Sân chơi âm nhạc mùa hè dành cho các tài năng nhí
Âm nhạcCuộc thi Giọng hát nhí toàn cầu 2025 đã thu hút gần 500 thí sinh trên toàn quốc tham gia.
Hai thành viên Lê Hoàng - Tiến Dũng của The Men vừa tái hợp và giới thiệu sản phẩm mới mang tên “Có thương thêm ai được đâu”, đánh dấu mốc 16 năm hoạt động của nhóm.
“Có thương thêm ai được đâu” là sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Bản ballad mới vẫn giữ tinh thần tự sự đặc trưng của The Men, nhưng được khoác lên hòa âm hiện đại, gợi lên nỗi buồn da diết của một chuyện tình dang dở. Chính giọng hát đầy cảm xúc đã giúp nhóm nhanh chóng chinh phục tình cảm của khán giả sau thời gian dài vắng bóng.
Thành viên Lê Hoàng của nhóm The Men chia sẻ: "Khi ra bài hát lần này, cảm xúc rất khác, khó diễn tả. Hồi năm 2009 – thời điểm The Men thành lập – nhiệt huyết của tuổi trẻ rất khác. Còn bây giờ khi The Men trở lại, đó là một cảm xúc sau 5 năm không đứng trên sân khấu, không hát cùng nhau và không hoạt động âm nhạc. Cảm xúc lần này vẫn mãnh liệt, nhiệt huyết nhưng từng trải hơn".
Thành viên Tiến Dũng cho rằng: "Dũng nghĩ thị trường âm nhạc hiện nay rất đa dạng, khán giả cũng có nhiều gu thưởng thức khác nhau. Với màu sắc riêng của The Men, nhóm đã có một tệp người nghe nhất định. Lần trở lại này, The Men không đặt nặng việc phải giống như trước đây, không chạy theo hào quang hay ganh đua gì nữa. Âm nhạc bây giờ là để lắng nghe, là cách để chúng ta cùng nhau tìm lại thanh xuân".
Sau khi phát hành ca khúc “Có thương thêm ai được đâu”, The Men sẽ khởi động loạt tour diễn, mở màn tại TP.HCM vào ngày 19/7 và Hạ Long vào ngày 2/8. Đây không chỉ là dịp quảng bá ca khúc mới mà còn là cơ hội để nhóm tái kết nối với khán giả qua những bản hit từng gắn bó suốt chặng đường hoạt động.
Cuộc thi Giọng hát nhí toàn cầu 2025 đã thu hút gần 500 thí sinh trên toàn quốc tham gia.
Album solo đầu tay "Ruby" của Jennie (BLACKPINK) có tên trong danh sách “Những album hay nhất năm 2025” do tạp chí âm nhạc danh tiếng Rolling Stone (Mỹ) bình chọn.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi sẽ tham gia chương trình âm nhạc Sing! Asia 2025 - một trong những cuộc thi âm nhạc quy mô khu vực châu Á, được tổ chức tại Trung Quốc.
Mùa thứ ba của cuộc thi "Tiếng hát Việt toàn cầu" tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối văn hóa cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.
Với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, chương trình "Bản giao hưởng Hà Nội" tái hiện hành trình hơn 1.000 năm lịch sử của Thăng Long - Hà Nội thông qua ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.
Vào 20 giờ tối 10/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội”, chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), TP Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản Giao hưởng Hà Nội”. Chương trình được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội.
Đánh dấu cột mốc gần hai thập kỷ gắn bó với con đường ca hát, quán quân Vietnam Idol 2008 – ca sĩ Quốc Thiên vừa công bố dự án âm nhạc cá nhân tiếp theo mang tên SKYNOTE - THE REFLECTION buổi diễn thứ hai. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu concert SKYNOTE mà nam ca sĩ kiên trì xây dựng và duy trì định kỳ trong thời gian qua.
Vào 20 giờ tối 10/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”.
Tại Hà Nội, những ngày qua, âm nhạc trở thành một kênh để các quốc gia giới thiệu văn hóa của đất nước mình. Sau ba đêm biểu diễn tại Lễ hội Văn hóa Thế giới, các nghệ sĩ Pakistan tiếp tục có buổi giao lưu tại Đại sứ quán Pakistan, tiếp nối chuỗi chương trình đưa âm nhạc của đất nước Nam Á đến gần hơn với khán giả Thủ đô.