Thiếu nữ Hà thành duyên dáng bên sắc hoa ban

Trong những ngày này, sắc hoa ban đang ngập tràn, tím biếc trên những con phố ở Hà Nội. Vẻ đẹp của loài hoa đến từ miền Tây Bắc thu hút rất đông các bạn trẻ đến check-in, tạo dáng thướt tha để lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân.

Thiếu nữ Hà thành duyên dáng bên sắc hoa ban
Hàng cây hoa ban trên tuyến phố Hoàng Diệu, Bắc Sơn bừng nở, tạo nên một không gian thơ mộng, thu hút nhiều bạn trẻ Hà thành đến chụp ảnh, lưu giữ những bức hình đẹp.
Bạn Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sinh viên Trường Đại học Công nghiệp) chia sẻ, lần đầu tiên được chụp ảnh với hoa ban, không ngờ ngay trên phố Hoàng Diệu lại có một góc thơ mộng và đẹp nao lòng đến thế.
Là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, vẻ đẹp của hoa ban giữa lòng Thủ đô tạo nên một khung cảnh rất đỗi nên thơ, khiến lòng người trở nên thư thái hơn mỗi khi ngắm hoa.
Tại Hà Nội, hoa ban thường nở rộ vào giữa tháng 2 đến đầu tháng 3. Vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng của loài hoa này khiến nhiều tuyến phố Thủ đô trở nên thơ mộng hơn.
Hoa ban thường có màu trắng xen lẫn hồng tím, khoe sắc dịu dàng khiến ai trót nhìn cũng không khỏi đắm say.
"Những năm trước đều "lỡ hẹn" với hoa ban, nên năm nay tranh thủ tiết trời khô ráo mình rủ bạn bè đến phố Hoàng Diệu để được chụp với nhau những bức hình kỷ niệm bên loài hoa mà chúng mình đã yêu thích từ lâu", bạn Dương Liên (trái) cho biết.
Nhiều bạn gái tạo dáng giữa không gian ngập tràn sắc hoa.
Các nhiếp ảnh gia cũng tranh thủ để có được cho mình những bức ảnh về một mùa hoa ban thơ mộng như vẻ đẹp người con gái miền Tây Bắc.
Du khách nước ngoài thảnh thơi dạo bộ trên con đường hoa ban, một trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội.

Tin liên quan

Những chiếc xe hoa chở mùa qua phố

Những chiếc xe hoa chở mùa qua phố

Hà Nội

Không biết từ bao giờ, xe đạp chở hoa bán rong trên phố đã trở thành một nét đẹp bình dị, độc đáo mang tính đặc trưng của phố phường Hà Nội. Chỉ cần nhìn vào các loại hoa, sắc hoa riêng trên xe, người ta có thể biết được Hà Nội đang ở mùa nào.

Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar