽ được sống lại những bản hit gắn liền với tên tuổi của Ngũ Cung như: "Cô đôi thượng ngàn", "Sống khác đi", "Tuyết trắng đỗ quyên đỏ". Trong khi đó, ban nhạc Bức Tường cùng Phạm Anh Khoa sẽ mang đến loạt ca khúc sôi động như: "Bông hồng thủy tinh", "Đường đến đỉnh vinh quang", "Ra khơi".
Đặc biệt, màn kết hợp giữa Bức Tường và Thanh Lam qua ca khúc "Tâm hồn của đá". Những bản nhạc kinh điển về Hà Nội như "Hà Nội niềm tin và hy vọng" (Phan Nhân) và "Ngẫu hứng sông Hồng" (Trần Tiến) sẽ được làm mới đầy năng lượng rock, đem đến cảm giác hào hùng và mạnh mẽ cho khán giả. Đồng thời, các sáng tác mới như "Hà Nội chớm đông" của ban nhạc Mủn Gỗ sẽ mang theo hơi thở hiện đại và tâm tình của thế hệ trẻ về Hà Nội.
Khoảng 5 tấn thiết bị đã được vận chuyển tới trường đua F1 với hệ thống âm thanh công suất lớn và chất lượng. Hệ thống ánh sáng và màn led tạo ra những hiệu ứng mãn nhãn cho người xem để phiêu trọn cảm xúc đêm diễn.
" Hà Nội Rock " sẽ diễn ra vào 19h30 tối nay (23/11) tại trường đua F1 Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Quý độc giả đừng bỏ lỡ cơ hội để hòa mình vào một đêm nhạc rung chuyển, đầy cảm xúc. Đêm nhạc hứa hẹn là ngọn sóng mạnh mẽ, bùng cháy với âm thanh, làm rung chuyển mọi trái tim yêu nhạc rock tại Thủ đô.
Rosewood - cái tên không còn xa lạ với những người yêu nhạc rock Việt Nam những năm 2000, sẽ quay trở lại rock Việt sau 15 năm, trên sân khấu Hà Nội Rock vào tối 23/11.
Đêm nhạc “Hà Nội Rock - Rock cho ngày mới” không chỉ là sân khấu đánh dấu sự quay trở lại của nhiều nhóm nhạc “vang bóng một thời”, mà còn là dịp để những nhóm nhạc rock trẻ có cơ hội tỏa sáng, thể hiện đam mê và sự nhiệt huyết.
Sự kiện "Hà Nội Rock" do Đài Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra vào tối 23/11. Tại trường đua F1 sân vận động Mỹ Đình, những giai điệu quen thuộc một thời sẽ lại vang lên, đánh thức ký ức và khơi gợi niềm đam mê mạnh mẽ trong lòng khán giả.
Với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, đêm nhạc "Hà Nội Rock" do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 23/11 tới đây tại trường đua F1 Mỹ Đình hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc cuối năm.
Trong thời gian gần đây, chúng ta đã và đang chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của nhiều nhóm nhạc rock "cựu trào". Những giai điệu quen thuộc một thời lại vang lên, đánh thức ký ức và khơi gợi niềm đam mê mạnh mẽ trong lòng khán giả, tất cả sẽ có tại Hà Nội Rock, đêm nhạc rock quy mô nhất do Đài Hà Nội tổ chức vào cuối tuần này.
Từ khoá
'Thanh âm Hà Nội' là đĩa than đầu tiên do Đài Hà Nội sản xuất và phát hành - một sản phẩm đặc biệt được thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập Đài Hà Nội. Đi kèm với sản phẩm đĩa than vật lý cao cấp này là bộ sản phẩm nhạc số được phát hành trên Apple, Spotify, YT Music và một bản tương tác kỹ thuật số trên Hanoionline giúp người nghe nhạc có trải nghiệm giống như cầm trên tay cuốn booklet vật lý của chiếc đĩa.
Từ một căn bếp đến một bệnh viện. Từ một suất cơm đến hàng trăm, hàng nghìn suất cơm được trao đi. Những người làm công việc này có thể không quen nhau, không cùng một nghề, không cùng một nơi sống, không cùng một nhóm thiện nguyện. Nhưng khi nhìn thấy một người đang khó khăn, họ muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ và như thế, những bữa cơm yêu thương nối tiếp nhau đi qua những cánh cửa bệnh viện.
Nhịp sống đô thị hôm nay không tính bằng mùa vụ hay tuần trăng mà tính bằng phút, bằng giây của nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng nếu chầm chậm hạ tầm mắt xuống dưới những khoảng không gian tưởng chừng vô tận ấy, chúng ta sẽ bất giác giật mình khi nhận ra: Có một Hà Nội rất khác, nằm nép mình ngay bên cạnh lòng phố sầm uất.
Có một thời, vẻ đẹp của người phụ nữ thành thị được định hình bởi những giá trị truyền thống. Ngày nay, cùng với sự phát triển của truyền thông, công nghệ và ngành công nghiệp làm đẹp, khái niệm về cái đẹp trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Mỗi lựa chọn đều phản ánh một câu chuyện, một hoàn cảnh và một quan niệm sống khác nhau.
Trong những ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm của một đất nước độc lập, với tuổi trẻ, đó cũng là một dịp đặc biệt để mỗi người được bày tỏ lòng yêu nước của mình. Tuổi trẻ hôm nay có những bộn bề rất khác nhưng điều đó không có nghĩa lòng yêu nước đã lùi xa.
Khi phố phường Hà Nội vừa thức giấc, những chiếc xe chở đầy đơn hàng đã bắt đầu lăn bánh. Từ con ngõ nhỏ đến những tuyến phố đông đúc, mỗi cuốc xe là một hành trình mưu sinh. Hôm nay, phóng sự sẽ theo chân một shipper để khám phá nhịp sống phía sau những chuyến giao hàng.